“Lấy dáng nó... mua nó”!

Thứ hai, 30/03/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là “chiêu thức” mà Ngô Văn Hiệp (1982, trú thôn 7, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) áp dụng khi mua chiếc xe máy nhưng không đủ tiền. Thấy chiếc xe này giống xe mô-tô đặc chủng của CSGT, Hiệp liền đóng giả CSGT để cưỡng đoạt tiền của người đi đường, tuy nhiên, khi anh ta đang “hành sự” thì bị lực lượng CA bắt giữ.

Trước đó, sáng 13-3, Hiệp ra một tiệm mua bán xe máy ở TP Buôn Ma Thuột mua lại một chiếc mô-tô do Trung Quốc sản xuất đã qua sử dụng với giá 16 triệu đồng. Ban đầu Hiệp cũng chỉ định mua một chiếc với giá tiền vừa phải, khoảng chục triệu đồng trở lại, nhưng khi thấy con xe “chiến” quá, nên dù không đủ tiền nhưng vẫn quyết định mua.

Thấy Hiệp rất mê con xe, chủ cửa hàng thấy tội, đồng ý bán, nhưng cho Hiệp nợ 6,2 triệu đồng. Mua được chiếc xe ưng ý, Hiệp dạo thử vài đường vi vu trên phố thì thấy thích vô cùng, anh ta nghĩ thầm trong bụng đúng là dù còn nợ, nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo. Càng ngắm nghía chiếc xe, Hiệp lại thấy nó quả rất giống với xe chuyên dụng của lực lượng CA nên nghĩ cách hù dọa người đi đường cho vui.

Tuy nhiên, nghĩ đến số tiền 6,2 triệu đồng còn thiếu, Hiệp liền quyết định dùng chiêu “lấy dáng nó... mua nó”, nghĩa là dùng chiếc xe ra đường chặn người đi mô-tô, xe máy để kiếm tiền. Ngay tối 13-3, Hiệp chạy xe theo Tỉnh lộ 1 vào thôn Hà Bắc, xã Ea Wel, H. Buôn Đôn, Đắc Lắc rồi dựng xe bên lề, quay đầu xe hướng vào phía đường chặn người đi xe máy lại, tự xưng khi là CSGT, khi thì CSHS đòi kiểm tra giấy tờ xe. Người nào vi phạm muốn được đi ngay thì phải đưa tiền cho Hiệp, còn không thì anh ta dọa sẽ đưa cả người và xe “về đồn” để lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

 Ngô Văn Hiệp (bìa trái) bị CAH Buôn Đôn bắt giữ cùng chiếc mô-tô.

Trong bóng tối nhập nhèm, một số người đi xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ nghĩ rằng Hiệp là CA thật vì thấy chiếc xe dựng bên đường đúng là “xe đặc chủng” thật, không muốn rắc rối nên đưa tiền theo yêu cầu của anh ta. Kiên trì bám đường, qua kiểm tra vài lượt xe, Hiệp đã bỏ túi được 250.000 đồng nên nhẩm tính nếu cứ đà này thì chịu khó vài đêm là hoàn thành chiến thuật “lấy dáng nó... mua nó”. Tuy nhiên, một số người khác thấy Hiệp rất đáng nghi vì CSGT, CSHS gì mà khi thực hiện nhiệm vụ lại chỉ đứng một mình, chẳng quân phục, quân hàm, giấy tờ gì mà lại vòi tiền nên báo CAH Buôn Đôn.

Nhận tin báo, kiểm tra lại quân số và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, CAH Buôn Đôn xác định ngay đó là kẻ giả danh CA liền cử một tổ công tác đến hiện trường. Khi đến nơi thì không thấy Hiệp ngoài đường mà anh ta đang ngồi trong quán nhâm nhi mấy chai bia tự thưởng cho “sáng kiến” của mình. Tại chỗ, Hiệp đã phải thừa nhận mình giả danh CA để trấn lột tiền của những người đi đường yếu bóng vía. Tổ công tác đã lập biên bản về hành vi phạm pháp của Hiệp và tạm giữ chiếc xe cùng số tiền tang vật.

Trọng Tính