Lướt “phây”, sập bẫy Donald Jack

Thứ hai, 05/10/2015 11:12

(Cadn.com.vn) - Gặp trên mạng xã hội rồi ngỏ lời ong bướm, đối tượng có nickname Donald Jack đã đánh gục nhiều cô gái Việt để trục lợi bất chính. Theo tài liệu chúng tôi có được từ lực lượng CA thì những nữ nạn nhân sập bẫy lừa chủ yếu đang sống độc thân, ly thân hoặc đã ly dị. Thời gian đầu quen qua mạng, đối tượng lừa đảo thường khoe rằng mình là người giàu có, sau đó hứa gửi về Việt Nam tặng tiền hoặc những món quà trị giá lớn rồi móc túi nạn nhân lấy khoản tiền phí chuyển phát nhanh, tiền thuế... Trong số nạn nhân, tại Đà Nẵng, một người đã ngây thơ biếu không cho kẻ lừa đảo hơn 100 triệu đồng.

Võ Thị Xuân Lan bị truy nã toàn quốc và quốc tế.

Lời đường mật của “kỹ sư” người Mỹ

Nạn nhân trong vụ việc là chị Trần T.Th. (1980), làm nghề buôn bán nhỏ tại TP Đà Nẵng. Theo nội dung đơn tố cáo gửi CA mới đây, chi Th. trình bày: Mỗi ngày, cứ lúc rảnh rỗi là chị vào facebook để kết giao bạn bè gần xa. Do biết chút ít tiếng Anh, đôi lúc chị cũng thích “buôn chuyện ngoại” với bạn người nước ngoài. Khoảng thời gian cuối quý I-2014, trong lúc lướt facebook, chị biết một anh chàng có nickname Donald Jack. Sau vài lần trò chuyện, người này bảo rằng mình hiện là kỹ sư, 47 tuổi, đang sống và công tác tại Texas (Mỹ). Anh ta giới thiệu, vì không hợp với vợ nên hai người đã chia tay 4 năm nay. Bản thân anh ta có tài sản cũng khá nên nhận trọng trách nuôi cô con gái 12 tuổi. Sau nhiều lần hỏi han chuyện gia đình, biết chị Th. cũng đã “đứt gánh” nên Donald Jack xin được “chia chăn, sẻ gối” cùng chị trong những năm tháng cuối đời. Rồi Donald Jack nói, nếu chị Th. đồng ý, 1 - 2 tháng tới sẽ bay qua Việt Nam ra mắt gia đình chị, sau đó tiến hành cưới hỏi và lo thủ tục đưa mẹ con chị Th. qua Mỹ.

Cũng đang lúc muốn tính chuyện đi bước nữa, thấy Donald Jack liên tục tỏ tình và vẽ ra viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ, chị Th. đã mềm lòng. Phần chàng “kỹ sư” Donald Jack, để tạo lòng tin cho chị Th., anh ta hứa sẽ gửi tặng chị Th. tư trang quý như mỹ phẩm, áo quần và ngoại tệ để làm quà trước ngày gặp mặt. Và như lời hứa, ngày 15-4-2014, chị Th. vui mừng khi nhận được cuộc gọi của một phụ nữ xưng tên là Lan - nhân viên Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội), cho biết chị có một thùng bưu kiện do Donald Jack gửi về từ Mỹ. Tuy nhiên, để thông quan, chị phải đóng thuế 30 triệu đồng. Thấy số tiền lớn nên để chắc chắn, chị Th. gọi cho Donald Jack xác minh thì được “bạn đời tương lai” giải thích: “Đúng là quà đã gửi về, và theo thông lệ quốc tế thì phải đóng thuế theo quy định. Em cứ lo tiền thuế để nhận hàng về”. Nghe Donald Jack nói, chị Th. tin tưởng nên lập tức thực hiện theo yêu cầu của “cán bộ Hải quan sân bay”, chuyển tiền cho số tài khoản mang tên Võ Thị Xuân Lan, mở tại một ngân hàng thuộc chi nhánh... TPHCM.

