Malaysia xét xử vụ sát hại ông Kim Jong-Nam: Ngày thực nghiệm tại Sân bay Kualar Lumpur

Thứ tư, 25/10/2017 11:21

An ninh được thắt chặt tuyệt đối quanh Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur khi giới chức Malaysia quyết định dàn dựng lại vụ án tại hiện trường vụ sát hại ông Kim Jong-Nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vào hôm 13-2.

Nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah ngồi xe lăn tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur hôm 24-10. Ảnh: AFP

Ngày 24-10, hai nữ nghi phạm bị buộc tội sát hại ông Kim Jong-Nam được đưa đến hiện trường vụ án tại Sân bay Quốc tế Kualar Lumpur của Malaysia để tham gia thủ tục dàn dựng lại vụ án.

Theo AFP, Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia, Siti Aisyah mặc áo chống đạn và bị còng tay, được đưa đến hiện trường vụ việc cùng với thẩm phán, luật sư bào chữa và các công tố viên liên quan. An ninh được thắt chặt tuyệt đối. Khoảng 200 nhân viên cảnh sát, được trang bị nhiều vũ khí như súng trường và mặt nạ chống độc, được triển khai trên khắp sân bay. Động thái mới nhất này gây ra sự hỗn loạn tại sân bay khi các nhà báo liên tục bám theo hai nữ nghi phạm và cảnh sát vũ trang đã cố gắng ngăn họ tiến lại quá gần.

Tại sân bay, hai nghi phạm đầu tiên được đưa đến khu vực kiểm tra an ninh, nơi cả hai được cho là đã thực hiện vụ sát hại ông Kim Jong-Nam. Sau đó, cả hai được đưa đến một ki-ốt, nơi nghi phạm Aisyah bị buộc tội gặp một người đàn ông được xác định tại tòa là “ông Chang”, kẻ bị cáo buộc lau một chất lỏng vào bàn tay của cô trước khi xảy ra vụ tấn công.

Cả hai được đưa đến các điểm dừng khác và sau đó là khu nhà vệ sinh - nơi cả hai được cho là đã đến ngay lập tức để rửa tay. Nhưng khoảng nửa chừng, Aisyah bật khóc trong khi Đoàn Thị Hương cũng không đứng vững. Giới chức Malaysia đã quyết định dùng xe lăn đẩy họ đi trong suốt phần còn lại của chuyến thực nghiệm.  Trong suốt quá trình xét xử, vốn bắt đầu từ hôm 2-10, nhiều hình ảnh từ camera an ninh sân bay đã quay lại diễn biến vào ngày xảy ra vụ tấn công, đã được chiếu. Tuy nhiên, luật sư của Aisyah cho biết, chuyến đi này là cần thiết để mọi người tham gia vụ việc này hiểu rõ hơn về những gì xảy ra. Ông cho biết thêm, đội ngũ luật sư đã yêu cầu sử dụng xe lăn cho 2 nghi phạm.

“Họ phải đeo áo chống đạn, nặng, đi bộ trong 3 giờ. Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đã kiệt sức”, ông nói. Các luật sư cũng khẳng định trước bồi thẩm đoàn rằng, cả hai nữ nghi phạm đã bị lừa. Một nhân chứng cho rằng, có thể các nghi phạm khác đã bôi chất VX vào người ông Kim trước khi ông đến sân bay. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy vai trò liên quan của hai nữ nghi phạm. “Dấu vết chất độc VX được tìm thấy trên quần áo của họ và cảnh quay camera an ninh được chiếu trong phiên tòa cho thấy, Đoàn Thị Hương từng lau một cái gì đó trên mặt của một người tại sân bay chỉ vài ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công.

Trong quá trình dàn dựng lại, thẩm phán Tòa án Tối cao Azmi Ariffin cũng đến thăm một ki-ốt đăng ký tại cổng bay của các hãng hàng không giá rẻ, nơi hai nữ nghi can bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của ông Kim Jong-Nam. Hai nữ nghi phạm bị bắt vài ngày sau vụ tấn công và đang đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội. Tuy nhiên, cả hai liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định họ vô tội vì bị lừa đang tham gia vào một trò chơi trên truyền hình.

Vụ ám sát làm dấy lên cuộc tranh cãi dữ dội giữa Malaysia và Triều Tiên, vốn bị cáo buộc đứng sau vụ việc - lời buộc tội mà Bình Nhưỡng hoàn toàn phủ nhận. Cho đến nay, 4 nghi phạm người Triều Tiên khác bị cáo buộc liên quan vụ án, nhưng đã trốn khỏi Malaysia ngay ngày xảy ra vụ việc.

KHẢ ANH