Ở xứ sở Kim Chi và đất nước Mặt trời mọc (4)

Thứ sáu, 26/06/2015 08:35

* Bài cuối: Diện kiến Tokyo

Làng cổ Oshino Hakkai

(Cadn.com.vn) - Trên đường về Tokyo, chúng tôi đã có dịp ghé thăm ngôi làng cổ Oshino Hakkai, nằm ngay dưới chân núi Phú Sĩ trong không gian yên bình và tĩnh lặng để cảm nhận những nét truyền thống xa xưa hiện vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Chỉ cách thủ đô Tokyo chừng 100km nên điểm du lịch này đã thu hút rất đông du khách đến tham quan. Nếu rơi đúng vào ngày tiết trời đẹp, nắng nhẹ, từ làng cổ mọi người còn có thể thỏa sức ngắm nhìn ngọn  Phú Sĩ tuyết phủ phía xa xa giữa một không gian cổ kính từ làng cổ này. Theo chân du khách, tôi chợt nhận ra rằng, mặc dù là một ngôi làng cổ nhưng nhiều người dân Nhật vẫn sống ở đây, trong những ngôi nhà phủ đầy rêu, những guồng nước róc rách bên bờ suối. Lác đác vẫn còn những cây đào nở hoa muộn bên những hồ nước nhỏ trong vắt, soi bóng dưới tán cây cổ thụ càng làm cho cảnh vật nên thơ, lãng mạn.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại trung tâm Thủ đô Tokyo.

Thúy Hiền tiết lộ với đoàn: "Anh, chị sẽ được trải nghiệm một tập tục vô cùng thú vị ở làng cổ này. Đây cũng là một tập tục rất phổ biến khi đi du lịch ở các ngôi chùa của Nhật Bản. Đó là, để thể hiện sự tôn kính, trước khi vào làng, anh, chị sẽ dừng chân bên một hồ nước nhỏ và rửa sạch tay mình, lấy một ít rửa mặt, rồi dùng gáo tre hứng vào vòi, uống một ngụm mát lành, sau đó trao lại gáo cho người đến sau. Nước ở đây là nước tan chảy từ băng tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ nên vô cùng tinh khiết".

Chỉ trong một thời gian dừng chân ngắn ngủi, chúng tôi vẫn kịp khám phá được vẻ đẹp đơn sơ, yên bình, quyến rũ của làng cổ Oshino Hakkai; được thưởng thức những món ăn đặc sản mang đậm chất "cây nhà, lá vườn" thơm ngon, bổ dưỡng từ nông sản do người dân địa phương tự tay trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến. Hầu hết những món ăn này được làm từ đủ thứ loại hạt đậu, khoai lang, trà xanh mang đậm dấu ấn ẩm thực Nhật Bản.

Ngôi đền cổ Asakussa Kannon

Trên đường về Tokyo, cô hướng dẫn viên tranh thủ kể cho mọi người nghe về nguồn gốc của Đền thờ Asakussa Kannon. Theo truyền thuyết, vào năm 628, khi đang đánh cá trên sông Sumida, hai anh em nhà Hinokuma là Hamanari và Takenari vớt được một tượng Phật Quan Âm (Kannon) cao khoảng 5,5cm. Mặc dù họ đã nhiều lần thả bức tượng xuống sông nhưng bức tượng lại luôn quay trở lại. Lúc này, vị trưởng lão trong làng là Hajino Nakamoto đã nhận thấy sự linh thiêng của bức tượng nên quyết định hiến một phần ngôi nhà của mình để lập ngôi chùa thờ bức tượng Phật Quan Âm cho dân chúng trong làng đến cầu viếng. Bức tượng Phật được đặt trong một cái hộp thiêng liêng bên trong chính điện lớn.

Đây là một ngôi đền cổ kính nhất hiện nay ở Tokyo. Đền có hai cổng chính được nối với nhau bởi con đường mua sắm Nakamise. Trước khi tiến vào ngôi đền, du khách sẽ phải đi qua cổng Kaminarimon (cổng Sấm), biểu tượng đặc trưng của Asakussa và cả thành phố Tokyo. Trước cổng treo một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, hai bên là bức tượng của 2 vị thần.  Đặc biệt, con đường mua sắm Nakamise hình thành rất sớm vào năm 1685, dài 250m, dẫn từ cổng Kaminarimon đến tận cổng Hozomon; được lát gạch. Tôi thử đếm có gần 100 gian hàng nằm dọc 2 bên đường bày bán những đồ lưu niệm truyền thống điển hình của Nhật Bản như yukata hay quạt giấy, bên cạnh là những quầy thức ăn đặc trưng của địa phương.

