Ông Kim Jong-Nam chết trong vòng 20 phút

Thứ hai, 27/02/2017 09:28

* Malaysia hoàn tất “khử độc” sân bay Kuala Lumpur

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-2, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết, ông Kim Jong-Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, đã chết trong vòng 20 phút sau khi bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.

CNN dẫn lời ông Sathasivam xác nhận, khám nghiệm tử thi cho thấy, chất độc dùng để giết chết ông Kim Jong-Nam chính xác là VX. Theo ông, liều VX sử dụng quá mạnh nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim, phổi và mọi bộ phận của nạn nhân. Trong ngày 26-2, giới chức Malaysia tuyên bố sân bay quốc tế Kuala Lumpur đã là “vùng an toàn” sau khi hoàn thành chiến dịch “khử độc”. Theo Reuters, các lực lượng gồm cảnh sát, pháp y, phòng cháy chữa cháy và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử của Malaysia hoàn thành việc khử độc sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA2) vào lúc 1 giờ ngày 26-2.

Các lực lượng Malaysia kiểm tra chất độc VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 26-2.
Ảnh: Reuters

Hiện đã có 4 nghi phạm bị bắt giữ vì vụ sát hại này trong khi 7 nghi phạm khác đang bị truy nã. Theo TTXVN, hôm 25-2, Malaysia đồng ý để đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thăm lãnh sự nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam liên quan đến vụ sát hại này. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sau đó xác định nữ nghi phạm này đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định. Người này sơ bộ thấy sức khỏe ổn định. Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho biết đã bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Trong khi đó, nữ nghi phạm người Indonesia cũng cho biết đã được trả 400 ringgit Malaysia (90 USD) để thực hiện vụ tấn công mà cô nghĩ là trò đùa.

T.Linh