Tiền gửi rồi, những ngày sau đó chị Th. thấp thỏm đợi quà về thì tiếp tục nhận được cuộc gọi của người tên Lan hôm trước báo rằng: Do qua kiểm tra bưu kiện, số quà và ngoại tệ (gửi kèm) chị Th. nhận có giá trị lên đến cả triệu USD nên tiền phí cũng cao hơn rất nhiều. Vẫn là niềm tin từ Donald Jack, chị Th. cuống cuồng vay mượn thêm gần 100 triệu đồng để chuyển khoản. Tuy nhiên, đợi dài cổ chẳng thấy quần áo, mỹ phẩm và ngoại tệ đâu, chị gọi cho Donald Jack thì hỡi ơi “thuê bao quý khách... hiện không liên lạc được”! Trong khi đó, nick facebook của Donald Jack cũng khóa.

Một đoạn nạn nhân chat với Donald Jack qua facebook.

Đồng bọn gã Tây lừa là… gái hư!

Theo lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CATP TP Đà Nẵng và các ĐTV, qua đơn của chị Th., lực lượng CA đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh thì được biết, tại nhiều địa phương khác cũng có nhiều nạn nhân bị Donald Jack và đồng bọn lừa với thủ đoạn tương tự. Cụ thể có gần 10 nạn nhân ở Đồng Tháp, Hà Nội, TPHCM đã sập bẫy, mất khoản tiền khoảng 700 triệu đồng và họ đã có đơn tố cáo Donald Jack cùng chủ nhân số tài khoản mang tên Võ Thị Xuân Lan. Trong số các nạn nhân bị lừa, đa số đều có điểm chung: Đang độc thân, đơn thân và thích lấy chồng ngoại, bị những “món quà giá trị” làm mờ mắt!

Tuy nhiên, do đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội không rõ nhân thân, lai lịch nên chỉ dựa vào đầu mối duy nhất thông tin đăng ký số tài khoản ngân hàng là cơ sở có thể giúp CQĐT tìm ra manh mối. Nhưng tên tài khoản đăng ký địa chỉ một nơi, đối tượng lại ở nơi khác, vì thế công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian tổ chức nắm tình hình, CQĐT xác định người sử dụng tài khoản trên đang ở Campuchia. Tiếp tục phối hợp với ngân hàng nước bạn để trích xuất camera và phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh khu vực phía Nam Việt Nam, đến cuối tháng 8-2015, chân dung Võ Thị Xuân Lan đã được phác thảo đầy đủ.

CQĐT CATP Đà Nẵng phát lệnh truy nã đối với Võ Thị Xuân Lan.

Qua điều tra được biết, Lan là đối tượng đăng ký hộ khẩu tại P.13, Q.6, TPHCM. Năm 10 tuổi, bố bỏ gia đình qua Mỹ định cư, còn mẹ gửi Lan và con trai út cho bà nội nuôi để đi bán vé số. Được một thời gian, bà nội và em trai được bố bảo lãnh đi Mỹ, Lan ở lại với cô ruột. Sống thiếu thốn tình thương, Lan chán nản nên học hết lớp 8 bỏ “đi bụi”, tới khu vực chợ Thiết (Q.4, TPHCM). 17 tuổi, Lan yêu và sống không hôn thú với một người đàn ông ở chợ Thiết. Sống cảnh bụi bờ, Lan và người chồng bất hợp pháp bàn nhau dụ dỗ, dẫn dắt các đối tượng qua biên giới Campuchia đánh bạc. Hành “nghề” được một thời gian, lúc mang thai sinh con thì Lan bị “chồng” ruồng bỏ. Lan đem con về gửi cho mẹ rồi qua biên giới làm môi giới sòng bài. Năm 2012, Lan có thai với một người đàn ông khác nên quay về Việt Nam sinh nở rồi lại bỏ mặc con cho mẹ. Thời gian về nước đến nay, Lan đã quen biết với Donald Jack qua mạng và thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người như đã nêu trên.

Cơ quan điều tra cho hay, qua xác minh, Lan đã bỏ trốn nên ngày 20-7-2015, CATP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lan trên toàn quốc. Ngày 12-9, Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV tiếp tục đề xuất cho phát lệnh truy nã quốc tế đối với Lan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua bài viết này, CATP cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của Lan và người có nickname Donald Jack hãy liên hệ Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV CATP Đà Nẵng, số 47-Lý Tự Trọng để cung cấp thông tin, giúp CQĐT nhanh chóng phá án.

Công Hạnh