Sư tử đá khóc ròng

Thứ ba, 21/10/2014 11:52

(Cadn.com.vn) - Xạo quá đi Ba "mỹ nghệ"!

- Thật đó NXD, "cả bầy" sư tử đá của làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chừ "chôn chân" tại xưởng, còn dân làng nghề chừ cũng "ngây như phỗng" luôn.

- À, ý Ba "mỹ nghệ" nói đến cái vụ "cấm cửa" các tượng linh vật ngoại lai tại các cơ sở văn hóa, cơ quan Nhà nước chớ chi?

- Thì đó, nhiều khách hàng đã mua hoặc đặt các loại tượng đá, chủ yếu là sư tử đá nhưng nay vướng "lệnh cấm" nên họ trả hàng hoặc không lấy khiến dân làng đá "nát lòng".  Mà đâu phải của ít tiền, có tượng giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng nên "nhốt" cả bầy như ri không điêu đứng mới lạ...

- Vụ này, mấy anh "ở trển" muốn chấn chỉnh tình trạng lai căng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Ủa, rứa khi chúng tôi làm các loại tượng này, chính quyền hay ngành văn hóa có khuyến cáo gì đâu nên cứ thế mà làm. Còn bây giờ... có chết không chứ!

- À, mà sao Ba "mỹ nghệ" không trung thành với các mẫu linh vật "thuần chủng" Việt.

- Ơ, làng nghề điêu khắc đá Non Nước hình thành và phát triển hàng chục năm nay, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế thị trường thì phát triển nhiều hình mẫu mới để đáp ứng thị hiếu của khách hàng chớ.

- NXD thấy việc chấn chỉnh tình trạng lạm tôn linh vật ngoại lai là điều cần thiết nhưng cách làm quyết liệt có vẻ thái quá của ngành chức năng đã gây khó khăn và thiệt hại cho người làm nghề điêu khắc đá mỹ nghệ nói chung và làng đá mỹ nghệ Non Nước nói riêng. Do đó, ngành chức năng phải xác định rõ hình tượng nào là ngoại lai, loại nào là "thuần chủng" Việt để người làng nghề biết mà thực hiện.

Tượng sư tử ngoại lai đặt tại một cơ sở tôn giáo tại Đà Nẵng.

N.X.D