* KỲ CUỐI: MẠI DÂM - CÁI VÒNG LUẨN QUẨN
(Cadn.com.vn) - Mại dâm, vấn nạn thực sự dai dẳng không dễ gì dẹp bỏ. Phần không việc làm, phần bị đồng tiền làm lóa mắt, nhiều cô gái xem mại dâm là “nghề” đang “hót”, nhanh có tiền nên lao vào như những con thiêu thân. Trong khi đó, sắp tới Nghị quyết 24-2012 chính thức có hiệu lực mà nội dung quan trọng là gái bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính thì chắc chắn vấn nạn này càng phức tạp. Thế nên, công tác phòng chống mại dâm lâu nay đã khó sẽ càng khó...
Trong quá trình tìm hiểu và thâm nhập các tụ điểm mại dâm để thu thập thông tin cho loạt bài này, chúng tôi đã nghe không ít cô gái làm nghề “bán hoa” than thân, trách phận và cho rằng chỉ vì đường cùng, gia cảnh khó khăn, gặp chuyện buồn, thậm chí không xin được việc nên mới tạm thời hành nghề kiếm ít tiền làm vốn. Nói có vẻ hay, nhưng mấy ai trong số họ bỏ được nghề “bán trôn nuôi miệng”?
Không muốn lệ thuộc vào những đồng tiền mà bố mẹ khổ nhọc mới có được, L. (23 tuổi, quê Quảng Bình) quyết định tìm việc làm thêm kiếm tiền lo cho việc học hành. Thấy L. có sắc đẹp, lại vui tính, bà chủ một quán nhậu đã nhận vào làm tiếp viên phòng “VIP”. Những ngày đầu do chưa thích nghi với công việc “đụng” chân tay giữa khách và tiếp viên nên L. có phần ngượng ngùng, nhưng làm “riết” thành quen. Trong một lần “góp vui” cùng khách, L. được một “anh già” chi tiền “bo” hậu hĩnh và mời “đi chơi”. Thấy vị khách chịu chơi và có nhiều tiền, “đồng nghiệp” của L., khuyên cô nên đi cùng. Một lần, hai lần, ba lần đi với khách quen, giờ thì L. đã “mở rộng” được với nhiều “thành phần” khác trong xã hội nên phải liên tục “tăng ca” kiếm tiền...
![]() ![]() |
Muôn kiểu “mời” khách vào nhà nghỉ. |
Xuất thân tại một huyện nghèo của tỉnh Bình Định, H. (22 tuổi) lại là người ít học nên năm 20 tuổi, cô rời quê ra Đà Nẵng làm công nhân để kiếm sống. Đang có đồng vào đồng ra thì Cty thông báo tinh giản lao động và H. nằm trong số đó. Buồn vì mất việc, H. được một đồng nghiệp cùng cảnh ngộ “mách nước” về nghề vừa khỏe lại kiếm được nhiều tiền đó là “làm mồi” cho khách ở quán nhậu và “đi bay” ở nhà nghỉ. Đường cùng, H. đã theo “nghề” mới. Càng làm, H. càng thích với “nghề” vì thấy chỉ ngồi vài giờ đồng hồ và “đi bay” một chuyến đã có tiền trăm, thậm chí tiền triệu, trong khi trước đây ngồi cả ngày trời để “cày cuốc” nhưng chỉ kiếm được dăm bảy chục ngàn đồng...
Do không thể “nạp”con số, câu chữ vào đầu nên khi vừa bước vào cấp 2, L.H.N. (23 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đã “xếp bút nghiên” ra đồng làm nông. Tuy nhiên, làm nông vất vả, chân lấm tay bùn lại thu nhập thấp nên N. đã sớm bỏ cuộc. Cuối tháng 3-2013, N. khăn gói ra Đà Nẵng tìm việc. Do không có trình độ lại chẳng có tay nghề nên sau nhiều ngày ngược xuôi các nơi, N. không thể tìm cho mình được một công việc ổn định. Đang lúc thất vọng thì N. đọc được bản thông báo tuyển dụng nhân viên của một quán hớt tóc nên xin vào làm. Sau vài ngày ngắn ngủi được cô chủ quán hướng dẫn cách “xoa bóp” và “lái tàu nhanh”, N. đã nhanh chóng bắt nhịp công việc nên thẳng tiến vào nghề làm khách “vui”...
