Xả súng hàng loạt tại Mỹ, hơn 50 người chết

Thứ hai, 13/06/2016 08:46

(Cadn.com.vn) - Cảnh sát Mỹ hiện chưa công bố động cơ của kẻ tấn công hộp đêm Pulse khiến hơn 50 người chết vào ngày 12-6, nhưng tuyên bố, vụ việc rất nghiêm trọng này là “hành động khủng bố trong nước”.

Hơn 50 người chết và 53 người khác bị thương sau khi một kẻ tấn công xả súng điên cuồng bên trong hộp đêm Pulse - một câu lạc bộ đồng tính nam - ở thủ phủ Orlando, bang Florida của Mỹ vào 2 giờ ngày 12-6 (14 giờ Việt Nam).

Reuters dẫn lời Cảnh sát trưởng Orlando John Mina xác nhận, kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.

Đưa người bị thương trong vụ xả súng đến bệnh viện. Ảnh: CNN

“Khủng bố trong nước”

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 2 giờ, và một cảnh sát đang làm việc tại câu lạc bộ đã đấu súng với kẻ tấn công.

CNN dẫn lời một nhân chứng tên Ricardo Almodovar cho biết, đám đông dự sự kiện ngay lập tức trở nên hỗn loạn khi tiếng “bang, bang, bang” vang lên. Một nhân chứng khác tên Jon Alamo cho biết, anh ở phía sau phòng xảy ra vụ xả súng và đã nghe khoảng “40-50 phát súng vang lên”. Ông Anthony Torres, người đến hộp đêm này với bạn bè, nói rằng, đã nghe nhiều tiếng súng nổ trước khi chạy thoát. “Những tiếng súng nổ không giống như một khẩu súng ngắn thông thường. Nó nổ liên tiếp và  cứ như không thể dừng lại vậy”, ông nói. Theo ông Torres, khoảng 70 chiếc xe cảnh sát được huy động trong khi tiếng la hét khắp nơi.

Theo cảnh sát trưởng Mina, kẻ tấn công mang theo một khẩu súng trường, một khẩu súng lục và một “thiết bị không xác định” trên người. Theo nguồn tin, ban đầu, một cảnh sát bảo vệ an ninh bên trong hộp đêm đấu súng với nghi phạm trước khi tên này lẩn vào trong và bắt giữ nhiều con tin. Hàng chục xe cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Khoảng 3 giờ sau, đội cảnh sát đặc nhiệm SWAT quyết định xông vào hộp đêm và giải cứu nhiều con tin. Thủ phạm đã bị tiêu diệt khi đấu súng với các sĩ quan cảnh sát.

Cảnh sát hiện chưa công bố động cơ của tên này song cho rằng, đây là “hành động khủng bố trong nước”.

Thảm kịch trong đêm tối

Pulse được mô tả là “quán bar đồng tính nóng nhất” ở trung tâm Orlando. Vài giờ trước khi xảy ra vụ xả súng, người quản lý hộp đêm đã hối thúc khách đến tham dự sự kiện “Hương vị Latinh” của đêm thứ 7. Tuy nhiên, đêm hội vui vẻ bỗng biến thành thảm kịch kinh hoàng.

Ngay sau vụ tấn công, trên trang facebook, hộp đêm Pulse ra thông báo khẩn cấp kêu gọi mọi người “hãy thoát khỏi Pulse và tiếp tục chạy đi”. Dưới thông báo này, anh Ricardo Almodovar bình luận và miêu tả tình thế xảy ra: “Mọi người trên sàn nhảy và quán bar nhanh chóng bỏ chạy và tìm các lối thoát hiểm ra ngoài. Họ chỉ chạy và chạy”. BBC dẫn lời một phóng viên đài truyền hình địa phương tên Stewart Moore chia sẻ trên Twitter rằng, ít nhất 40 phát súng được bắn ra và khoảng 100 người đã bị bắn. Theo một số hình ảnh và đoạn băng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bị thương được điều trị ngay tại hiện trường và sau đó được đưa đi đến bệnh viện. Những người thân của các con tin bị khống chế lo lắng chờ đợi bên ngoài hộp đêm. Một số cầu xin giới báo chí giúp họ tìm hiểu thông tin về người thân của mình.

Thảm kịch lần này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về kiểm soát súng đạn ở Mỹ - vấn đề gây tranh cãi giữa Quốc hội và Tổng thống Barack Obama – người muốn kiểm soát chặt chẽ việc sở hữu súng đạn. Đặc biệt, vụ xả súng hàng loạt này xảy ra trong bối cảnh người dân Orlando vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sát hại ca sĩ nổi danh từ chương trình “The Voice” Christina Grimmie, 22 tuổi, hôm 11-6. Thủ phạm sát hại nữ ca sĩ được xác định là Kevin James Loibl, 26 tuổi, sau đó đã tự sát và phía cảnh sát vẫn chưa điều tra rõ động cơ sát hại của tên này.

Khả Anh