Hàng loạt người sập bẫy lừa xin việc

Thứ năm, 20/04/2017 11:02

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, hàng loạt vụ lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền đang trở thành vấn đề nhức nhối trong cả nước nói chung, địa bàn TT-Huế nói riêng. Cũng chính vì lừa chạy việc mà nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TT-Huế hay nguyên Phó Bí thư Đảng ủy P. Phú Cát (TP Huế)… phải trả giá với mức án hơn 10 năm tù. Tuy nhiên, số tiền mà các bị hại ki cóp bằng mồ hôi, nước mắt, vay mượn sẽ khó lấy lại được. Bài học đau đớn này không mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh tỉnh nhưng mới đây lại có hàng chục người sập bẫy những đối tượng lừa chạy việc mới…

Ôm tiền xuất cảnh sang Mỹ

Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Kim Cúc (1959, trú đường Nguyễn Trường Tộ, TP Huế, giáo viên đã nghỉ hưu) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo tài liệu của cơ quan CA, từ tháng 12- 2014 đến tháng 6-2016, Cúc đã lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, cùng với uy tín giáo viên để đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin được việc làm vào các cơ quan Nhà nước. Với phương thức, thủ đoạn trên, Cúc đã nhận hồ sơ xin việc làm và tiền đặt cọc của khoảng 20 người với tổng số hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Cúc không thực hiện cam kết như đã hứa mà chiếm đoạt. Vì vậy, một số người đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan CA. Một bị hại cho biết: Thông qua một người bạn, nghe nói bà Cúc có thể xin được việc nên tôi đến gặp để nhờ giúp đỡ cho con gái mình vì cháu nó ra trường gần 2 năm mà chưa có việc. Khi tìm hiểu, tôi biết bà Cúc là giáo viên tiểu học, đã nghỉ hưu. Chồng, con bà Cúc định cư ở Mỹ và gia đình giàu có. Qua trao đổi, bà Cúc hứa như đinh đóng cột rằng sẽ xin được cho con tôi đi dạy và yêu cầu phải đặt cọc trước 100 triệu đồng. Tin tưởng, tôi đã đưa cho bà ấy 100 triệu đồng.

Một bị hại khác, kể: Dù gia đình khó khăn nhưng khi biết bà Cúc có thể xin việc, tôi đã cầm sổ đỏ vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng để đưa cho bà ấy lo việc cho con vì nó ra trường đã lâu. Khi nhận tiền, bà Cúc nói khoảng 2-3 tháng sau sẽ đi làm nhưng tui chờ cả năm vẫn không nhận được thông báo. Với cái “mác” bên ngoài sang trọng và có trình độ nên nhiều lần tui định đến hỏi vì sao thời gian lâu quá mà con tui vẫn chưa đi làm nhưng nghĩ lại sợ bà Cúc giận nên không dám hỏi. Cho đến đầu tháng 4-2017, nghe người bạn (cũng là bị hại của bà Cúc) cho biết bà Cúc đã qua Mỹ nên tui mới tá hỏa.

Theo điều tra của cơ quan CA, mức giá “chạy” việc bà Cúc “chốt” với các bị hại là 60 - 180 triệu đồng/suất, gồm xin vào công chức, viên chức Nhà nước, ngành Y, giáo viên. Sau khi nhận đơn trình báo của các nạn nhân, CQĐT vào cuộc xác minh thì được biết bà Cúc đã bỏ trốn. Tiếp tục xác minh, CQĐT được biết bà Cúc đã xuất cảnh sang Mỹ.

Lê Thị Kim Cúc, Bùi Thị Quỳnh Hoa.

Bà nội trợ “chạy việc”

Sau một thời gian lẩn trốn, mới đây, Bùi Thị Quỳnh Hoa (1957, trú đường Phan Bội Châu, TP Huế) đã đến Cơ quan CA tỉnh TT-Huế đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, lợi dụng các mối quan hệ, bà Hoa tự cho rằng mình có khả năng xin việc cho nhiều người. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa đã không thực hiện cam kết. “Chị Hoa không có nghề nghiệp, chỉ ở nhà làm nội trợ nhưng chồng và con chị ấy đều là cán bộ. Gia đình chị rất uy tín nên ai cũng nghĩ chị ấy có mối quan hệ xã hội rộng. Không ngờ, chị nhận tiền mà không giữ lời hứa” - một bị hại bức xúc cho biết.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2015 đến tháng 3-2016, bà Hoa giới thiệu mình từng xin được cho nhiều người vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tin tưởng, lại thấy người thân của Hoa đều là cán bộ, uy tín nên nhiều người đã giao tiền cho Hoa để nhờ xin việc. Tuy nhiên, sau khi giao tiền, chờ quá thời hạn vẫn không thấy việc đâu, đến đòi tiền thì Hoa bảo “đã tiêu hết” nên nhiều người làm đơn tố cáo gửi cơ quan CA. Quá trình xác minh, CQĐT xác định được Hoa đã lấy của 20 người với tổng số hơn 2 tỷ đồng. Cũng theo cơ quan CA, đối với việc xin vào các vị trí công chức, viên chức Hoa lấy 60 - 100 triệu đồng/suất, có trường hợp nhận đến 300 triệu đồng. Để tạo niềm tin, mỗi lần nhận tiền xin việc, Hoa đều viết “giấy vay tiền” và hứa sẽ có việc trong 3-4 tháng, nếu không sẽ hoàn trả tiền.

Sau nhiều lần triệu tập đến cơ quan CA làm việc nhưng Hoa bỏ đi khỏi địa phương, cuối năm 2016, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Hoa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan CA tỉnh TT-Huế thông báo cho người dân và đề nghị ai là bị hại của Hoa nhưng chưa trình báo thì liên hệ cơ quan CA để được giải quyết. Sau một thời gian lẩn trốn, được sự vận động của người thân, Hoa trở về Huế để đầu thú. Theo một cán bộ CA, đến giờ chồng và con của Hoa cũng không biết Hoa sử dụng số tiền chiếm đoạt của các bị hại vào mục đích gì. Còn Hoa khai nhận với CQĐT cũng như cách trả lời các bị hại là “đã tiêu xài hết!”.

Qua 2 vụ án nói trên, một lần nữa, người dân cần phải tỉnh táo khi nhờ người khác xin việc, đừng quá nóng vội mà giao tiền cho những kẻ lừa đảo. Trong phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Văn Tùng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy P. Phú Cát mới đây, một phụ nữ đi bán vé số dạo - bị hại trong vụ án đã rơi nước mắt cho biết, số tiền 120 triệu đồng đưa cho bị cáo Tùng để lo việc cho con mình, bà phải tằn tiện ki cóp hàng chục năm qua và vay mượn khắp nơi. Nhưng giờ con cũng không có việc, tiền bị mất…

Hải Lan