![]() |
Từ khách sạn đến nhà trọ, thậm chí là “chòi” đơn sơ cũng được các nàng “bán hoa” dùng làm bãi đáp. |
Thực hư những câu chuyện mà gái bán hoa đã kể cho chúng tôi nghe như thế nào thì chỉ có họ mới là người rõ nhất. Nhưng, qua đó cũng có thể cho thấy con đường và đối tượng đến với nghề mại dâm ngày càng đa dạng. Thêm nữa, dù đến đầu tháng 7-2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với người bán dâm mới có hiệu lực nhưng trước đây mấy tháng, việc bắt quả tang gái mại dâm đang hành nghề, lập hồ sơ đưa vào Trung tâm giáo dục và dạy nghề trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có nhiều trở ngại, thậm chí không thực hiện được... Điều đó góp phần làm cho tình hình mại dâm có chiều hướng ngày càng phức tạp, khó kiểm soát...
Tính riêng từ đầu năm 2013 đến nay, qua tiến hành kiểm tra 89 cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”, lực lượng chức năng thành phố đã nhắc nhở hàng chục cơ sở, tiến hành lập biên bản xử phạt 29 cơ sở, hàng chục gái bán dâm, tạm đình chỉ hoạt động đối với nhiều cơ sở “trá hình”. Bên cạnh đó, Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa, xã hội các quận, huyện đã tiến hành tổng rà soát hơn 130 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Qua kiểm tra đã xử phạt nhiều đối tượng mại dâm, cảnh cáo, nhắc nhở và xử phạt 90 cơ sở. Ngoài CA các quận, huyện đã triệt xóa nhiều tụ điểm mại dâm, đường dây gái gọi và tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng… Điển hình, chỉ trong 2 ngày (15 và 18-4), CAQ Thanh Khê đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị T. (1977, trú Quảng Điền, TT-Huế), Trần Thị L. (1992, trú, H. Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Thị D. (1959, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) đứng đường “bắt” được 3 vị đưa vào các nhà trọ nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành để bán dâm.
![]() |
Chỉ cần khách vui là những cô nàng bán hoa đều phục vụ “tới bến”. |
Mới đây nhất, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) đã liên tiếp 2 lần ập vào quán hớt tóc Nghệ Thuật (Đường Lê Văn Hiến) bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh T. (1992, trú xã Hòa Khương, Hòa Vang) và L.H N. (1990, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đang đưa khách “lên mây”... Tuy nhiên, tất cả các đối tượng này chỉ bị đưa về trụ sở CA để làm bản tường trình và nộp phạt rồi được thả tự do sau đó vài giờ đồng hồ nhưng không có cuộc bàn giao, hoặc các cơ quan, tổ chức nào đưa họ về đến địa phương. Hơn nữa, do mặc cảm bản thân nên dù địa phương có “đón” thì họ cũng không về. Điều đó dẫn đến trường hợp người bán dâm cư trú không ổn định gây phức tạp cho công tác quản lý xã hội, nhất là khi được thả đồng loạt, họ lại lang bạt tới các địa phương tiếp tục “hành nghề” để kiếm lại số tiền đã “bị mất”, làm cho cuộc chiến chống vấn nạn này càng gian truân gấp bội.
Theo ông Lê Minh Hùng - Chi Cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH (Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng), thực tế tại Đà Nẵng cũng như cả nước đã cho thấy, lâu nay khi đưa gái mại dâm vào cơ sở giáo dục, dạy nghề, sau đó về địa phương tìm cách giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ vay vốn làm ăn sẽ rất hiệu quả. Nhưng sắp tới, khi áp dụng Nghị quyết mới là phạt hành chính thôi thì chắc chắn người bán dâm sẽ hoạt động mạnh hơn, phức tạp hơn. Bởi theo quy luật cung cầu, trước đây đối tượng hoạt động kín đáo, nay chỉ bị phạt hành chính thì họ sẽ hoạt động công khai, thậm chí là mại dâm đứng đường. Một mặt, nói xử phạt nhưng chắc gì phạt được. Cuối cùng, bắt rồi lại thả, rồi họ lại tái phạm. Đây là cái vòng luẩn quẩn rất khó xử lý. Vậy là để đối phó với vấn nạn này, các cơ quan chức năng lại phải tăng cường nhiều hơn các mô hình, biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức xã hội, vận động họ tham gia sinh hoạt tại các CLB và khó khăn hơn nhiều trong công tác quản lý, xóa bỏ...
L.H - Q.D
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.