Chiến sự Israel- Hamas:

Israel mở rộng tấn công vào các trại tị nạn

Thứ sáu, 29/12/2023 10:26
Các quan chức y tế Palestine cho biết hàng nghìn gia đình Palestine đã tháo chạy khỏi miền Trung và miền Nam Gaza trong ngày 27-12 trước các cuộc tấn công trên bộ mở rộng của Israel nhằm vào các khu tị nạn quá tải tại dải đất.

Đêm kinh hoàng

Người dân Palestine sống trong trại tị nạn Bureij chia sẻ đêm 27-12 đã trở thành một đêm địa ngục đối với ai sống trong trại khi phải trải qua một vụ đánh bom chưa từng xảy ra trong 3 tháng qua. "Đó là một đêm địa ngục. Chúng tôi chưa từng chứng kiến vụ đánh bom như vậy kể từ khi chiến tranh nổ ra", Rami Abu Mosab, một người dân Palestine, kể lại.

Trước đó một ngày, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với Bureij và các khu vực lân cận. Theo Liên hợp quốc, trại tị nạn Bureij là nơi sinh sống của gần 90.000 người trước chiến tranh và hiện là nơi trú ẩn của hơn 61.000 người sơ tán đến từ phía Bắc.

Theo hãng tin AP, dòng người sơ tán mang theo đồ đạc đang đổ bộ về Deir al-Balah - một thị trấn có dân số khoảng 75.000 người. Hiện thị trấn này cũng bị quá tải bởi hàng trăm nghìn người trước đó sơ tán khỏi phía Bắc Gaza. Ibrahim al-Zatari chia sẻ trong 3 tháng kể từ khi giao tranh, gia đình anh đã 3 lần phải di tản. Lần đầu tiên, Ibrahim cùng vợ và 4 người con phải chuyển đến sống cùng người thân ở thành phố Gaza sau khi một cuộc tấn công san phẳng ngôi nhà của họ ở phía Bắc Gaza. Sau đó, họ chạy về Bureij để thoát khỏi giao tranh trong thành phố. Đến sáng 27-12, họ tiếp tục đi bộ hàng giờ đồng hồ đến Deir al-Balah để tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, số lượng người đổ về thị trấn quá đông đúc khiến Ibrahim không biết gia đình phải đi về đâu.

Do thiếu thốn nghiêm trọng về nơi trú ẩn, những gia đình mới đến phải dựng tạm lều để trú đêm trong mùa đông lạnh giá. Hầu hết người dân tập trung trên các con phố xung quanh bệnh viện chính của thị trấn, Al-Aqsa Martyrs, với hy vọng nơi đây sẽ an toàn hơn trước các cuộc tấn công của Israel.

Tuy nhiên, tại Gaza không có nơi nào an toàn. Các cuộc tấn công của Israel đang dần chuyển hướng vào Deir al-Balah và Rafah ở rìa phía Nam của lãnh thổ. "Chúng tôi đã mở rộng giao tranh đến một khu vực được gọi là các trại trung tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh hoạt động, phương pháp và thành phần lực lượng theo nhu cầu hoạt động", theo phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari. Israel cáo buộc Hamas ẩn nấp tại những nơi đông người như các bệnh viện, trại tị nạn và dùng dân thường làm lá chắn, trong khi Hamas bác bỏ.

Israel bước đầu nhất trí mở hành lang biển Cyprus - Gaza

Israel ngày 27-12 đã nhất trí "về nguyên tắc" cho phép Cộng hoà Cyprus, với sự hỗ trợ của Anh, mở hành lang biển nhân đạo tới Dải Gaza. thông qua hành lang trên, các vật tư và thiết bị sẽ được đưa thêm vào Dải Gaza - nơi cho đến nay chỉ dựa vào cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập và gần đây là cửa khẩu Karem Abu Salem (Kerem Shalom) với Israel. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã thông báo về quyết định này tới những người đồng cấp CH Cyprus và Anh, đồng thời lưu ý hành lang biển nhân đạo có thể bắt đầu hoạt động "sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị cần thiết".

Miền Bắc Israel bị Hezbollah không kích

Nhóm Hezbollah ngày 27-12 đã phát động đợt tấn công nặng nề nhất nhằm vào Israel kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Gaza. Theo tờ The Times of Israel, nhiều ngôi nhà ở Kiryat Shmona, thành phố miền Nam Israel, đã chịu thiệt hại nặng do ít nhất 34 quả rocket bắn từ Lebanon, một ngày sau cuộc tấn công của Israel giết chết một thành viên Hezbollah và 2 người khác. Còi báo động đã liên tục vang lên ở miền Bắc Israel ngày 27-12 khi tên lửa bắn từ Lebanon tấn công các thị trấn Rosh Hanikra và Kiryat Shmona, nơi phần lớn cư dân đã sơ tán, trong cuộc leo thang bạo lực lớn dọc đường biên giới bất ổn. Vừa trước đó, vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố rằng quân đội nước này đã chuẩn bị chiến đấu với nhóm Hezbollah ngay cả khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Gaza. Không có thương tích nào được báo cáo trong các cuộc tấn công nói trên, nhưng đây đánh dấu loạt cuộc tấn công dữ dội nhất ở miền Bắc Israel kể từ khi khu vực này rơi vào xung đột ngày 7-10. Israel cũng lập tức đáp trả bằng các cuộc không kích ở miền Nam Lebanon.

Ít nhất 18 quả rocket đã được bắn vào vùng ven biển Rosh Hanikra vào khoảng 10 giờ sáng 27-12, trong một cuộc tấn công mà Hezbollah tuyên bố là nhằm vào một căn cứ Hải quân Israel trong khu vực. Ít nhất 6 quả tên lửa được cho là đã bị hệ thống phòng không Iron Dome đánh chặn, trong khi một số quả khác rơi xuống khu vực trống trải. Vài giờ sau, loạt đạn thứ hai được nã xuống thành phố Kiryat Shmona. Các quan chức cho biết, 6 quả tên lửa đã rơi xuống bên trong thành phố, gây hư hại cho các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng, trong khi 4 quả tên lửa khác rơi xuống các khu vực trống trải trong thành phố. Ba tên lửa khác bị hệ thống Vòm Sắt đánh chặn, số còn lại đáp xuống các khu vực trống. Các nhà chức trách ở Kiryat Shmona cho biết ít nhất 16 quả tên lửa đã được bắn vào thành phố, mặc dù Hezbollah tuyên bố đã phóng tổng cộng 30 quả.

Diễn biến trên xảy ra sau khi một cuộc tấn công được cho là của Israel đã giết chết một thành viên Hezbollah, cùng với anh trai và chị dâu của anh ta, trong khi Iran thề sẽ trả thù vụ sát hại một sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Syria mà nước này đổ lỗi cho Israel.

AN BÌNH