Giải mã bí ẩn máy bay mất tích MH370

Thứ sáu, 07/08/2015 11:54

(Cadn.com.vn) - Việc Malaysia xác nhận mảnh vỡ được tìm thấy là của máy bay mất tích MH370 mở ra hy vọng chấm dứt những đồn đoán bí ẩn quanh vụ việc này.

Trong tuyên bố vào sáng 6-8, Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức xác nhận, mảnh vỡ được tìm thấy ngoài khơi đảo La Reunion (Pháp) hôm 29-7 là của máy bay mất tích MH370.

“Đội chuyên gia quốc tế đã xác nhận, mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo La Reunion là của MH370”, AP dẫn lời ông Razak cho biết. Hãng hàng không Malaysia Airlines ngay sau đó cũng ra tuyên bố xác nhận và chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân trên chuyến bay.

Người thân các nạn nhân đi trên chuyến bay MH370 tụ tập trước trụ sở văn phòng Malaysia Airlines ở Bắc Kinh hôm 6-8, yêu cầu được biết sự thật. Ảnh: Reuters

Bước đột phá đầu tiên

Những tuyên bố xác nhận lần này mở ra hy vọng giải mã bí ẩn  MH370 trong 17 tháng qua, cũng như tạo bước đột phá đầu tiên trong quá trình tìm kiếm máy bay bị mất tích này.

Hãng hàng không Malaysia Airlines hiện tuyên bố tiếp tục ưu tiên cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về vụ việc này, đồng thời sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan liên quan trong việc điều tra và thu hồi các manh mối. Chiều 6-8, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, nhóm tìm kiếm của nước này tại đảo La Reunion đã thu được các mảnh vỡ máy bay khác, trong đó có kính cửa sổ, các miếng đệm ghế và vài mảnh nhôm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Liow cho biết chưa thể khẳng định, những mảnh vỡ mới này - hiện được chuyển đến Pháp giám định - là của máy bay MH370.

Chính quyền Australia, quốc gia dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia quy mô lớn, cũng cho rằng, con đường tìm kiếm MH370 đã đi đúng hướng. Nhiều chi tiết ở mảnh vỡ, được xác định nằm ở phần cánh máy bay, cho thấy, MH370 đã lao nhanh xuống biển. “Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể đến gần hơn với giả thuyết này (máy bay lao xuống biển) để giải quyết một trong những vụ tai nạn bí ẩn nhất ngành hàng không thế giới”, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói. Martin Dolan, Ủy viên trưởng Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) cũng bày tỏ tự tin “đội tìm kiếm đang đi đúng nơi và chúng tôi sẽ tìm thấy xác máy bay”.

Tuy nhiên, theo ông, vẫn còn quá sớm để nói chính xác những gì đã xảy ra với MH370.

Thân nhân vẫn nghi ngờ

Tuy nhiên, chính quyền Pháp, Mỹ và Australia lại tỏ ra thận trọng hơn, khi không đưa ra xác nhận đầy đủ. Các công tố viên Pháp chỉ nói rằng, “xác suất rất cao” mảnh vỡ là của máy bay MH370 đồng thời khẳng định cần có thêm các kiểm tra cần thiết trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Thân nhân những người đi trên máy bay cho biết, dù có dấu hiệu tích cực nhưng thông điệp lẫn lộn khiến họ chưa thể chấm dứt lo âu và nghi ngờ. Nhiều thân nhân cho rằng, chính phủ Thủ tướng Najib và hãng hàng không Malaysia đã phản ứng quá vụng về đối với thảm họa và có thể vẫn che đậy sự thật. Họ chỉ trích gay gắt việc xử lý khủng hoảng của Malaysia cho biết, việc thiếu một hộp đen hoặc bất kỳ thi thể nạn nhân nào cũng đều là vết thương lòng khó lành và kéo dài câu hỏi về những gì đã xảy ra với MH370. “Thi thể chồng tôi hiện ở đâu? Có đồ đạc nào của hành khách được tìm thấy hay không? Không, tất cả chỉ là một mảnh vỡ nhỏ”, Elaine Chew – vợ của một thành viên phi hành đoàn cho biết.

Tại Trung Quốc, gia đình các nạn nhân - những người vẫn tin rằng những người thân yêu của họ đang sống - tụ tập bên ngoài văn phòng Malaysia Airlines. Họ bác bỏ những tin tức mới nhất của chính phủ Kualar Lumpur. “Tôi không tin đây là thông tin mới nhất về máy bay, họ đã nói dối chúng ta ngay từ đầu”,  Zhang Yongli, người có con gái đi trên máy bay cho biết. Tuy nhiên, Gerry Soejatman, chuyên gia tư vấn hàng không ở Jakarta trấn an mọi người rằng: “Chúng ta hãy nhìn thẳng sự thực. Mảnh vỡ này giúp loại bỏ các giả thuyết khác, thuyết âm mưu. Nếu hộp đen được tìm thấy sau này, chúng ta có thể nhận được câu trả lời chi tiết hơn”.

Cánh cửa đầu tiên đã được hé mở. Người ta hy vọng, những cuộc kiểm tra chi tiết hơn trong những ngày tới sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa giải mã bí ẩn MH370.

Khả Anh