Một tuần trên đất Thái (5)

Thứ ba, 10/09/2013 13:27

 (Cadn.com.vn) -  Những ngày ở Thái Lan, tiếp xúc với những bạn đồng nghiệp trên đất nước Chùa Vàng, tình cảm mà các đồng nghiệp nước bạn dành cho chúng tôi thật đầm ấm, trọn vẹn, tình nghĩa và hết sức chu đáo. Đó cũng chính là nhận xét không chỉ riêng cá nhân tôi mà tất cả mọi thành viên trong đoàn.

Cứ nhớ cảnh ông Amnat, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai bay một mạch gần 800 km đến sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) đón và đưa về Chiang Mai với vô số bạn bè có mặt tại đây cùng những cánh hoa lan tươi thắm, mỗi người trong chúng tôi thực sự xúc động. Trưởng đoàn Mai Đức Lộc và các Tổng Biên tập Nguyễn Đức Dũng (Báo Công an TP Đà Nẵng); Huỳnh Hùng (Giám đốc Đài DRT); Tổng Biên tập Tạp chí Non nước Nguyễn Nho Khiêm; Tổng Biên tâp Báo Lâm Đồng Nguyễn Thanh Đạm... cứ phải đáp lễ bằng những cái chắp tay chào theo phong tục người Thái kèm theo lời "Cảm ơn... cảm ơn!..." chân tình.

Trong suốt những ngày ở Chiang Mai cũng như Thủ đô BangKok, tất cả những đồng nghiệp ở Hội Nhà báo Chiang Mai đều luôn đồng hành với đoàn, từ ông Chủ tịch Amnat đến các bạn đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí, truyền thông. Anh bạn nhà báo trẻ Thanavat Chutvavarat của tờ báo Pharnua rất nhiệt tình khi tự mình lái xe ô-tô chở tôi cùng ông Amnat và Tổng Biên tập Nguyễn Đức Dũng bám sát xe đoàn trong những chuyến tham quan, làm việc ở Chiang Mai.

Thăm Đài Truyền hình NBT.

Những lúc ngồi trên xe, ông Amnat lại tranh thủ chuyển tải thông tin về hoạt động của đoàn cho tờ báo Chiang Mai Post và tờ báo điện tử Pharnua.com do ông làm chủ bút. Thậm chí, bà vợ của ông Amnat dù rất bận rộn của vai trò là một trong những Cố vấn về chính sách KT-XH của Thủ tướng Thái Lan và cô con gái Micky làm ở kênh 9 Đài truyền hình Thái Lan vẫn dành thời gian để đi cùng chúng tôi trong những chuyến thăm, tham quan, làm việc ở Chiang Mai cũng như Bangkok. Anh Bưng chở đoàn trong suốt hành trình tâm sự "Tôi đã chở nhiều đoàn khách đến thăm Hội Nhà báo Chiang Mai nhưng thật lòng ít khi gặp được những người thân thiện, gần gũi, cởi mở, vui vẻ như các bạn trong lần này".

Ngay cả khi Phó tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai, ông Adisorn Kumnurdsiri tiếp đoàn cũng đã cung cấp cho chúng tôi nắm một cách khá toàn diện về tình hình phát triển KT-XH ở đây và ông mong rằng "Sự hiện diện của các bạn ở Chiang Mai sẽ là điều kiện tốt để thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết, hợp tác chặt chẽ không chỉ trong giới truyền thông mà còn thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước Thái Lan-Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng; đặc biệt là tạo ra sự phối hợp hành động trong hoạt động truyền thông vào 2 năm tới khi Cộng đồng các nước Asean được hình thành".  Qua tìm hiểu, tôi được biết, Chiang Mai hiện có 13 đài phát thanh, 250 đài truyền thanh cơ sở, 2 tờ báo tư nhân, có trung tâm tin tức Đài Truyền hình khu vực, 2 đài truyền hình cáp, 6 tờ tin chuyên thông tin về du lịch, khách sạn, thương mại và 5 mạng website...

