(Cadn.com.vn) - Đi trên đoạn đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) nếu chú ý sẽ bắt gặp hình ảnh những chú chó con ngộ nghĩnh được bày bán ven đường. Những chú thú cưng này chỉ bán với giá dao động từ 100 ngàn đến 400 ngàn đồng/con... song đằng sau cái giá đó là câu chuyện dài của những con người xa quê.
Xuất xứ của những chú chó được bày bán trên đường Điện Biên Phủ thường có nguồn gốc từ quê. Để có hàng, những người buôn chó phải đi dò la khắp làng trên xóm dưới, hỏi xem có nhà nào bán cún con thì mua, sau đó là hành trình tìm đến các thành phố lớn để kiếm đầu ra. Bán xong mỗi đợt hàng thì lại về quê để lấy tiếp.
Những chú chó nghộ nghĩnh nằm gọn trong giỏ thu hút ánh mắt của người đi đường. Nếu thích thì khách hàng có thể tấp xe vào lề chọn, mua. Có rất nhiều loại để thỏa mãn sự lựa chọn: chó đốm, chó xù, béc-giê... vẫn còn tanh mùi sữa mẹ, chỉ độ 1 tháng tuổi. Tùy theo loại chó mà giá tiền để mua nó cũng khác nhau. Thường thì chó béc-giê đắt hơn so với các loại chó khác nhưng giá chỉ dao động từ 100 ngàn đến 400 ngàn đồng/con.
![]() |
Chó con được bày bán ven đường Điện Biên Phủ. |
Cụ bà Nguyễn Hồng (63 tuổi, quê Phú Yên) tâm sự: “Cái nghề này không sung sướng gì đâu, mỗi ngày chỉ bán được dăm ba con. Tiền lời thì không thấy đâu, mà còn phải lo cho chúng ăn hơn cả bản thân nữa”.
Rõ ràng, buôn chó con là công việc không dễ dàng chút nào. Nếu bán không hết thì phải đem về nuôi và chăm sóc. Theo bà Hồng, để khách hàng ưa chuộng thì những chú chó này phải tròn trịa và mướt. Vì thế nên khẩu phần ăn của chúng cũng đòi hỏi phần dinh dưỡng cao hơn. Cái khó ở đây là những chú này mới rời mẹ không lâu, để thích nghi với môi trường sống bên ngoài là điều hết sức khó khăn. Đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, chăm sóc chúng cứ như chăm sóc trẻ sơ sinh.
![]() |
Những chú chó nghộ nghĩnh nằm gọn trong giỏ. |
Bệnh tật là nỗi lo hàng đầu cho đàn chó con. “Việc đau ốm là điều không thể tránh đối với đàn chó. Thường thì khi mua chúng khách hàng ưa chọn những con có sức khỏe tốt, để đàn chó phát triển cân bằng thì cần có môi trường thoáng mát và chế độ dinh dưỡng đầy đủ”, ông Trần Công (quê Quảng Nam) phân tích. Theo ông Công, nhiều đêm phải thức trắng vì cả bầy chó con nhớ mẹ, thèm sữa cứ sủa nhặng xị. Nhiều người buôn chó con như ông còn bị chủ nhà trọ đuổi ra đường vì... tiếng sủa không ai chịu thấu ấy.
Nhịp sống thành phố vẫn đang vận động một cách hối hả, và những con người xa quê này vẫn miệt mài để kiếm sống. Họ gác lại nỗi nhớ quê, mang những chú chó quê ra thị thành tấp nập. Rồi chúng sẽ ở lại với những người chủ thị dân, còn họ lại trở về bên mảnh vườn, chân ruộng... Khi trở lại với những đàn chó con mới, họ lại góp vào phố xá những nét dân dã, mộc mạc cho bức tranh vốn phong phú và đa dạng của Đà thành hôm nay.
Dương Dũ Tuấn
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.