Nỗi lo từ... bò

Thứ ba, 29/09/2015 06:33

(Cadn.com.vn) - Lo bò "trắng răng" hả Hai Hòa Ninh?

- Lo bò "đói nhăn răng" đó NXD.

- ???

- Bà con nông dân ở xã Hòa Ninh (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đang "tiến thoái lưỡng nan", chưa biết nên "nuôi bò bỏ rừng" hay là "nuôi rừng bỏ bò"...

- Thế mạnh kinh tế của xã Hòa Ninh là phát triển chăn nuôi (chủ yếu là nuôi bò) và trồng rừng, vậy sao phải chọn 1 trong 2?

- Thì đó, chăn nuôi và trồng rừng là hy vọng xóa đói giảm nghèo của người dân nơi đây. Hiện cả xã có hơn 800 hộ dân nuôi bò với tổng đàn hơn 2.000 con; nhà nào cũng có diện tích đất trồng rừng... Nhưng khổ nỗi, hàng nghìn con bò nhưng không có nơi chăn thả.

- Hồi trước thấy có đồi bãi ở khu vực thôn An Sơn...

- Chừ, khu vực này đã quy hoạch dành cho các dự án sân golf. Vậy là hết chỗ chăn thả,  trâu, bò lang thang khắp đầu đường, ngõ xóm nên nảy sinh nhiều nỗi lo, nhất là tình hình ANTT nông thôn có nguy cơ trở nên phức tạp...

- Nghiêm trọng vậy à?

- Mâu thuẫn trong nhân dân do trâu bò "lang thang" phá hoại cây trồng... Từ đầu năm 2015 đến nay, CAX đã xử lý 5 vụ, phạt hành chính mỗi chủ có bò 750.000 đồng, buộc bồi thường thiệt hại hơn 5 triệu đồng.

NXD đã hỏi chuyện bà Lê Thị Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh và được biết, xã đã quy hoạch được 12 ha đất để các hộ chăn nuôi bò trồng cỏ nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Hiện quỹ đất đã hết, nên việc cần thiết bây giờ là đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng những diện tích đất sử dụng không có hiệu quả, để có đất phát triển chăn nuôi...

NXD đem thông tin trên "báo cáo" với Hai Hòa Ninh, anh Hai trầm ngâm:- Xã lo chưa tới thì huyện lo, mong chính quyền và ngành chức năng H. Hòa Vang nhanh chóng xem xét, giúp nông dân xã Hòa Ninh tháo gỡ khó khăn này để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

N.X.D