Thái Lan “nín thở”

Thứ năm, 05/12/2013 11:54

(Cadn.com.vn) - Thủ đô Bangkok ngày 4-12 yên ắng hơn khi người biểu tình tuyên bố “ngừng chiến” mừng sinh nhật lần thứ 86 của Quốc vương tôn kính Bhumibol Adulyadej (5-12).

Những người biểu tình chống chính phủ đồng ý về thỏa thuận “ngừng bắn” trong một ngày để tỏ lòng tôn kính đối với Quốc vương Bhumibol nhân sinh nhật lần thứ 86 của ông (5-12). Tuy nhiên, họ thề sẽ duy trì áp lực lên chính phủ trước và sau khi ngày sinh nhật Hoàng gia.

Theo Reuters, trong ngày 4-12, Thủ tướng Yinlguck Shinawatra trở lại văn phòng thuộc tòa nhà chính phủ làm việc sau 5 ngày biểu tình quá khích và có cuộc họp với các bộ trưởng trong nội các và các quan chức kinh tế cao cấp. Sau đó, Thủ tướng Yinlguck đến thị trấn ven biển Hua Hin, nơi Quốc vương Bhumibol tổ chức các nghi lễ chính thức cho ngày sinh nhật.

Người biểu tình Thái Lan dọn dẹp sạch sẽ để nghỉ ngơi mừng sinh nhật Quốc vương. Ảnh: AP

Tuy nhiên, dường như nỗ lực đưa mọi việc trở lại bình thường ở thủ đô Bangkok bỗng tắt lịm sau cuộc biểu tình ồn ào tại trụ sở Cảnh sát Quốc gia. Mặc dù cam kết diễu hành hòa bình, những người biểu tình lật đổ hàng rào bê-tông, cắt dây thép gai để xông vào Tổng hành dinh cảnh sát quốc gia ở trung tâm Bangkok, nơi đối diện với một số trung tâm mua sắm lớn nhất và sang nhất thủ đô. Bạo động kéo dài không lâu khi cảnh sát mở cửa để cho nhóm vài trăm người biểu tình bên trong. Và sau khi  tuyên bố chiến thắng mang tính biểu tượng, những người biểu tình rút đi trong hòa bình.

Rõ ràng, chính quyền Bangkok đang nỗ lực sử dụng chiến lược “hạ hỏa” như từng vận dụng có hiệu quả tại các địa điểm nơi xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình có ý định chiếm tòa nhà chính phủ và Trụ sở cảnh sát Metropolitan, nằm trong khu lịch sử của Bangkok. Động thái này của chính phủ được coi như mở đường “máu” cho người biểu tình rút chân ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị vốn giết chết 4 người mà không bị “mất mặt”.

Như một phần của thỏa thuận “ngừng bắn”, hàng ngàn người biểu tình rút khỏi các điểm tập kết chính tại Đài tưởng niệm Dân chủ. Họ bắt đầu dọn dẹp vỉa hè và đường phố sau hơn 1 tuần cắm trại. Nhưng phe biểu tình tuyên bố chỉ tạm thời “lui binh” trong ngày 5-12 để tôn trọng ngày sinh Nhà vua Bhumibol và chiến dịch phản đối chính phủ sẽ tiếp tục ngay sau đó. Phát biểu trước những người ủng hộ, Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tái khởi động cuộc đấu tranh vào sớm 6-12 tới và sẽ kéo dài hàng ngày cho tới khi chúng tôi giành chiến thắng”.

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 4-12 kêu gọi phe đối lập chấm dứt làm leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong 10 năm qua. Bất chấp lời kêu gọi hòa bình này, làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Ukraine vẫn leo thang. Tình hình nghiêm trọng khiến lãnh đạo Bộ Nội vụ phải triển khai hàng trăm binh sĩ từ bán đảo Crimea hướng đến thủ đô Kiev để giúp ổn định trật tự công cộng.

Nhưng một thực tế là chắc chắn bà Yingluck cũng sẽ không chịu nhường bước, nhất là trong bối cảnh quân đội rất quyền lực ở Thái Lan vẫn quyết định đứng trung lập trong biến động chính trị lần này. Giới phân tích này cho rằng, quân đội Thái Lan nhận thức được rằng, sự can thiệp của họ chỉ càng khiến tình trạng hỗn loạn hơn. Ngày 4-12, Tư lệnh Hải quân Thái Lan Narong Pipathanasai dẫn lời các nhà lãnh đạo quân đội bác bỏ nguy cơ xảy ra đảo chính đồng thời cho biết, tình hình chính trị đang trở lại bình thường. “Sẽ không có đảo chính vì chúng tôi tin rằng căng thẳng đang lắng dịu và mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường”, Đô đốc Narong phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với các đồng nghiệp hàng đầu trong quân đội.

Sinh nhật Quốc vương là kỳ nghỉ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc ở Thái Lan. Vì thế, để xảy ra biểu tình và bạo lực trong ngày sinh nhật Quốc vương rõ ràng là hành động thể hiện sự không tôn kính. Quốc vương Bhumibol không có vai trò chính trị chính thức, nhưng được coi là biểu tượng đoàn kết ở Thái Lan. Ông nhiều lần có những tác động kịp thời, tích cực mỗi khi xảy ra khủng hoảng chính trị ở trong nước.

Và giờ đây, nhiều người đang chờ đợi bài phát biểu truyền thống trên truyền hình của Quốc vương Bhumibol để xem cách Hoàng gia nhìn nhận như thế nào về các cuộc biểu tình gần đây.

Khả Anh