Trốn nã kiểu đại gia

Thứ bảy, 14/05/2016 11:21

(Cadn.com.vn) - Trốn truy nã bằng ô-tô Camry, ở căn hộ cao cấp Hoàng Anh Gia Lai, liên lạc bằng điện thoại Vertu trị giá 18.000USD, chỉ ăn uống ở các nhà hàng sang trọng, đó là vài nét phác thảo về “đại gia” Hoàng Thanh Tuấn vừa bị CATP Đà Nẵng bắt giữ hôm 12-5.

Dây phải “ổ kiến lửa”

Dân “anh chị” ở đất Thái Nguyên chẳng lạ lẫm gì với Hoàng Thanh Tuấn (Tuấn "tôm", 34 tuổi, trú P. Trung Thành, TP Thái Nguyên), bởi Tuấn vừa lỳ lợm, hào phóng, tính thì nóng như lửa, quan hệ tứ xứ với toàn những đối tượng có “máu mặt”. Cái bản lĩnh lỳ đòn, chịu chơi tới bến của Tuấn đã được bộc lộ từ sớm, khi mới 18 tuổi. Thời điểm đó, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ Tuấn chẳng ngần ngại “tẩn” đối phương tơi tả, còn đọc lệnh “phạt” buộc phải cống nạp tiền cho y nếu không phải mang họa. Mới 18 tuổi, nhưng nhiều bạn bè, thậm chí đàn anh của Tuấn cũng phải “nể” Tuấn phần nào sau phi vụ “đầu tay” đó. Tất nhiên, Tuấn được các đối tượng bất hảo nể nang, cấp “số má” bao nhiêu thì hậu quả y phải trả giá cho hành vi phạm pháp của mình cũng lớn bấy nhiêu. Suốt 5 năm “ngồi bóc lịch” trong tù vì tội “Cướp tài sản”, Tuấn có đủ thời gian để nghĩ ngợi về mọi chuyện sai trái đã qua để đặt quyết tâm “làm lại cuộc đời”.

Quả nhiên, sau khi ra tù, Tuấn đã bàn với gia đình để đi theo con đường kinh doanh của ba mình. Chỉ có đứa con trai, lại có ý tu tỉnh nên ba Tuấn đã giao lại cửa hàng kinh doanh sắt thép cho Tuấn cai quản. Không những thế, với cái “uy” có được với nhiều đàn em, trong quá trình kinh doanh, Tuấn mở mang thêm 1 hiệu cầm đồ lớn, thu nạp 5 đàn em vào làm việc. Sẵn có đà, Tuấn mở thêm một salon tóc khá lớn ở TP Thái Nguyên để vợ cai quản. Con đường lao vào thương trường của Tuấn thuận buồm xuôi gió, cứ thế phất lên nhanh chóng. Thấy Tuấn từ chỗ lêu lổng, quậy phá, giờ tu tỉnh làm ăn ai cũng mừng.

Mặc dù đường làm ăn ngày càng phát triển song cái tính lỳ lợm, nóng như lửa của Tuấn thì không vơi bớt được theo thời gian. Đầu tháng 4-2016, chẳng hiểu vì mâu thuẫn gì mà đàn em của Tuấn là Đặng Sỹ Hùng (quê Hà Tây, Hà Nội) đang làm trong tiệm cầm đồ của Tuấn có mâu thuẫn với Hà Đức Dương, sau đó cả hai dùng dao “tự xử”. Tuấn tới Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên thăm Hùng đang điều trị vết thương ở đó, vô tình phát hiện Dương cũng đang điều trị vết thương tại đây. Thể hiện bản tính nóng và lỳ của một đàn anh từng có “số má”, Tuấn ra quán bán trái cây trước cổng bệnh viện mượn một con dao nhọn, sau đó vào đâm trọng thương Dương để dằn mặt, thể hiện cho Dương biết “đụng vào đàn em của Tuấn tức là dây phải ổ kiến lửa”. Gây án xong, Tuấn biết sớm muộn cũng bị CA “hỏi thăm” nên lên kế hoạch cao chạy xa bay.

CATP Đà Nẵng lấy lời khai của Tuấn.

Đi trốn hay du lịch?

