Thổ Nhĩ Kỳ “ve vuốt” Nga

Thứ sáu, 27/11/2015 08:38

(Cadn.com.vn) - Nga dường như đã bắt đầu tung đòn trả đũa, trong bối cảnh Ankara tuyên bố không biết chiến đấu cơ bị bắn hạ là của Moscow cho đến khi nó rơi xuống đất.

Trong nỗ lực rõ ràng nhằm ve vuốt “chú gấu” Nga đang tức giận, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26-11 tuyên bố không biết chiến đấu cơ bị bắn rơi là của Moscow, và bày tỏ sự sẵn sàng cho “mọi hình thức hợp tác” với Điện Kremlin để giải quyết vụ việc này.

Người dân Nga biểu tình phản đối Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài Đại sứ quán
của nước này tại thủ đô Moscow. Ảnh: AFP

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích gì?

“Chúng tôi không biết chiến đấu cơ của nước nào... và các quy tắc giao chiến đã được kích hoạt tự động sau khi phi công không phản hồi lời cảnh báo từ phía Ankara”, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố trong lần tiếp xúc đầu tiên với phía Nga để giải thích vụ việc này.

Trong bài phát biểu tại Ankara hôm 26-11, Tổng thống Recep Erdogan tuyên bố sẽ không xin lỗi Moscow và tiếp tục khẳng định, việc bắn rơi máy bay Nga là “phản ứng tự động” theo những chỉ thị thường trực dành cho quân đội. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh, những quy tắc giao chiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề không liên quan đến những bất đồng với Moscow về Syria. Ankara cũng đã công bố bản ghi âm những gì họ nói là “những lời cảnh báo” được gửi đến các phi công chiến đấu cơ Su-24 trước khi bắn rơi nó. “Đây là Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Các bạn đang tiếp cận không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy đổi hướng bay sang phía nam ngay lập tức”, một giọng nói bằng tiếng Anh vang lên trong đoạn băng.

Chính quyền Tổng thống Erdogan cũng cho biết đã nỗ lực giải cứu 2 phi công, song 1 người đã bị phe nổi dậy ở Syria bắn chết khi đang chuẩn bị nhảy dù tiếp đất từ máy bay bốc cháy.

Nga vẫn hoài nghi

Những lời giải thích của Ankara được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo người dân Nga không đến Thổ Nhĩ Kỳ, một điểm đến du lịch trọng điểm của người dân xứ sở Bạch Dương. Tại Moscow, hàng trăm nhà hoạt động ném đá và trứng vào Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, giăng biểu ngữ phản đối Ankara trong cuộc biểu tình chớp nhoáng hôm 26-11.

Nga tuyên bố vẫn đang chờ lời giải thích hợp lý, thực tế và lời xin lỗi từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không tin hành động của Ankara chỉ là “tức thời” mà “thực sự giống như sự khiêu khích đã được lên kế hoạch”. Tuy nhiên, vị thủ lĩnh ngoại giao Nga khẳng định, không có kế hoạch chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ và “thái độ của chúng tôi đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi”. Phi công Nga Konstantin Murakhtin vẫn còn sống sau vụ việc  cho biết, không có cảnh báo nào được đưa ra từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh chiếc Su-24 không hề xâm phạm không phận nước này.

Trong khi đó, Điện Kremlin dường như đã bắt đầu tung đòn trả đũa. Sau khi triển khai các hệ thống phòng không công nghệ cao nhất, như S-400 đến Syria (động thái đang khiến Mỹ lo ngại), Nga ngày 26-11 tuyên bố đang xem xét khả năng điều từ 10-12 chiến đấu cơ đến căn cứ Không quân Hmeymim để đảm bảo hộ tống cho các máy bay ném bom hoạt động tại Syria. Điện Kremlin hôm 26-11 cũng tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát nhập khẩu thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara chủ yếu cung cấp rau, quả và các sản phẩm thịt tới Nga. Và theo Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev, công tác kiểm tra của Bộ Nông nghiệp Nga, cho thấy, khoảng 15% sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Ankara không đáp ứng được các quy định của Moscow.

Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 26-11, Thủ tướng Nga khẳng định đã chuẩn bị các biện pháp trả đũa về kinh tế và dự kiến công bố trong 2 ngày tới.

Khả Anh

Trực thăng Mi-8 của Nga rơi, 15 người thiệt mạng

15 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương khi trực thăng Mi-8 của Nga rơi tại tỉnh Krasnoyarsk, ở đông Siberia ngày 26-11.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trực thăng chở 25 người, trong đó có 22 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn, TASS dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết. Trực thăng đang trên đường từ Igarka tới một cơ sở sản xuất dầu tại Krasny Selkub. Bộ tình trạng khẩn cấp cho biết, trực thăng hạ cánh khẩn cấp trong một khu vực khó tiếp cận cách sân bay Igarka 2km. Thân máy bay bị phá hủy mà không bắt lửa.

A.Bình