Israel “đóng cửa” Đông Jerusalem

Thứ năm, 15/10/2015 10:09

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng cam kết với người dân sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để dập tắt làn sóng nổi dậy từ “những người Palestine” và khẳng định đã lên kế hoạch cho các biện pháp an ninh mới.

Cảnh sát biên giới Israel kiểm tra một người Palestine bên ngoài khu vực Jabal Mukaber
ở Đông Jerusalem hôm 14-10. Ảnh: AFP

Bắt đầu từ ngày 14-10, Israel lập chốt kiểm soát tại các khu vực của người Palestine ở Đông Jerusalem trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng tấn công làm dấy lên lo ngại về một cuộc nổi dậy Intifada lần 3 của người Palestine.

Reuters dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Israel cho biết, các chốt an ninh trên sẽ được thiết lập tại điểm ra vào các ngôi làng của người Palestine và khu vực lân cận ở Đông Jerusalem - vốn là điểm  xuất phát của thủ phạm những vụ tấn công vừa qua. Cũng theo Reuters, tại cuộc họp nội các an ninh trong ngày 14-10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh thu hồi quyền cư trú của người Palestine bị gắn mác “khủng bố” và lên kế hoạch phá dỡ nhà của những người đứng sau làn sóng tấn công tồi tệ vừa qua.

Tại cuộc họp, nội các an ninh cũng quyết định áp dụng nhiều biện pháp chống khủng bố, đáng chú ý là cho phép cảnh sát phong tỏa hoặc áp đặt lệnh giới nghiêm tại các khu vực có người Arab sinh sống tại Đông Jerusalem nếu xảy ra va chạm hoặc kích động bạo lực. Trong khi đó, hàng trăm binh sĩ cũng được triển khai đến hỗ trợ lực lượng cảnh sát ở các thành phố đang hứng chịu bạo lực nhằm trấn an tâm lý lo ngại cho người dân quốc gia Do Thái.

Thật sự, Israel-Palestine đang chứng kiến thời điểm xung đột bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua trên khắp khu vực tranh chấp và bị chiếm đóng như Jerusalem và khu Bờ Tây. 7 người Israel và 30 người Palestine, gồm cả trẻ em và những kẻ tấn công, đã thiệt mạng trong 2 tuần bắn giết và đâm chém vừa qua. Làn sóng tấn công cùng những cuộc trấn áp của quân đội Israel khuấy động những ký ức về cuộc nổi dậy của người Palestine trong quá khứ, được gọi là phong trào Intifada. Và giờ đây, những hình ảnh đang làm chấn động đường phố tại các vùng đất bị chiếm đóng đang khiến người ta lo ngại về khả năng bùng nổ phong trào Intifada lần 3.

Nguyên nhân gây biến động được đánh giá là rất nhiều, nhưng giới phân tích nhận định, lý do chính là do người Palestine đang tức giận về những gì họ cáo buộc người Do Thái gia tăng sự xâm lấn trên các vùng lãnh thổ đang chiếm đóng như nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Thành cổ Jerusalem, khu vực được coi là thánh địa của cả người Hồi giáo và người Do Thái. Ngoài ra, đây còn là kết cục theo kiểu “giọt nước làm tràn ly” từ những thất vọng sâu xa về sự thất bại trên bàn đàm phán hòa bình Palestine - Israel.

Bản thân Ngoại trưởng chính quyền Palestine (PA) Riad al-Malki cũng cáo buộc Tel Aviv đang tìm cách gây ra cuộc nổi dậy Intifada lần 3. “Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn kích động cuộc nổi dậy để không phải đối đầu với những vấn đề chính trị và ngoại giao mà ông ta đang thất bại”, ông Malki tuyên bố. Nhà ngoại giao Palestine còn cho rằng, ông Netanyahu phạm sai lầm rất lớn khi vi phạm hiện trạng khuôn viên đền Hồi giáo Al-Aqsa, nơi bùng phát  đụng độ giữa người Arab và lực lượng an ninh Israel trong những tuần qua. Thủ lĩnh phong trào Fatah của Palestine, ông Marwan Barghouti, cũng cho rằng, tình trạng bạo lực hiện nay là do sự chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Làn sóng bạo lực tồi tệ lần này thực sự đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 14-10 tuyên bố sẽ sớm đến Israel để làm dịu tình hình và tháo gỡ vấn đề. Bởi giới phân tích cho rằng, nếu không gỡ rối, nếu làn sóng bạo lực vượt khỏi tầm kiểm soát, giải pháp hai nhà nước cho Palestine-Israel khó có thể thành hiện thực.

Khả Anh