Phó Tổng thống Mỹ được trao Huân chương Tự do

Thứ bảy, 14/01/2017 09:47

(Cadn.com.vn) - Phó Tổng thổng Mỹ Joe Biden đã không thể kìm nén những giọt nước mắt xúc động khi Tổng thống Barack Obama hôm 12-1 (giờ Mỹ) bất ngờ tuyên bố trao cho ông Huân chương Tự do của Tổng thống - danh hiệu cao quý nhất dành cho công dân Mỹ - trong một buổi lễ xúc động tại Nhà Trắng.

Ông Biden rơi nước mắt khi được Tổng thống Obama trao Huân chương Tự do.

Phó tổng thống Mỹ tốt nhất

Tôi rất vui được trao huân chương cao quý nhất của công dân - Huân Chương Tự do của Tổng thống - cho ông Joe Binden", Tổng thống Obama phát biểu tại buổi lễ.

Phó Tổng thống Biden hoàn toàn bất ngờ với điều này. Ông bật khóc. Khi bước lên sân khấu để nhận huân chương, ông lắc đầu vì không tin đây là sự thật. Phó Tổng thống liên tục hướng mắt lên trên và hít thở sâu khi Tổng thống Obama trao huân chương cho ông. "Vinh dự này vượt quá những gì mà tôi xứng đáng được nhận. Tôi vẫn chưa xứng đáng, nhưng tôi biết nó xuất phát từ trái tim của tổng thống", ông Biden nghẹn ngào nói. Ông Biden thốt lên: "Ngài Tổng thống, tôi mắc nợ ngài. Tôi nợ tình bằng hữu của ngài. Tôi nợ gia đình của ngài".

Trước khi bất ngờ tuyên bố trao Huân chương cho ông Biden, ông Obama đã có bài phát biểu dài và đầy màu sắc ca ngợi ông Biden. Ông Obama vinh danh ông là "chú sư tử trong lịch sử Mỹ" và là "Phó tổng thống Mỹ tốt nhất từ trước tới nay". "Ông ấy là người tốt mà Chúa đã tạo ra", ông Obama ca ngợi. Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi các thành viên trong gia đình ông Biden, "Đây là gia đình đã xây dựng đất nước, là một gia đình danh dự", ông Obama nói.

Phát biểu tại lễ trao huân chương, ông Biden cho biết, ông sẽ ở lại hoạt động chính trị trong Đảng Dân chủ. Sau khi mãn nhiệm, ông Biden dự định làm việc về các vấn đề chính sách tại các viện thuộc Đại học Delaware và Đại học Pennsylvania, và tiếp tục những nỗ lực giải quyết bệnh ung thư, căn bệnh đã cướp đi mạng sống của con trai ông, Beau Biden, năm 2015.

Huân chương Tự do lần đầu tiên được cố Tổng thống John F. Kennedy trao thưởng năm 1963. Nó ghi nhận "sự đóng góp đặc biệt đối với an ninh và lợi ích quốc gia của Mỹ, hòa bình thế giới, cũng như nỗ lực của cá nhân hay tập thể về văn hóa hay một vấn đề khác". Ông Biden trở thành người thứ tư trong lịch sử Mỹ nhận được danh hiệu này. Ba người trước đó là Giáo hoàng John Paul II, Tổng thống Ronald Reagan và cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell.

Tình bạn Obama - Biden

Tháng 8-2008, ông Obama, khi đó là Thượng nghị sĩ, thông báo ông Biden, một thượng nghị sĩ ở bang Delaware, sẽ liên danh với ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Sau đó, ông Biden trở thành người đầu tiên theo Công giáo La Mã, và người bang Delaware đầu tiên là Phó Tổng thống Mỹ.

Sau 2 nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, tình bạn giữa nhân vật số 1 và số 2 nước Mỹ đã trở nên sâu đậm hơn bất kỳ mối quan hệ tổng thống- phó tổng thống nào trong thời hiện đại. Họ có cùng quan điểm trên hầu hết các vấn đề và chính sách trong 8 năm làm việc cùng nhau. Khi có sự bất đồng, họ đều tìm cách tranh luận lặng lẽ sau hậu trường.

Tình bạn của họ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông Biden có kinh nghiệm chính trường lâu năm và là một người vô cùng xuất chúng. Ông từng hai lần tranh cử giành vị trí ứng viên Tổng thống trong đảng Dân chủ vào năm 1998 và 2008, tuy nhiên đều thất bại.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Biden kể: Đầu năm 2015, trong một bữa ăn trưa chung, ông  kể với ông Obama rằng mình đang gặp khó khăn về tài chính để chạy chữa cho con trai bị ung thư não. Ông nói với ông Obama, ông dự tính bán nhà ở Wilmington, Delaware. "Không bán nhà đó. Hứa với tôi là ông không bán ngôi nhà", ông Obama nói với ông Biden. "Tôi sẽ cho ông mượn tiền. Bất kể ông cần bao nhiêu", ông Obama hứa. Tuy nhiên, vài tháng sau, con trai ông Biden qua đời. Ông Obama đã có bài phát biểu đầy cảm động tại tang lễ của Beau Biden.

An Bình
(Theo CNN, BBC, Washington Post)