Mối lo "những con sói đơn độc"

Thứ sáu, 16/01/2015 11:31

(Cadn.com.vn) - Vậy là cuối cùng nhánh Al-Qaeda trên bán đảo Arab tại Yemen (AQAP) thừa nhận tiến hành loạt tấn công ở thủ đô Paris của Pháp làm 17 người chết.

Trong đoạn băng dài 11 phút trên YouTube ngày 14-1, Nasser bin Ali al-Ansi - thủ lĩnh hàng đầu của AQAP - tuyên bố: "Hành động này là sự báo thù cho sứ giả của Chúa". Theo Al-Ansi, Pháp trở thành "bữa tiệc của quỷ Satan", đồng thời cảnh báo sẽ có thêm "các thảm họa và khủng bố". Tên này tuyên bố AQAP "chọn mục tiêu này, lên kế hoạch và tài trợ cho chiến dịch này".

Lời cảnh báo này đang khiến các quốc gia Châu Âu và Mỹ phải thắt chặt an ninh và kêu gọi hợp tác chia sẻ thông tin tình báo.

Bên trong hiện trường vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo. Ảnh: News Pictures

Mối liên kết IS và Al-Qaeda?

Dù AQAP thừa nhận trách nhiệm, dù Mỹ cho rằng, đoạn băng của AQAP là xác thực, người ta vẫn đặt câu hỏi về việc ai mới thật sự là "ông chủ" đứng sau những tên giết người này?

Đơn giản, những lời khoác lác của hai anh em nhà Kouachi là Cherif Kouachi, Said Kouachi và nghi phạm thứ 3 là Amedy Coulibaly  lại trái ngược nhau. Said cho rằng, chúng được AQAP điều động, còn Coulibaly thì xuất hiện trên đoạn băng tuyên bố, hành động của y là trung thành với Tổ chức Hồi giáo IS ở Syria. Cả hai tổ chức này đều có chung mục tiêu bạo lực và tranh giành ảnh hưởng. Rất có thể những kẻ đứng đầu hai tổ chức thánh chiến đồng ý chôn vùi sự khác biệt và hợp tác tấn công Pháp.

Vậy, mối liên kết của những kẻ khủng bố tại Pháp vừa qua với Al-Qaeda và IS chính xác là gì? Tuy chưa tìm được mẫu số chung, nhưng dư luận lại thấy "dây mơ rễ má" của anh em nhà Kouachi với Djemal Beghal, thành viên của Al-Qaeda, bị bắt tại Dubai trước khi xảy ra vụ khủng bố 11-9. Beghal, công dân Pháp gốc Algeria, người được cho là cực đoan hơn cả Kouachi hiện đang ngồi tù về tội giúp đỡ gửi các chiến binh thánh chiến Pháp sang Iraq tham chiến và cả mối liên quan của người Yemen với Said Kouachi. Said từng sống ở Yemen trong 2 năm  2011-12 để gặp một số nhân vật chóp bu của AQAP, trong đó có cả Anwar Al-Awlaki.

Theo các nhà báo Yemen và chuyên gia nghiên cứu Muhammad al-Kibsi, trong khi ở Yemen, Said Kouachi sống với cái tên Detroit "kẻ đánh bom bằng quần lót", bị kết tội cố tình làm nổ tung một chiếc máy bay năm 2009 dù bất thành.

Tổng thống Pháp ca ngợi Charlie Hebdo "hồi sinh"

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15-1 ca ngợi tạp chí châm biếm Charlie Hebdo và giá trị của nó sẽ sống mãi, sau khi số mới của tuần báo trào phúng này được bán hết chỉ trong vài giờ.

BBC dẫn lời ông Hollande cho biết: "Charlie Hebdo sẽ sống và sẽ tiếp tục sống". Trước đó, ngay sau khi Charlie Hebdo ra số mới, ông Hollande  cho biết: "Anh có thể giết người này người nọ nhưng anh không bao giờ có thể giết chết ý tưởng của họ". Hàng triệu bản tạp chí đang được in thêm vì nhu cầu của độc giả quá lớn. Tuy nhiên, quyết định in trang bìa biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed vấp phải nhiều chỉ trích và đe dọa từ thế giới Hồi giáo.

Taliban tại Afghanistan ngày 15-1 "mạnh mẽ lên án hành động phản cảm và vô nhân tính này" đồng thời coi những kẻ cho phép xuất bản cũng như những người ủng hộ nó là kẻ thù của nhân loại. Nhóm IS cho rằng đây là "một hành động cực kỳ ngu xuẩn". Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nhấn mạnh tự do báo chí không cho phép lăng mạ, đồng thời miêu tả việc công khai các bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed là hành động "khiêu khích nguy hiểm".

T.Ngọc

Nhiều mối liên kết khác

Sau hơn 2 năm được huấn luyện quân sự tại Yemen, Said Kouachi có đủ hành trang và kế hoạch cho cuộc tấn công tại Pháp.

Nhưng có điều lạ, một tổ chức từng xuất hiện trên các đoạn băng, trên mạng Internet nhưng có vẻ như chưa hề có sự chuẩn bị cho việc khủng bố này.

Hiện, trong số 1.000 công dân Pháp, những người tham gia các nhóm cực đoan, có khoảng 200 người đã hồi hương. Tháng 9-2014, phát ngôn viên chính thức của IS, Abu Muhammad al-Adnani hô hào các thành viên ngoại binh của IS thực hiện các cuộc tấn công ngay trên lãnh thổ quê hương. Vì vậy vụ tấn công Paris vừa qua có thể là một phản ứng tự phát kiểu này.

Trong khi còn quá sớm để có kết luận chính xác kẻ nào đứng sau các cuộc tấn công ở Paris, việc lý giải mang tính dễ hiểu nhất lúc này có thể là sự liên kết của các mạng lưới thánh chiến toàn cầu. Dù "đồng sàng dị mộng" nhưng chúng lại được Al-Qaeda và những nhân vật đứng đầu IS ở Pakistan, Yemen hay Syria, khuyến khích và tài trợ.

Kim Hùng
(Theo BBC)