Vốn đã vào tù ra tội nên Tuấn lên kế hoạch trốn chạy rất chu đáo. Biết rằng ra sân bay, bến xe, ga tàu để rời Thái Nguyên không an toàn nên Tuấn chọn cách mượn ô-tô Camry của bạn để trốn. Lái xe lên Hà Nội, việc đầu tiên là Tuấn nhờ xe ôm chở tới địa điểm làm giấy tờ giả để phòng thân. Chỉ trong 30 phút Tuấn đã mua được 2 bộ giấy tờ giả, mỗi bộ gồm 1 CMND, 1 GPLX tổng trị giá 16 triệu đồng. Cùng với đó, Tuấn còn thủ thêm 2 bộ giả mang tên người khác tại Yên Bái và Hưng Yên. Ngoài giấy tờ giả, Tuấn còn mang thêm 6 ĐTDĐ từ tiệm cầm đồ của mình. Trong số đó, có điện thoại giá trị chỉ vài trăm ngàn, rồi hơn 10 triệu đồng, đặc biệt điện thoại Vertu chính hãng giá 18.000 USD (gần 400 triệu đồng). Tất nhiên, kèm theo 6 điện thoại là gần 20 sim rác cũng được Tuấn mua để sử dụng trong quá trình trốn chạy. Đặc biệt, là người nghiện thuốc lá nên Tuấn cũng thủ sẵn 12 cây thuốc 3 số (120 bao) trong xe để hút lai rai, đỡ phải xuất hiện ngoài quán xá mua, tránh phiền phức.

Sau khi đã trang bị đầy đủ, Tuấn quyết định hành trình tiến vào Đà Nẵng để “nghỉ dưỡng”, cũng là trốn truy nã. Như lời khai của Tuấn, chọn thành phố này vì có quen người đẹp chân dài Nguyễn Mai H. (22 tuổi, trú TP Thái Nguyên) hiện đang làm việc tại đây. Hơn nữa Tuấn đọc trên mạng thấy Đà Nẵng cảnh đẹp, hải sản rất ngon mà chưa một lần tới nên cũng muốn “khám phá”. Để có chỗ “nghỉ dưỡng” ở Đà Nẵng, Tuấn nhờ H. thuê giúp 2 căn hộ sang trọng Hoàng Anh Gia Lai trên đường Hàm Nghi. Điều đáng nói, tuy giá thuê mỗi căn chẳng mềm chút nào (15 triệu đồng/căn/tháng), nhưng Tuấn vẫn bỏ tiền thuê 2 căn, dù chỉ ở một căn, còn một căn khóa cửa bỏ không. Chưa dừng ở đó, khi vào Đà Nẵng, Tuấn còn tranh thủ thời gian dùng xe Camry chở người đẹp đi thăm thú, vãn cảnh Bà Nà, Non Nước và ăn hải sản ở những nhà hàng sang trọng. Cảm giác như việc trốn truy nã của Tuấn chẳng khác gì việc đi nghỉ dưỡng của đại gia.

Ngày 12-5, sau khoảng 1 tháng xa quê, Tuấn mang xe Camry ra Ga Đà Nẵng gửi về Thái Nguyên để trả bạn. Đồng thời, vì nhớ con (6 tháng tuổi) nên Tuấn cũng đặt vé máy bay lúc 19 giờ cho vợ con vào Đà Nẵng đoàn tụ, cũng là để tổ chức sinh nhật cho vợ vào 13-5. Tuy nhiên, 2 tiếng trước khi vợ con Tuấn lên máy bay thì y bị lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng bắt giữ khi đang ở căn hộ Hoàng Anh Gia Lai. Việc đầu tiên sau khi bị bắt Tuấn nói với TS nhờ liên lạc với vợ nói rằng đừng bay vào Đà Nẵng nữa, vài ngày nữa y sẽ về gặp gỡ ở quê. Việc thứ hai Tuấn nằng nặc hỏi TS về lá đơn tự thú đã viết sẵn để trong túi xách, yêu cầu TS đưa vào biên bản bắt giữ. TS phải giải thích để Tuấn hiểu, đơn tự thú này chỉ có giá trị khi đích thân Tuấn ra trình diện CA, còn khi đã bị bắt rồi thì không có giá trị.

Một điều nữa là trước khi bị đưa về trại giam, Tuấn vẫn luôn miệng khen hải sản ở Đà Nẵng ngon, tiếc rằng không có nhiều thời gian để thưởng thức, dù rằng như lời y, sau một tháng trốn chạy đã tiêu tốn hết khoảng 200 triệu đồng.

Hải Hậu