Của biếu là của lo!

Thứ sáu, 19/12/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Câu nói của “hoàng tử dưa hấu” Mai An Tiêm vẫn còn giá trị?

- Chưa hẳn vậy NXD, nhưng thời chừ do “hành chính hóa” nên lắm nhiêu khê thôi.

- Tư chợ Hàn kháy chuyện gì?

- Vừa rồi, qua theo dõi kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng nghe đề cập đến những vướng mắc trong chủ trương xây dựng nhà vệ sinh công cộng “5 sao” tại TP Đà Nẵng í mà.

- À, cái này NXD cũng có nghe nói. Không riêng chi Đà Nẵng đâu, ở TP HCM cũng đã “xã hội hóa” nhà vệ sinh công cộng “5 sao” phục vụ người dân và du khách rồi.

- Ở trỏng vậy đó, còn TP mình thì chưa đồng ý vì vướng... “người gác cổng”.

- Ai?

- Sở Xây dựng. Đầu năm 2014, đại diện Ngân hàng Sacombank tại Đà Nẵng đề nghị đầu tư cho TP 2 nhà vệ sinh chuẩn “5 sao” hoàn toàn miễn phí, với kinh phí hơn 1 tỷ đồng/công trình. Đây sẽ là nhà vệ sinh công cộng miễn phí có điều hòa, nhân viên hướng dẫn và toàn bộ kinh phí hoạt động do SacomBank đảm trách.

- Được nhận không vậy sao TP không nhận hè?

- Chính ông Hoàng Thanh Hải, Giám đốc chi nhánh SacomBank tại Đà Nẵng, cũng chẳng hiểu sao Đà Nẵng lại không đồng ý? Và điểm “kẹt” hiện nay là ở Sở Xây dựng. Bởi, trước đây khi đề xuất xây dựng công trình tại đường Bạch Đằng thì Sở nói chưa tìm được vị trí, còn tại khu vực đường Lê Duẩn thì Sở này nói sẽ cho cải tạo lại nhà vệ sinh cũ chứ xây mới không phù hợp!?

- Theo NXD biết, các công trình này SacomBank đã xin vốn đầu tư cho Đà Nẵng trong năm 2014, nhưng nay chỉ còn chưa đầy nửa tháng sẽ hết năm 2014 nếu không thực hiện thì kinh phí phải rút về cho hội sở. Bởi vậy, nếu muốn xin lại (năm 2015) phải làm lại từ đầu, nên NXD cho rằng ngành chức năng của TP nên tận dụng cơ hội, chớ “sổ sách hóa” cơ hội thu hút đầu tư.

N.X.D