Đìu hiu như hội chợ!

Thứ sáu, 29/01/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - - Hội chợ phải đông vui chớ Hai Quảng Nam?

- Ừ, người “đi hội” thì đông, còn người “đi chợ” hẻo lắm.

- Lý do?

- Hàng hóa không thu hút, chất lượng không rõ ràng nên không dám mua. Đi hội chợ cả trăm gian hàng mà về tay không đó NXD.

- Hội chợ tổ chức ở mô rứa Hai Quảng Nam?

- Hội chợ Xuân Bính Thân được tổ chức tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) gồm 350 gian hàng của 189 doanh nghiệp và 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; riêng các địa phương trong tỉnh có 90 gian hàng. Các sản phẩm tham gia lần này như đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, lương thực thực phẩm chế biến và đông lạnh, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, giống cây trồng... Thông tin thì hấp dẫn như vậy, nhưng thực tế Hai đi dạo một vòng thấy mẫu mã hàng hóa, chất lượng không như ý. Có những gian hàng đổ đống dép, giày ra rao bán hệt như xả hàng... tồn kho. Vì vậy, dù hội chợ được tổ chức khá quy mô, nhưng người dân vẫn không mấy mặn mà với hàng hóa được bày bán tại đây. Trong đó, nhiều quầy bày bán quần, áo, giày, dép vắng tanh dù có nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá từ 10-50%.

- Việc tổ chức Hội chợ Xuân ngoài mục đích kích cầu mua sắm, đây còn là dịp để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm. Do đó, thường không đặt nặng về doanh số...

- Biết là vậy nhưng tổ chức ra sao đừng để người dân có tâm lý là hàng hóa hội chợ toàn hàng cũ, hàng kém chất lượng mang ra xả cuối năm chớ.

- NXD nhận thấy ý kiến của Hai Quảng Nam rất đáng suy ngẫm và đó cũng là thực tế đã từng xảy ra tại một số phiên hội chợ mang mác “Hàng Việt về nông thôn” nhưng toàn là hàng kém chất lượng, hàng tồn được bán xả kho làm người dân mất lòng tin. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp nên tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân để các phiên hội chợ “hàng Việt” uy tín, hiệu quả hơn.

Hàng hóa tại hội chợ đa phần khuyến mãi với giá sốc nhưng vẫn không thu hút người mua.

N.X.D