Gội đầu, massage về làng

Thứ tư, 15/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ở những miền quê trước đây vốn dĩ rất yên ả thanh bình, cuộc sống khó khăn của người nông dân chân lấm tay bùn suốt ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” chỉ biết con trâu, cái cuốc và công việc đồng áng. Xã hội ngày một phát triển, đời sống người dân miền quê cũng khá giả lên, theo đó các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu cái đẹp được hình thành, trong đó cắt tóc gội đầu là một trong những loại hình ăn nên làm ra. Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn có một số người hám lợi muốn giàu nhanh bằng những việc làm bất chính nên lấy nghề hớt tóc để dễ bề móc nối mại dâm…

Về làng mua “hoa”

Đại Lộc (Quảng Nam) là huyện giáp ranh với H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), đời sống của người dân một số xã còn rất khó khăn. Nhưng hiện nay tình trạng môi giới mại dâm trên địa bàn huyện lại là chuyện không phải là hiếm, thậm chí đang diễn ra hằng ngày, không chỉ ở trung tâm thị tứ mà lan rộng về đến vùng quê. Vừa qua, lực lượng CAH đã triệt phá ổ môi giới mại dâm. Qua công tác điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Đại Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Khánh (1974, trú thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, H. Đại Lộc) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Lực lượng CA lập biên bản xử lý tụ điểm chứa mại dâm. 

Núp dưới bóng là quán cắt tóc gội đầu Kim Khánh (địa chỉ thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp), từ tháng 3-2010, Khánh bắt đầu thiết lập một đường dây môi giới mại dâm trên địa bàn xã và một số vùng lân cận. Thủ đoạn của Khánh là mỗi lần khách đến cắt tóc gội đầu, nếu nam giới thì dò hỏi, nếu khách có “nhu cầu” sẽ làm giá rồi liên lạc với gái “bán hoa” đến phục vụ. Mỗi lần như vậy, Khánh nhận được 100 – 200 ngàn đồng/lượt.

Điều đặc biệt, gái làng chơi và khách không đi cùng với nhau mà chỉ liên lạc qua điện thoại, đến một điểm đã hẹn từ trước. Qua công tác TS và nắm thông tin từ người dân, tuy biết Khánh hoạt động môi giới mại dâm, nhưng để bắt được quả tang, lực lượng CA đã tốn không ít công sức và thời gian.

Và, dù Khánh có tinh vi đến mấy thì được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và sự hỗ trợ của CAX, 18 giờ ngày 2-10, lực lượng CAH Đại Lộc đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Minh Tâm (đối diện quán cắt tóc Kim Khánh), tại phòng nghỉ số 4 và số 7, bắt quả tang Nguyễn Thị H. (1968, trú TP Hội An, Quảng Nam) và Nguyễn Thị L. (1975, trú P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) đang thực hiện hành vi bán dâm cho Hoàng Tiến S. và Nguyễn Văn D. Bước đầu, tại CQĐT, H. và L. khai nhận đã được Đỗ Thị Khánh môi giới bán dâm, mỗi lần như thế H. và L. nhận được từ khách 200 ngàn đồng/người. Hiện Đỗ Thị Khánh đang trong thời gian tạm giam chờ ngày phán xét của pháp luật.

Bắt quả tang gái mại dâm tại phòng thuê trọ. 

Xáo trộn vùng quê

Không chỉ riêng ở thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, hiện nay tại nhiều địa phương, tình trạng mại dâm về các làng quê đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân vùng quê. Tình trạng mua bán dâm ở các vùng quê gây ra nhiều xáo trộn đối với cuộc sống người dân vùng ven, nông thôn, dẫn đến nhiều cặp vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, thậm chí tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Kéo theo đó là một số con em vùng quê tuổi mới lớn sa vào các ổ mại dâm, hậu quả là gánh lên mình những căn bệnh xã hội. Gái bán dâm ở vùng quê chủ yếu là những cô gái “hết đát” từ thành phố bị sa thải, nhan sắc tàn tạ theo những lần bán hoa. Ở thành phố, các cô gái không còn nơi hoạt động, vì thế tìm về miền đất mới là những vùng quê để tiếp tục hành nghề kiếm tiền, với nhiều hình thức che mắt như: mở quán Karaoke, cắt tóc, gội đầu, massage.

Không riêng ở Quảng Nam, các huyện ở Quảng Ngãi cũng xuất hiện các ổ chứa và môi giới mại dâm. Vừa qua, CAH Mộ Đức đã triệt phá ổ mại dâm tại nhà trọ Năm Sách, thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạch, do Võ Thị Năm (41 tuổi) làm chủ chứa. Tại đây, CQĐT đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm là Đinh Thị N. (21 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, H. Sơn Hà) và Nguyễn Hoàng Huy (33 tuổi, trú TT Mộ Đức), đồng thời phát hiện 3 cô gái bán dâm khác đang chờ khách. CAH Mộ Đức đã lập biên bản tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục điều tra.

Những miền quê yên bình ngày càng xuất hiện nhiều ổ chứa mại dâm núp dưới danh nghĩa là tiệm hớt tóc, massage đã làm xáo trộn cuộc sống của không biết bao gia đình vốn dĩ trong ấm ngoài êm. Kết thúc bài viết, nhưng trong tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói của một cụ già tại H. Đại Lộc: “Ngày nào còn những hoạt động mại dâm trá hình tại các tiệm hớt tóc, massage nơi vùng quê nghèo khó thì ngày đó còn có những gia đình bất an…”.

Hải Yến