Cậu bé làm lay động cả thế giới

Thứ bảy, 20/08/2016 10:49

(Cadn.com.vn) - Cậu bé tên là Omran Daqneesh. Bức ảnh cậu bé với khuôn mặt bê bết máu và người phủ đầy bụi ngồi lặng lẽ trong xe cứu thương chờ đợi được giúp đỡ là lời nhắc nhở về sự tàn phá của chiến tranh tại Syria, những mất mát mà những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu.

Câu chuyện của một cậu bé…

Omran 5 tuổi, bằng tuổi với cuộc nội chiến tại Syria. Cậu bé sống với cha mẹ, anh trai và em gái tại thành phố Aleppo của Syria. Nhà của họ đã bị phá hủy trong cuộc không kích tối 17-8 tại Qaterji, Aleppo, miền Bắc Syria. Nhưng kỳ diệu thay, cả gia đình đều sống sót sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà.

Đoạn băng đầy ám ảnh về Omran được Trung tâm Truyền thông Aleppo đăng tải đã lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội và lay động thế giới. Một nhân viên cứu hộ đặt cậu bé lên ghế xe cứu thương. Nhân vật hoạt hình trên chiếc áo của cậu bé phủ trong bụi, khuôn mặt bên trái cậu bé đẫm máu. Omran không khóc mà chỉ im lặng bất chấp những âm thanh hỗn độn xung quanh, bởi có lẽ cậu quá sốc với những gì vừa xảy ra. Cậu bé ngồi bần thần trên ghế, hai tay để trên đùi, chờ đợi được giúp đỡ. Cậu bé giơ tay sờ vào mắt và nhìn xuống máu trên tay.

Omran may mắn bởi cậu là một trong những người đầu tiên được kéo ra  khỏi đống đổ nát. Một nhà hoạt động cho biết, phải mất gần một giờ để cứu Omran. Ông và các nhân viên cứu hộ khác sử dụng đèn pin để đưa một số người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị đánh bom ra ngoài. Đoạn băng cho thấy một cậu bé, thậm chí còn nhỏ hơn Omran, được đặt trên chiếc cáng trên xe cứu thương.

Omran hiện đã được xuất viện. Bác sĩ cho biết cậu bé bị thương nhẹ so với những người khác trong vụ đánh bom. Mẹ và anh trai Omran bị thương nặng nên được chuyển ra khỏi Aleppo.

Bức ảnh cậu bé Omran bị thương khiến nhiều người cảm thấy thương xót. Ảnh: CNN

... lặp đi lặp lại mỗi ngày

"Những hình ảnh về Omran lặp đi lặp lại mỗi ngày ở Aleppo", Mustafa al Sarouq, một nhà quay phim của  Trung tâm Truyền thông Aleppo, cho biết.

Vụ không kích tối 17-8 khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 12 người khác bị thương. Aleppo là tâm điểm của cuộc nội chiến trong nhiều năm qua. Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), hơn 18.000 dân thường đã thiệt mạng kể từ ngày 15-3-2011 đến 18-8-2016, trong đó có 4.500 trẻ em. "Có hàng ngàn trẻ em như Omran bị trúng bom hàng ngày... Mỗi ngày, thành phố này phải hứng chịu tất cả các loại vũ khí. Điều kiện sống khủng khiếp. Con đường duy nhất ra khỏi thành phố hoàn toàn không sử dụng được", ông Sarouq cho biết.

Khoảng 2 triệu người hiện vẫn bị mắc kẹt ở Aleppo, trong khi LHQ buộc phải ngừng gần như tất cả các hoạt động cứu trợ tại đây. Phó Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson hy vọng câu chuyện và hình ảnh của cậu bé Omran sẽ lay động trái tim của mọi người. "Tôi nghĩ rằng đây là minh họa của thảm kịch mà người dân Syria đang trải qua. Cả thế giới đã thất bại tại Syria. Điều này giống như một vết thương trong nền chính trị thế giới. Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến này", ông Eliasson cho biết.

An Bình
(Theo CNN)