Nóng mặt với vay nóng (2)

Thứ hai, 16/12/2013 12:22

* BÀI 2: HÃI HÙNG KIỂU VAY GÓP

(Cadn.com.vn) - Chuyện vay nóng có trăm cách, ngàn kiểu, nhưng đáng sợ nhất vẫn là chuyện người ta lao đầu vào vay góp. Chỉ cần là đấng anh chị nhiều tiền nhàn rỗi, thêm phần có máu mặt, mỗi ngày, hàng tháng họ ngồi rung đùi thu lãi cao ngất ngưỡng.

Chúng tôi gặp P. - người chuyên cho dân chợ, chủ các cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ vay góp trong lần thực tế viết phóng sự này. Vốn trong tay chỉ trên dưới 100 triệu đồng, nhưng mỗi tháng tiền lãi P. thu về hàng chục triệu như chơi. Cũng cho vay lãi 10%/tháng, nhưng giới cho vay góp đều lấy lãi trước. P. cho một người vay 10 triệu đồng thì lấy trước 1 triệu. Với 100 triệu, P. cho 10 người vay, đương nhiên P. hốt trước 10 triệu đồng. Còn lại, bên vay phải góp cho P. mỗi người hơn 300.000 đồng/ngày. Từ tiền lấy góp này, chỉ 3 ngày sau P. thu được 10 triệu đồng, lại cho thêm một người khác vay, lại lấy lời trước và thu góp... Như vậy, sau 1 tháng lấy góp, P. lại cho thêm được cả chục người khác vay. Thế nên thực tế tiếng là tiền lãi 10%, nhưng từ cách thu góp và cho vay xoay vòng, mỗi tháng P. kiếm 20-30 triệu đồng, tương đương với tiền lãi thu về 20-30%, trong khi đồng vốn bỏ ra vẫn vẹn nguyên. P. kể: Cách đây 5 năm, do cho một người vay cả vài trăm triệu nên khi người vay bể nợ, coi như P. mất trắng. Vậy nên cứ cho vay góp là chắc ăn nhất, vì nếu gặp rủi ro cũng chỉ mất dăm mười triệu, không dại gì cho “vay đứng”, nghĩa là ôm hết vốn cho một, hai người vay.

Không chỉ cho vay góp kinh doanh, những người hành nghề như P. cho vay góp đủ kiểu. Có cầu ắt có cung, người thì vay kinh doanh buôn bán, người mua xe máy, tivi, máy giặt, giường tủ... Tựu chung, cánh cho vay góp như P. gọi là “trùm góp”.

Một tang vật liên quan đến vay nóng, đòi nợ thuê bị CAQ Hải Châu bắt giữ.

Người bí vốn, cần tiền kinh doanh buôn bán vay là đương nhiên, nhưng có những người biết vay góp là còng lưng trả lãi, và thực chất mình không cần phải vay nhưng cứ mặc kệ. Mới đây, trong chuyến thực tế viết những phóng sự dài kỳ về tệ nạn xã hội ở quán bar, nhà hàng, karaoke, tôi nghe khá nhiều câu chuyện “thương tâm” của các “bóng hồng”. Không ít nàng bán vòng ôm, nụ hôn và những chuyến “bay” nhà nghỉ, khách sạn cho “thượng đế” kiếm ra hàng chục triệu mỗi tháng, nhưng vẫn dính vào vòng xoáy vay góp mà khi nghe phải... nổi da gà. T., quê Sóc Trăng, bước vào “nghề” 3 năm thì có tới 2 năm bán thân trả nợ không hết góp. Đua đòi, thích xài sang, chơi trội, đầu năm 2013, T. quyết định đổi chiếc xe wave cũ nên vay góp của một “ông trùm” chuyên sưu tập... “bóng hồng” rải về phục vụ quán nhậu, karaoke, bar 30 triệu đồng trong vòng 2 tháng để “tậu” chiếc xe tay ga.

Ngoài 4 triệu rưỡi phải trả lãi trước, mỗi ngày T. phải góp 550.000 đồng (500.000 vốn và thêm 50.000 lãi). Cuối cùng, sau 2 tháng trả nợ, tính khoản lãi T. phải trả lên đến 7,5 triệu đồng. Riêng với những người cho vay, đơn giản chỉ cần CMND là đủ, còn thu hồi vốn đã có thân xác các “bóng hồng” bảo đảm. Thế nên, nhiều cô nàng bước vào vòng xoáy nợ nần, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh... bán thân nuôi sự hãnh diện, đua đòi vô lối.

Những “bóng hồng” bây giờ thích ăn chơi nên chấp nhận vay góp
xài điện thoại xịn.

Như T., để có tiền trả góp buộc lòng cô phải chạy “sô” từ sà vào lòng khách ở karaoke, quán nhậu vip và bar ăn “bo”. May nhờ có chút nhan sắc, bình thường mỗi ngày T. kiếm được 700-800 ngàn đồng, nếu may mắn hơn gặp đại gia và “gà” được khách “bay” đêm ở khách sạn, nhà nghỉ thì kiếm đôi ba triệu. Xong vụ góp, để chứng tỏ mình là “đào” chịu chơi, tháng 10 vừa qua, T. tiếp tục vay góp sắm chiếc Ipad, điện thoại HTC hàng chục triệu đồng cho bằng chị bằng em. Và đến nay, T. vẫn đang phải “làm” xuyên đêm để trả góp, lãi và sắm sanh quần áo, phấn son làm đẹp để hầu rượu, làm “đào” chiều cánh “thượng đế” hay hứng thú với những cuộc chơi đốt tiền.

Cứ nhìn cảnh sống của các “bóng hồng” hiện nay mới thấy họ “sành điệu” đến cỡ nào. Sống ở phòng trọ rẻ tiền nhưng ra đường ai cũng xe tay ga vài chục triệu. Điện thoại ít nhất cũng dùng Iphone 4, 5, HTC; quần áo, giày dép hàng hiệu; sáng ngồi cà phê Vip. Nhiều người không biết tưởng rằng họ là con đại gia, chứ ai hiểu được rằng tất cả những vật dụng đắt tiền gọi là hàng hiệu của họ đều từ vay góp lời cắt cổ mà có.

Trong những chuyến thực tế, khi tôi đặt câu hỏi về chuyện cuộc sống của các “bóng hồng” thì có tới 70% trong số họ có dính đến nợ nần, vay nóng, vay góp để sắm sửa, trang trải cuộc sống và thi thoảng chi cho gia đình ở quê xa ít đồng. Thương sao những bậc làm cha, làm mẹ ở nơi xa lắm, cứ tưởng con mình nết na, lo tối mặt với công việc của những công nhân, nhân viên các Cty... kiếm tiền, chứ mấy ai ngờ được rằng con mình đang mỗi ngày lấn sâu vào đủ tệ nạn xã hội, từ vay nóng đến gửi tuổi xuân cho nhà hàng, bar, karaoke phục vụ cánh mày râu ham thích “của lạ” kiếm tiền...

Phóng sự: Công Hạnh
(còn nữa)