Giã từ kiếp sống lênh đênh

Thứ hai, 03/08/2015 09:01

(Cadn.com.vn) - Đó là tâm sự của hàng chục hộ dân thuộc khu tái định cư làng chài ven sông Thu Bồn thuộc thôn Tĩnh Yên, xã Duy Thu, Duy Xuyên (Quảng Nam). Bởi, từ nay gia đình họ đã có một nơi ở ổn định trên bờ, với mái nhà dẫu còn nhỏ nhưng vững chắc...

Nhớ lại những ngày phải sống bồng bềnh trên sông nước, bà Mai Thị Chín (1955), trú Tĩnh Yên, Duy Thu tâm sự: "Từ khi sinh ra đến nay đã 60 năm thì cũng chừng ấy năm tôi gắn liền cùng chiếc thuyền nhỏ. Thuyền là nơi ở cũng là phương tiện kiếm sống. Mỗi buổi chiều về, nhìn khói bếp bay lên từ những căn nhà, cứ ước sao mình cũng được sống trong đó nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thoáng qua vì thu nhập từ mớ cá, con ốc đánh bắt trên sông cũng chỉ đắp đổi qua ngày... Không ngờ, hôm nay được sự giúp đỡ của Nhà nước, tôi đã có được mái nhà...". Tương tự, anh Nguyễn Sự (1975) cho biết: "Sống bằng nghề chài lưới nên cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Bao năm trôi qua, vợ chồng tôi mong có được chút đất cắm dùi để lo cho 3 đứa con có thể... lên bờ kiếm lấy con chữ nhưng mơ ước vẫn mãi là ước mơ. Đầu năm 2015 bất ngờ nhận được giấy mời của UBND xã Duy Thu mời đến nhận đất. Thế là ước mơ cả đời nay đã trở thành sự thật". Hoặc trường hợp chị Phạm Thị Tâm (1974), là phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Cả gia đình sống trên chiếc thuyền nhỏ nên cuộc sống vô cùng khó khăn bởi, lo miếng cơm, manh áo hàng ngày đã khó, nào dám nghĩ đến chuyện có được một mái ấm trên bờ...

Những chiếc thuyền nhỏ như thế này là nơi sinh sống của nhiều người...

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Vinh-Chủ tịch UBND xã Duy Thu cho biết: Từ năm 2013 về trước, Duy Thu tồn tại một xóm vạn chài, với số lượng gần một trăm hộ sinh sống bằng các nghề đánh bắt cá, cào hến, khai thác cát... nhưng có một điểm chung là không có nhà ở cố định, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên thuyền. Vì thế, cuộc sống của những hộ dân này vô cùng khó khăn, đặc biệt là việc học hành của những đứa trẻ đang độ tuổi đến trường. Trước thực trạng đó, năm 2012 Nhà nước đã đầu tư gần 8 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư cho các hộ thuộc khu làng chài Tĩnh Yên. Hơn một năm xây dựng hệ thống đường giao thông, san ủi mặt bằng..., đầu năm 2014 bắt đầu tổ chức bố trí cho các hộ dân nhận đất, tổ chức làm nhà, với diện tích đất được cấp là 270m2/1 hộ và đến nay đã tổ chức giao đất cho gần 50 hộ.

Bên cạnh việc giao đất, Nhà nước còn hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng để xây dựng nhà ở ổn định. Có nhà, nhiều hộ đã từ giã cuộc sống sông nước, lên bờ làm ăn sinh sống. Ông Trần Đình Sơn-Bí thư Đảng ủy xã Duy Thu trao đổi thêm: Mỗi khi mưa bão đến, chúng tôi lo lắng nhất là sự an toàn về tính mạng, tài sản cho những người dân sống ở xóm vạn chài. Không biết họ trú ngụ nơi đâu, có yên ổn hay không... Từ khi tổ chức giao đất cho từng gia đình, từng ngôi nhà nhỏ mọc lên như thắp lên trong chúng tôi một niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Vì họ đã có một nơi để... đi về trên đất liền, không còn cảnh lênh đênh sông nước. Trong năm 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục giao đất để 100% gia đình xóm vạn chài được lên bờ.

Và, nay họ đã giã từ nó để lên bờ...

Chia tay chúng tôi, ông Phạm Huỳnh (1956)-chủ gia đình có 3 thế hệ cùng sống trên một chiếc thuyền tâm sự: "Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã cho gia đình chúng tôi một nơi ở ổn định. Với nơi ở mới, chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát khỏi cảnh đói nghèo đeo bám bao thế hệ của gia đình tôi". Vâng. Khó thể diễn tả được niềm vui của những người dân xóm vạn chài Tĩnh Yên. Một ngôi nhà nhỏ yên ắng trên bờ là niềm mơ ước từ bao đời nay đã trở thành sự thật. Từ đây, họ đã giã từ kiếp sống lênh đênh và cũng từ đây sẽ mở ra cho con cái họ bao khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn...

M.T