Sống đâu chỉ nhận riêng mình!

Thứ ba, 03/03/2015 08:41

(Cadn.com.vn) - NXD mượn thơ Tố Hữu để "nói" ai vậy?

- Chuyện hay, hay lắm! Thật đáng trân quý những việc làm như vậy...

- Nhưng là ai? Chuyện gì?

- Mới đây, NXD có la cà tại khu chung cư T3, P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thì nghe mọi người kháo nhau về việc bà Hoàng Kim Thanh (1953) được TP bố trí một căn hộ chung cư (CHCC) ở đây được chừng 1 tháng đã trả lại nhà để bố trí cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

-  Ồ, quý hóa quá! Thật ít có người như bà Thanh, nhưng rồi bà ấy ở đâu?

- Bà được gia đình bên chồng cho đất và xây nhà ở nên làm đơn trả lại CHCC ngay. Tinh thần tự giác của bà Thanh rất đáng biểu dương!

- Xứng đáng quá đi chứ, không như nhiều người đã có nhà này, nhà kia nhưng vẫn xin CHCC rồi cho thuê lại kiếm tiền...

- Thì đấy, khi TP kiên quyết kiểm tra, siết chặt công tác quản lý mới lòi ra hơn 100 trường hợp được cấp CHCC rồi cho ở nhờ hoặc cho thuê lại nên buộc thu hồi lại.

- Nhưng tiếc là những trường hợp tự giác như bà Thanh vẫn còn ít quá.

- NXD trao đổi với lãnh đạo Cty quản lý nhà CC và được xác nhận về trường hợp tự nguyện trả lại CHCC vừa được TP quyết định bố trí cuối năm 2014 của bà Hoàng Kim Thanh. Cty đã biểu dương việc làm của bà Thanh, vì như vậy sẽ có thêm cơ hội cho người khác đang khó khăn, bức xúc về chỗ ở, nhưng chưa được TP bố trí.


Tờ đơn bà Thanh viết tự nguyện trả lại nhà CC cho TP.

N.X.D