Cuồng ghen, ích kỷ và bản án cho kẻ thủ ác

Thứ hai, 17/11/2014 12:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-11, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án "Giết người" đối với bị cáo Cao Văn Mạnh (1961, trú tổ 18, P. Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Đây là một vụ án tình từng gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 7-2014 khi hung thủ sát hại người tình rồi uống thuốc độc tự tử. Nguyên nhân dẫn đến án mạng được kẻ thủ ác khai nhận là do ghen tuông.

Nỗi đau mất mẹ

3 người con của nạn nhân đến dự tòa trong bộ đồ tang, trong đó người con trai út ôm di ảnh mẹ, còn người anh cả Nguyễn Xuân Huyên là người đại diện hợp pháp của bị hại. Nạn nhân trong vụ án là bà Mai Thị Cúc, đồng thời là người có mối quan hệ tình cảm với bị cáo Mạnh.

Tại tòa, anh Huyên nghẹn ngào cho biết: "Cách đây 4 năm, anh em chúng tôi không may đã mất đi người cha vì bạo bệnh. Mất cha chúng tôi như nhà dột nóc, từ đó một tay mẹ thay cha nuôi anh em chúng tôi. Mọi việc đều có mẹ, giờ thì... chúng tôi bơ vơ". Những lời phát biểu trước tòa là những lời tâm sự tận tâm can của những đứa con bị người khác nhẫn tâm tước đoạt tình mẫu tử.

Nói về hành vi của kẻ thủ ác, anh Huyên bức xúc: "Hành vi của bị cáo Mạnh là cố tình và có chủ đích giết bằng chết mẹ tôi. Bị cáo không thành khẩn, cứ vòng vo, chẳng nhẽ giết chết mẹ tôi rồi một lời xin lỗi vậy là xong. Xin lỗi rồi chúng tôi có còn mẹ như ngày xưa không. Không ai cho anh em chúng tôi mẹ được hết nữa rồi... Hôm mẹ tôi mất, gia đình bị cáo có mang đến 10 triệu đồng nhưng tôi không nhận. Mẹ tôi là trên hết, anh em tôi cần mẹ, tiền không mua được mạng sống mẹ tôi...". Các con bị hại đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm, bởi cái chết của mẹ họ rất tức tưởi; bà ra đi khi còn ngồn ngộn nỗi lo về những đứa con đang ở độ tuổi "ăn chưa no lo chưa tới"...

Gia đình người bị hại tại phiên tòa.

Bản án nghiêm khắc

Bị cáo Mạnh cho rằng, do bà Cúc có "bến mới" nên từ chối tình cảm của mình khiến những ý nghĩ ghen tuông cứ luẩn quẩn trong đầu y. Đã vậy, hẹn bà Cúc không chịu gặp, gọi điện thoại không nghe máy... nên bị cáo Mạnh đinh ninh người tình cự tuyệt tình cảm sau 4 năm qua lại với nhau. Với suy nghĩ người tình có "bến mới" nên dửng dưng quay lưng với mình nên bị cáo sinh ý nghĩ tiêu cực, "sống không chung nhà thì chết cùng ngày".

Bỗng dưng bị khước từ tình cảm, lại sẵn những ý nghĩ nghen tuông mù quáng nên Mạnh quyết tâm sát hại người tình rồi tự tìm đến cái chết. Ngày 27-7-2014, Mạnh chạy xe máy đến nhà bà Cúc, trên đường đi, Mạnh mua 1 con dao và 1 chai thuốc trừ sâu rồi gọi điện cho bà Cúc hẹn gặp mặt nhưng bà Cúc vẫn không nghe máy càng khiến ý định của Mạnh thêm thôi thúc.

Đến nhà bà Cúc, khi ấy chủ nhà đang rửa chén ở giếng nước trước nhà thì Mạnh trách móc nên 2 bên có lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, Mạnh rút dao đâm 2 nhát vào lưng bà Cúc gây trọng thương dẫn đến tử vong. Sau khi đâm bà Cúc, Mạnh lấy chai thuốc trừ sâu uống để tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời nên giữ toàn mạng sống.

Bị cáo Mạnh.

Tại tòa, bị cáo nhận tội và cho rằng tất cả là do bản thân quá yêu bà Cúc. Bị cáo không hiểu được lý lẽ của con tim, chỉ biết rằng ở độ tuổi 56 (tuổi thật của bị cáo) bị cáo yêu say đắm và quá nặng lòng với "bà ấy". "Tôi yêu bà ấy nhiều lắm. Cũng vì yêu mù quáng nên ghen tuông ích kỷ tôi đã giết bà ấy. Tội của tôi quá lớn. Bà ấy biết tôi chưa ly dị vợ nên không muốn tiếp tục với tôi, đề nghị chia tay tôi là đúng. Bị cáo biết lỗi của mình là sai khi đi ghen tuông với bà ấy, người không phải là vợ của mình và bị cáo không được quyền làm điều đó...", bị cáo nói.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên đại diện VKS đã đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù đối với bị cáo. Luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo thống nhất nội dung bản cáo trạng cũng như tội danh mà VKS truy tố. Tuy nhiên, LS đề nghị áp dụng thêm những tình tiết giảm nhẹ để xử bị cáo một mức án nhẹ hơn đề nghị của VKS. Đại diện cho người bị hại, anh Huyên không đồng tình với ý kiến bào chữa của LS và đề nghị xem xét đến hoàn cảnh hiện tại của 3 anh em họ để có một quyết định đúng đắn về mức hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo. Được phát biểu tại tòa, con trai của bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại: "Tội lỗi ba tôi gây ra quá lớn. Tôi cũng đồng tuổi với con bà Cúc nên tôi biết sự thiếu vắng tình mẹ tình cha là như thế nào. Tôi biết mạng người là quý giá không có gì có thể thay thế, bù đắp được nhưng trước hoàn cảnh này tôi xin hứa sẽ bàn bạc với gia đình để khắc phục phần nào hậu quả mà ba tôi gây ra". Những lời nói của con bị cáo xuất phát từ tình người, đó là một sự cảm thông chia sẻ chân tình, mong xoa dịu bớt nỗi đau mà cha mình đã gây ra.

Được nói lời nói sau cùng, bị cáo đã khóc, giọt nước mắt ân hận "Tôi xin lỗi các con và người thân của bà ấy. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến vợ con của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ khung hình phạt để tôi sớm quay về có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, thay bà ấy bù đắp cho các cháu, lo cho các cháu...". Qua xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt bị cáo Cao Văn Mạnh mức án chung thân về tội "Giết người", buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 133 triệu đồng.

Phương Trang