Đi hết con đường mua sắm sẽ dẫn đến cổng chính thứ hai mang tên Hozomon. Trước mặt cổng là sân chính, phía bên phải là khu lăng mộ Kasakura, bên trái là ngôi chùa 5 tầng và điện Dempoin. Chính điện lớn của chùa Asakusa Kannon là Điện Quan Âm. Đại điện quay mặt về phía Nam. Phía bên phải của Điện Quan Âm là đền Thần đạo Asakusa Shinto. Đền nhỏ nhưng thu hút lượng lớn người dân và khách du lịch vào mỗi tháng 5 khi diễn ra lễ hội Sanja-matsuri, một trong ba lễ hội lớn của kinh đô Edo cổ (ngày nay là Tokyo).

Từ trong khuôn viên của ngôi đền cổ này, du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng và chụp ảnh với Tháp truyền hình mới Tokyo Sky Tree có chiều cao lên tới 634 mét.

Ngỡ ngàng Tokyo

Sau buổi trưa tuyệt vời ở tầng 44 của tòa nhà I.Land Tower ngay trung tâm Tokyo, chúng tôi đã có dịp trải nghiệm và hòa mình vào dòng chảy của nhịp sống sôi động và hối hả của người dân nơi đây. Là thủ đô của đất nước Nhật Bản, Tokyo là một trong những thành phố lớn, hiện đại và đông đúc nhất thế giới với dân số hơn 12 triệu người. Đến Tokyo vào đầu tháng 6, chúng tôi đã bỏ mất cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa anh đào, bởi mùa hoa anh đào chỉ rộ lên từ tháng 3 và kéo dài đến giữa tháng 4 hàng năm nên đành chọn cách dạo phố ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời và đến tham quan, mua sắm tại khu Ginza mà theo cách nói của nhiều người "Đã đến Tokyo mà không đặt chân đến khu Ginza-thiên đường mua sắm thì quả là điều đáng tiếc".

Con đường chính của khu Ginza là đường Chuo Dori, không cho xe cộ lưu thông mà chỉ dành riêng cho người đi bộ. Du khách và người dân thủ đô đi lại nườm nượp trên phố, đông như ngày hội. Nằm ở gần hoàng cung, Ginza được xem là khu mua sắm sang trọng bậc nhất ở Tokyo với hàng trăm thương xá, cửa hiệu, cửa hàng, phòng trưng bày, các tụ điểm giải trí. Đây là khu phố cao cấp nhưng rất tao nhã đan xen giữa những cửa hàng truyền thống và những cửa hàng theo khuynh hướng hiện đại.

Vào ngày nghỉ, con đường trung tâm chính là con đường mua sắm chính cho phép đi bộ tự do để du khách và người dân Nhật mua sắm thỏa thích. Ginza nổi tiếng với các thương xá bách hóa là những cao ốc 5, 6 tầng lầu. Trong thương xá mỗi lầu bán một loại hàng hóa khác nhau. Tầng hầm ( B1 ) là chợ bán đồ ăn như thịt cá, rau, cải, trái cây, bánh mứt..; tầng kế tiếp là tầng đồ dùng phụ nữ như quần áo, nữ trang, mỹ phẩm. Ngoài ra còn có đồ trẻ em và đồ dùng trong nhà. Những tầng trên là các trò chơi điện tử, nhà hàng ăn, quán cà-phê và trên sân thượng là hoa kiểng và dụng cụ làm vườn hay có thêm vườn chơi cho trẻ con. Nhiều khi trong một tầng lầu, lâu lâu họ thay đổi vị trí món hàng và cách trưng bày để có sự mới lạ, tránh nhàm chán...

Chia tay Tokyo trong chiều muộn, chúng tôi trở lại khách sạn Marroad International ở Narita để sáng hôm sau bay về Incheon (Hàn Quốc) để làm thủ tục nối chuyến bay trở lại Việt Nam, kết thúc hành trình trải nghiệm thú vị qua xứ sở Kim Chi và đất nước Mặt trời mọc.

Phương Kiếm