Gia đình Michael Jackson - Cuộc chiến thừa kế và giám hộ

Thứ năm, 09/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Đúng 3 năm ngày mất của ông vua nhạc pop Michael Jackson, nội bộ gia đình nổi tiếng này nổi sóng. Bắt đầu bằng sự kiện bà Katherine Jackson, 82 tuổi, mẹ ruột của Michael Jackson, người được trao quyền giám hộ 3 đứa con của Michael bỗng nhiên mất tích. Vụ việc này kéo theo nhiều chuyện phức tạp khác mà người ta không hiểu đến bao giờ mới kết thúc.

BÀ KATHERINE JACKSON NAY Ở ĐÂU?

Theo AP, ngày 23-7 bà Katherine Jackson tự dưng biến mất một cách bí ẩn. Sự kiện trên không chỉ là tin sốt dẻo với báo giới mà còn là điểm nhấn trong mối quan hệ phức tạp ở gia đình Jackson.

Cũng theo AP, bà Katherine không để lại bất kỳ nguồn tin nào cũng như mối liên lạc với mọi thành viên trong gia đình sau khi có mối bất hòa với các con, với luật sư liên quan đến việc giám hộ các cháu và quản lý nguồn tài sản do Michael để lại. Đặc biệt, chuyện các con bà muốn sa thải luật sư được ủy quyền quản lý tài sản cho người quá cố chính là “giọt nước làm tràn ly” mọi căng thẳng trong gia đình. Nhân sự kiện trên, các anh chị em của Michael là Rebbie Janet, Jermaine, Randy và Tito cho biết trên hãng tin CNN rằng, mẹ của họ đã già yếu, vừa trải qua một cơn đột quỵ nhẹ nhưng lại được giao trọng trách, giám hộ các con của Michael Jackson cho tới khi trưởng thành.

Trong khi đó Prince Michael, 15 tuổi, con trai của Michael lại cho rằng, bà nội vẫn bình thường nhưng không hiểu sao bà lại bỏ đi. Nghe nói, bà Katherine đã rời Calabasa California đi New Mexico tham dự buổi diễn của các con mình, rồi sau đó mất liên lạc và đến nay vẫn chưa thấy trở về nhà. Đây là một hiện tượng lạ đối với một người đàn bà 82 tuổi này, nhất là sau khi được trao quyền giám hộ.

 T.J. Jackson (ảnh nhỏ bên phải) hiện đảm nhận giám hộ tạm thời ba con của Michael,
thay thế bà Katherine (phải). Ảnh: Hollywood Life

Sự đồn đoán về nguyên nhân biến mất của bà Katherine cũng khác nhau. Người thì cho rằng, bà ra đi do sự mâu thuẫn gia đình đã đến điểm cùng cực. Người nói do bà lẫn lộn. Thậm chí có thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Janet Jackson, em gái của Michael Jackson là tác giả của màn kịch này. Cũng phải nói thêm rằng sau khi Michael Jackson qua đời ngày 25-6-2009, mâu thuẫn của gia đình này ngày càng tăng, bởi nó liên quan đến quyền giám hộ 3 đứa trẻ, phân chia khoản tài sản do ông hoàng nhạc pop để lại. Ngoài ra, còn có tin đồn gia đình Jackson tố cáo cả những người thi hành di chúc của Michael là luật sư John Brana và John McClain, chủ sản xuất băng đĩa, giả mạo chữ ký của người quá cố và nhiều bất ổn khác nên đã yêu cầu những người này từ chức. Anh em nhà Jackson còn viện lý, sự có mặt của hai người này chính là nguyên nhân làm cho gia đình họ mất đoàn kết. Và tất nhiên, có cả những lý do không tiện nói ra mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

Theo di chúc, bà Katherine có nhiệm vụ giám hộ và cũng là người đã được ông hoàng chia tài sản cho nên những người không được gì gây chuyện ầm ĩ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sau nhiều ngày biến mất không tin tức, hôm 25-7 vừa qua, bà đã bị tước quyền chăm sóc 3 con của ông hoàng nhạc pop quá cố. Người được chỉ định thay thế tạm thời là T.J. Jackson – con trai của Tito Jackson và là cháu trai 34 tuổi của Michael.

