Mưa lũ nhấn chìm Nhật Bản, ít nhất 66 người chết

Thứ hai, 09/07/2018 11:03

Lực lượng cứu hộ dùng trực thăng đưa những người bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters

Những trận mưa lớn chưa từng thấy khiến nước sông tràn bờ làm ít nhất 66 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị mắc kẹt ở thành phố Kurashiki, miền tây Nhật Bản, trong khi các nhân viên cứu hộ sử dụng trực thăng và thuyền đưa người đi sơ tán.

Kurashiki, với dân số dưới 500.000 người, bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cơn mưa xối xả khiến một số khu vực ở miền tây Nhật Bản có lượng mưa gấp ba lần lượng mưa trung bình trong tháng 7. Đoạn phim trên truyền hình cho thấy, mọi người, gồm bệnh nhân và nhân viên, đang chờ đợi để được cứu sống trên ban công tại Bệnh viện Mabi Memorial, trong khi nhiều xe trôi nổi trong nước bùn và một người được trực thăng cứu từ một cơ sở chăm sóc người già. Tổng số người chết tăng lên ít nhất 66 người vào ngày 8-7 từ con số 49 đêm trước đó. Đài truyền hình quốc gia NHK cho biết, hiện 60 người đang bị mất tích và mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong ít nhất một ngày nữa. Chính phủ Nhật đã thiết lập một trung tâm chỉ huy khẩn cấp tại Văn phòng thủ tướng và điều động khoảng 54.000 nhân viên cứu hộ từ lực lượng quân đội, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy đến các khu vực miền Tây và Tây Nam để ứng phó với thiên tai. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh: “Vẫn còn rất nhiều người mất tích và nhiều người khác cần được hỗ trợ, chúng ta đang chạy đua với thời gian”. Tại cuộc họp của trung tâm khẩn cấp trên, Thủ tướng Abe chỉ thị dốc toàn lực để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.

T.NGỌC