Nữ cử nhân bằng giỏi tình nguyện tòng quân

Thứ sáu, 19/01/2024 17:00
Nữ cử nhân Nguyễn Thị Minh Thư (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vừa tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) với tấm bằng loại giỏi. Dẫu được Công ty FPT tuyển dụng với mức lương hấp dẫn, song Minh Thư quyết định gác lại tấm bằng còn vương mùi giấy mới, viết đơn tình nguyện nhập ngũ...
Minh Thư thường xuyên tình nguyện đến dạy chữ cho các em học sinh trường SOS.
Minh Thư cùng gia đình vui mừng trong ngày tốt nghiệp, nhận tấm bằng giỏi cử nhân.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ Minh Thư đã được bà kể cho nghe những câu chuyện cảm động về tình đồng chí, đồng đội trong quân ngũ và những câu chuyện kiên cường đánh đuổi giặc ngoại xâm trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một mặt, bố là Thiếu tá Nguyễn Đạo, cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, nên Minh Thư càng thêm yêu màu xanh áo lính. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2023 với tấm bằng loại giỏi, được Công ty FPT nhận vào làm việc, nhưng Minh Thư vẫn theo đuổi ước mơ tiếp bước truyền thống gia đình, nguyện cống hiến sức trẻ của mình trong quân ngũ. Đợt tuyển quân năm 2024, “bông hồng nhỏ” Minh Thư đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ trước sự bất ngờ của bạn bè, người thân trong gia đình.

Bố mẹ Minh Thư tâm sự rằng, sau khi tốt nghiệp, được nhận vào làm tại một tập đoàn lớn sẽ là cơ hội để Minh Thư có được cuộc sống ổn định, tương lai rộng mở. Nhưng khi nghe nguyện vọng nhập ngũ của con gái, hai vợ chồng quyết định ủng hộ và dành nhiều thời gian để chia sẻ thêm về nghiệp lính cho con. Ba Minh Thư – anh Nguyễn Đạo mong muốn con gái hiểu rõ về những thử thách, khó khăn mà người lính, nhất là nữ quân nhân phải trải qua trong quá trình rèn luyện cũng như công tác. “Mặc dù có lo lắng cho con gái vì môi trường quân ngũ sẽ đầy khó khăn, vất vả. Nhưng thấy con quyết tâm theo binh nghiệp của cha, tôi cũng rất vui và thêm tự hào khi 3 thế hệ gia đình cùng lựa chọn chung một con đường” – anh Nguyễn Đạo chia sẻ thêm.

Trò chuyện với Minh Thư, chúng tôi được biết: Những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, cô thường xuyên tham gia nhiều hoạt động bổ ích như các chương trình thiện nguyện của trường, lớp; góp mặt trong nhiều chuyến đi đọc sách cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nghe; tặng cơm miễn phí cho người nghèo; tình nguyện hỗ trợ đồng bào vùng cao huyện miền núi Quảng Nam. Ngoài ra, Minh Thư còn tham gia công tác Đoàn ở phường. Hay những ngày dịch COVID-19 bùng phát, Minh Thư tình nguyện cùng Đoàn Thanh niên phường hỗ trợ công tác chống dịch, phát thực phẩm cho bà con.“Qua những hình ảnh, câu chuyện kể của bà và bố, đặc biệt hơn là hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ chung tay phòng chống dịch, hỗ trợ nhân dân, bản thân thấy tự hào về người lính lăm lắm. Rồi những thời điểm mưa lũ, các chú bộ đội đến từng nhà, từng ngõ giúp nhân dân di dời, bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con để lại trong em những ấn tượng đẹp. Từ đó, trong em không ngừng thôi thúc nối nghiệp truyền thống gia đình để có thể cống hiến tuổi trẻ, tri thức vào sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc” – Minh Thư tâm sự.

Minh Thư thường xuyên tình nguyện đến dạy chữ cho các em học sinh trường SOS.

Đầu năm 2024, tranh thủ khoảng thời gian trước ngày cùng thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ, Minh Thư tham gia cùng Đoàn phường Nại Hiên Đông dạy vẽ cho trẻ em làng SOS Đà Nẵng và dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo quận Hải Châu. Minh Thư trải lòng: “Giúp đỡ người khác, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn đã cho em những bài học quý giá và làm phong phú thêm trải nghiệm sống của mình. Được tham gia các hoạt động chia sẻ cùng cộng đồng em cảm thấy rất hạnh phúc. Với em, hạnh phúc có nghĩa là được chia sẻ, là cho đi mà không mong nhận lại bất cứ điều gì. Việc tham gia các công việc hướng tới cộng đồng cũng mang lại cho em nhiều trải nghiệm, từ đó có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa và hữu ích hơn”.
Sự tự tin và trái tim đầy khát khao được cống hiến chính là hành trang mà cô gái trẻ Minh Thư mang theo cho chặng đường quân ngũ phía trước. Cô tin tưởng, quân đội sẽ là môi trường tốt để thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh, ý chí và tìm ra hướng đi đúng đắn cho sự phát triển trong tương lai. Trong môi trường quân đội chắc chắn sẽ phải rèn luyện gian khổ, có nhiều khó khăn nhất định, nhưng cô gái trẻ sẵn sàng vượt qua, nguyện phấn đấu, rèn luyện để có thể được đứng trong hàng ngũ quân đội lâu dài.

Quỳnh Hương - Công Hạnh