Nhưng sau đó, bà Katherine lại bất ngờ xuất hiện trên kênh truyền hình ABC News. Theo Katherine, phiên tòa tước bỏ quyền giám hộ của bà dựa trên một loạt sự dối trá. Katherine cho biết, bà chưa bao giờ muốn T.J. Jackson làm điều này và cảm thấy suy sụp khi mất quyền trông coi các cháu. Luật sư Perry Sanders của Katherine cho biết, ngay khi trở lại Los Angeles, bà sẽ làm mọi thứ để giành lại quyền giám hộ Prince, Paris và Blanket.

ANH EM BẤT HÒA VÌ CHUYỆN THỪA KẾ?

Phải nói ngay rằng, họ đều là những người sinh ra trong một gia đình, đều giỏi ca hát, từng đứng trong một dàn đồng ca nổi tiếng. Nhưng giờ đây, tiền bạc biến họ thành những người xa lạ.

Để thực hiện kế hoạch ngầm định, đầu tiên họ tìm cách “cách ly” đưa mẹ già đi dưỡng lão tại Miraval Resort Spa gần Tuscon. Sự kiện này được anh em nhà Jackson xác nhận, nhưng ba đứa con của Michael Jackson lại không hề hay biết. Thậm chí trong khi điều dưỡng, bà Katherine còn bị cấm dùng bất kỳ phương tiện thông tin liên lạc nào, kể cả máy tính. Theo nguồn tin của cảnh sát Los Angeles, tối 25-7 anh em nhà Jackson choảng nhau ngay tại căn nhà của mẹ ruột, buộc cảnh sát phải can thiệp. Màn xung đột của họ không ngoài mục đích là trục lợi tạo sự kiện gây chú ý kéo dài.

Thậm chí, ngay cả khi còn sống, Michael Jackson cũng chẳng mặn mà với mối quan hệ nói trên, đặc biệt là với người cha và các anh chị em của mình. Ông cũng từng khuyến cáo các con cần thận trọng với các mối quan hệ họ hàng này. Ngoài việc choảng nhau, người cô Janet Jackson còn lăng mạ và tát con gái Michael tên là Paris Jackson (14 tuổi) khi cô cháu gặp nhau. 

Trong khi bà Katherine vắng mặt, cả 3 đứa con của Michael đều lo cho bà, chúng liên tục xuất hiện trên mạng xã hội để được biết tin nhưng mọi cố gắng đều vô dụng. Ngay sau khi được tin bà nội mất tích, Prince Michael xuất hiện trên mạng xã hội cho biết, bà của chúng bị chính những người thân trong gia đình lừa đảo. Prince còn viết: “Theo cháu còn nhớ thì khi còn sống, cha luôn nhắc chúng cháu cần cảnh giác với những người thân của mình vì vậy việc bà nội mất tích thì rất có thể do bà nhẹ dạ nên đã bị lừa bởi những người muốn cách ly bà với chúng cháu".

THỎA THUẬN GÂY SỐC

Khi vụ tranh chấp quyền chăm sóc 3 con của Michael trong nội bộ gia đình Jackson chưa ngã ngũ, báo giới lại thông tin cho rằng, 3 con của ông vua nhạc pop sẽ được giao cho người ngoài chăm sóc.

Theo bản thỏa thuận gây bất ngờ do các luật sư công bố, trong trường hợp bà Katherine qua đời, nữ danh ca Diana Ross, bạn thân lúc sinh thời của Michael, sẽ nhận quyền giám hộ. Trong khi đó, Diana khẳng định, 3 con của Michael đủ lớn để tự quyết định được mình muốn sống với ai và bà sẽ tôn trọng những điều mà chúng mong muốn. Ngay sau khi tòa giao nhiệm vụ giám hộ tạm thời cho T.J.Jackson, ca sĩ Diana cũng đồng ý ký hợp đồng cùng chăm sóc 3 đứa con của Michael, còn bà Katherine Jackson cũng chia sẻ quyền giám hộ. Tuy nhiên, hợp đồng tay ba này có hiệu lực hay không còn chờ vào sự phán quyết cuối cùng của tòa án. Hiện, tòa đang yêu cầu ca sĩ Diana và cả bà Debbie Rowe - mẹ ruột hai con lớn của Michael Jackson có mặt tại tòa trong tuần này cung cấp cho họ những thông báo mới nhất về việc chuyển giao quyền giám hộ bọn trẻ.

Mọi quyết định vẫn chờ vào một văn bản chính thức và có hiệu lực pháp luật của tòa.

Duy Hùng (Theo Net/HK)