Trong chương trình làm việc, đoàn đã đến thăm cơ quan đại diện của Đài Truyền hình Thái Lan tại các tỉnh phía bắc (NBT). Giám đốc Đài NBT, bà Duangmal Srikitvilaikul cho biết, đài phát sóng 24/24 giờ, trong đó có 19 giờ tiếp sóng của Đài NBT Thái Lan, thời lượng còn lại là đơn vị tự sản xuất chương trình để phát phục vụ cộng đồng cư dân ở tỉnh khu vực Bắc Thái Lan. Thời gian ít nhưng chúng tôi cũng đã được lãnh đạo Đài NBT hướng dẫn tham quan phim trường và xem một chương trình thời trang được dàn dựng và phát trực tiếp; tham quan các phòng, trung tâm kỹ thuật thu, phát của đài.

Tại đây, người đặt ra câu hỏi nhiều nhất là Giám đốc Đài DRT Huỳnh Hùng. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi cả hai bên đều quan tâm về hoạt động trong cùng một lĩnh vực báo hình. Thế nhưng, khi thăm Báo Thainews, Chiang Mai Post, Parnua... thì nội dung trao đổi lại tập trung đối với lãnh đạo các báo in. Báo Thainews vừa kỷ niệm 44 năm ngày thành lập và mới đây đã chuyển qua phát hành vào mỗi buổi chiều trong ngày với số lượng 3 vạn bản/ngày. Bà chủ bút Thainews cho biết, hiện nay, số lượng phát hành không đủ chi phí cho giấy và công in nên chủ yếu  nguồn thu bắt nguồn từ quảng cáo.

 Tổng Biên tập Báo Công an Đà Nẵng (trái) và Tổng Biên tập Báo Thainews
tại tòa soạn báo Báo Thainews

Trong khi đó, tờ Chiang Mai Post cũng đã bước qua tuổi 24 cũng phải tận dụng nguồn thu từ quảng cáo không chỉ từ báo in mà cả phiên bản báo điện tử Pharnua.com để phát triển. Tại các buổi làm việc, cơ quan báo chí giữa 2 nước nói chung và các địa phương nói riêng đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tác nghiệp báo chí và thông báo cho nhau về hoạt động truyền thông để cùng tìm ra tiếng nói chung cho sự nghiệp phát triển sự nghiệp báo chí, phát thanh, truyền hình trong điều kiện có nhiều khó khăn như hiện nay. Trưởng đoàn Mai Đức Lộc đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, trao đổi nghiệp vụ giữa hai bên và mong muốn nội dung này sẽ được tiếp tục phát triển lâu dài nhằm tạo quan hệ chặt chẽ, tăng cường sự hiểu biết hơn nữa không chỉ trong giới truyền thông mà còn giữa nhân dân hai nước.

Đọng lại nhất là đêm "Gala" chia tay ở "Khách sạn vườn" ở Chiang Mai và du thuyền chạy dọc theo dòng sông Chaophraya ở Thủ đô Bangkok đông vui, đầm ấm tình cảm bạn bè. Ông Amnat, Chủ tịch Hội Nhà báo Chiang Mai nói trong xúc động "Chiang Mai của chúng tôi luôn nhớ đến các bạn!". Và hơn thế nữa, ông Pandit, nhà báo lão thành, người có công 20 năm thiết lập mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan, nguyên Tổng Biên tập Báo Bangkok Post, Chủ tịch danh dự Liên đoàn báo chí Thái Lan đã nguyên vẹn tình cảm và hy vọng khi phát biểu trong đêm cuối cùng trước khi đoàn rời Bangkok về nước: "Việt Nam-Thái Lan là những người bạn rất tốt. Do vậy, giới truyền thông phải xem nhiệm vụ xây dựng, vun đắp cho quan hệ 2 nước ngày càng phát triển tốt đẹp, gắn bó hơn nữa là rất quan trọng...".

Ký sự: Phương Kiếm