Kết thúc vòng 9 V.League 2023: Tâm điểm là… trọng tài

Thứ hai, 29/05/2023 12:46
T. Bình Định và Hà Nội FC bị T. Nam Định và B. Bình Dương cầm chân, Đ. Thanh Hóa tiếp tục có chiến thắng 3-2 trước Viettel để gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi phía sau. Trong khi đó, 2 trong 4 trận phân định thắng thua, 2 trận lại phụ thuộc vào... trọng tài.
Trọng Hoàng (trái) trở lại và ghi bàn, nhưng SLNA vẫn "thua" trọng tài.
Trọng Hoàng (trái) trở lại và ghi bàn, nhưng SLNA vẫn "thua" trọng tài.

Đội ghi bàn nhiều nhất vẫn xếp cuối!

Nếu chỉ tính 3 vòng gần nhất, cùng với H. Hà Tĩnh, CLB TPHCM là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 9 lần sút tung lưới đối phương (3-5 trước Đ. Thanh Hóa, 3-5 trước Công an Hà Nội và 3-4 trước H. Hà Tĩnh). Nhưng, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành cũng để lưới nhiều nhất với 14 lần sau 3 trận liên tiếp. Đó là nguyên nhân khiến CLB Sài thành chạm đáy bảng.

Có vẻ như CLB TPHCM chấp nhận thay đổi cách đá, như mỗi trận đều là chung kết ngược. Phương án đôi công mà HLV Vũ Tiến thành áp dụng cho các học trò khác với thói quen quá khứ, nó cũng mở ra cơ hội ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng cũng hiển hiện mối nguy nhận những bàn thua quá dễ dàng. Nếu cứ tiếp tục duy trì "tư duy" này, ngoại trừ tính cống hiến, gây phấn khích cho người xem, CLB TPHCM sẽ phải trả giá đắt.

HLV Phipippe Troussier có vui?

Vòng 9 đánh dấu ngày Tiến Linh có bàn thắng đầu tiên ở V.League 2023, sau 8 trận tịt ngòi. Điều đáng nói, "phát súng đầu tiên" này có sự chứng kiến của HLV Troussier. Tuy bàn thắng không ấn tượng mấy vì nó xuất phát từ sai lầm của thủ môn Bùi Tấn Trường, nhưng đây có thể là một bước ngoặt cho Tiến Linh ở chặng đường còn lại và cho tương lai ở đội tuyển quốc gia.

Cũng ở sân Gò Đậu, bàn thắng còn lại cũng đến từ một cái tên rất quen của HLV Troussier: Văn Tùng. 5 bàn ở SEA Games 32 và thêm bàn này, Văn Tùng rõ ràng đã tận dụng tốt cơ hội được ra sân và ghi điểm với ông thầy mới. HLV Troussier sẽ không bỏ qua bàn thắng tuyệt đẹp của Lê Văn Đô ở trận Công an Hà Nội tiếp SLNA. Cú vô-lê cắt kéo sẽ là một gợi ý không tồi về khả năng nắm bắt cơ hội và quyết định chớp nhoáng của tiền vệ này. Cũng ở trận đấu trên, một cái tên gây chú ý khác là Đinh Xuân Tiến cũng có màn "giới thiệu" ấn tượng với đường chuyền xuất sắc cho Soladio ghi bàn (nhưng không được công nhận).

2 đội khách mất điểm "oan"

Khó khăn ngoài chuyên môn bủa vây SLNA trước khi bước vào trận đấu dự báo đầy cam go trước đội bóng đang có phong độ cao như Công an Hà Nội. Nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn trông chờ vào truyền thống vượt khó của đội bóng quê hương. Và thực tế, SLNA đã có một màn trình diễn không tệ trước dàn sao Công an Hà Nội. Khi Quế Ngọc Hải kiến tạo cho Trọng Hoàng đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, và khi Xuân Tiến tung đường chuyền sắc lẹm cho Soladio đối mặt, hạ gục thủ môn Sỹ Huy, CĐV SLNA đã nghĩ về một màn ăn mừng trên đường trở về. Tuy nhiên, trọng tài biên Nguyễn Thành Sơn lại phất cờ… Mặc dù bàn thắng gỡ hòa sau đó của Lê Văn Đô và bàn ấn định tỷ số 2-1 của Jhon Cley đầy thuyết phục, nhưng rõ ràng HLV Nguyễn Huy Hoàng và các học trò thua mà không tâm phục khẩu phục.

"Tình huống bắt việt vị này là sai", Trưởng ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ chính thức xác nhận về tình huống này. Như vậy đã rõ, SLNA gặp bất lợi vì cú "phất cờ" đầy ngẫu hứng từ trợ lý Sơn, nên thay vì có ít nhất 1 điểm, hoặc có 3 điểm để vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng, họ lại tụt xuống vị trí 11.

Trên sân Lạch Tray, khi tỷ số đang hòa 1-1, phút 67 Joseph Mpande của đội chủ nhà đi bóng thẳng vào vòng cấm của tân binh Khánh Hòa và… ngã. Lập tức, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn thổi phạt 11m, để Carlos Fernandez ấn định chiến thắng 2-1 cho Hải Phòng. Nhưng truyền hình ghi lại, khi truy cản Mpande, Minh Huy đã chạm bóng trước. Một tình huống tranh bóng hợp lệ trở thành một pha phạm lỗi, khiến đội bóng của HLV Võ Đình Tân thay vì xếp vị trí thứ 8 hiện nay của Hải Phòng, lại thay thế đối thủ 2 bậc kém hơn.

Người hâm mộ có lý do để kêu gọi VAR sớm cập bến V.League để tạo ra bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam, thay vì để những tiếng còi, tín hiệu cờ "định đoạt".

T.S