Giá như...!

Thứ sáu, 25/12/2015 09:01

(Cadn.com.vn) - Thực tế đâu phải lúc nào cũng như ý đâu Hai xứ Quảng.

- Bởi vậy mới tặc lưỡi, “giá như”...

- Vậy đó là chuyện gì?

- Đó là sự đồng thuận của người dân với chính quyền, nếu như những nguyện vọng chính đáng của họ được lắng nghe, giải quyết kịp thời, thấu đáo.

-  Cụ thể?

- Vấn đề “nhanh- chậm” liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

- Vậy, nhanh thế nào và chậm ra sao?

- Tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nên đã nảy sinh một số bất cập, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, những bất cập, ảnh hưởng đến dân lại chậm được các ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết...

- Hệ quả là...

- Như NXD đã biết đó, chỉ trong thời gian ngắn, tại 2 địa phương của tỉnh Quảng Nam có dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đi qua đã xảy ra tình trạng người dân tập trung ngăn cản thi công để yêu cầu giải quyết quyền lợi đối với họ. Trong 2 vụ “chặn đường cao tốc” này, đều có chung đặc điểm là người dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết rốt ráo, dẫn đến tâm lý bất bình trong nhân dân. Như vụ đóng cọc, giăng dây trên công trình dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi của một số nông dân xã Duy Trung (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) vào giữa tháng 12-2015 thì địa phương mới vào cuộc giải quyết đền bù cho người dân dứt điểm.

- NXD nhận thấy, người dân phải “nổi can qua” như vậy cũng là việc chẳng đặng đừng; còn việc chính quyền, ngành chức năng tổ chức đối thoại khi người dân đã quá bức xúc và có hành động cản trở chỉ là biện pháp “chữa cháy”. Theo NXD nghĩ, điều quan trọng là chính quyền địa phương cần đặt nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người dân lên trên để có cách giải quyết kịp thời thì người dân sẽ đồng thuận ngay.

Bất đắc dĩ người dân mới phản đối đơn vị thi công như thế này.

N.X.D