Nga - Anh trước ngưỡng cửa Chiến tranh Lạnh

Thứ sáu, 16/03/2018 16:20

Vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal vẫn đang phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa Nga và Anh, đến nỗi một trong những người phát ngôn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, “Anh đang đẩy quan hệ hai nước vào tình trạng “điên rồ, nguy hiểm” hơn thời Chiến tranh Lạnh”.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia trước khi bị đầu độc. Ảnh: The Sun

Moscow ngày 15-3 cũng tuyên bố sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ sau khi London quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan vụ tấn công cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh tại Anh. 

Theo phía Moscow, quyết định của London là dấu hiệu cho thấy Anh đã chọn cách đối đầu với Nga. Phía Nga cũng cho rằng, Anh đã “hành động khiêu khích thô lỗ chưa từng có tiền lệ, phá hoại những nền tảng đối thoại song phương tiêu chuẩn giữa hai nước”.

Nga sẽ sớm trả đũa

Trả lời phỏng vấn tờ Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định sẽ nhanh chóng trục xuất các nhà ngoại giao Anh. “Chắc chắn rồi”, ông Lavrov nói khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Anh hay không. Vị thủ lĩnh ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, việc này sẽ diễn ra “sớm thôi”. Ông Lavrov cũng cho rằng, việc London cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc này là “không thể chấp nhận được”. 

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi các cáo buộc của Thủ tướng Anh Theresa May về việc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal là “điên rồ”. Bà Zakharova cũng chỉ trích London từ chối hợp tác với Moscow trong cuộc điều tra vụ tấn công, cho rằng, Anh đã không cung cấp bất kỳ thông tin thực tế nào về vụ việc, trong đó có mẫu chất độc được tìm thấy ở hiện trường vụ án. Bà Zakharova cho biết, bản thân không hiểu vì sao các nước khác có thể bày tỏ sự đoàn kết với Anh trong vụ việc nếu họ không có thông tin nào về vụ tấn công. Theo bà, “sự thật” đằng sau vụ tấn công vẫn bị giấu giếm.

Tuy nhiên, quan chức này khẳng định, Moscow vẫn sẵn sàng hợp tác với London để điều tra vụ tấn công.

Căng thẳng leo thang đáng lo ngại

Đã gần 2 tuần trôi qua, vụ đầu độc này vẫn phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa Nga và Anh. Một trong những người phát ngôn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, “Anh đang đẩy quan hệ hai nước vào tình trạng “điên rồ, nguy hiểm hơn” thời Chiến tranh Lạnh”.

Căng thẳng leo thang khi vào cuối ngày 14-3, Thủ tướng Anh Theresa May quyết định sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan vụ tấn công cựu điệp viên Skripal. Phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Anh nêu rõ: “Theo Công ước Vienna, Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, những người được xác định là những sĩ quan tình báo mật. Họ chỉ có một tuần để rời khỏi Anh”.Theo bà May, vụ trục xuất lớn nhất khỏi Anh trong 30 năm qua này sẽ làm giảm các khả năng tình báo của Nga tại Anh trong những năm tới. Nữ thủ tướng còn nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đóng băng những tài sản nhà nước Nga tại bất cứ đâu mà chúng tôi có bằng chứng rằng những tài sản này có thể được sử dụng để đe dọa cuộc sống hoặc tài sản của công dân Anh hoặc những người dân tại đây”. 

London cũng sẽ đình chỉ hoạt động tiếp xúc song phương cấp cao với Moscow và rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới thăm Anh. Giải thích cho hành động trên, bà May cho rằng, Nga “có tội” trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Ngày 15-3, các lãnh đạo Anh, Đức, Pháp và Mỹ ra tuyên bố chung lên án vụ tấn công hóa học nhằm vào cựu điệp viên Skripal, và cáo buộc Moscow gây ra vụ việc này.  4 quốc gia trên cũng kêu gọi Nga đưa ra các thông báo đầy đủ và toàn diện về chương trình chất độc thần kinh Novichok của Moscow cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Tất nhiên, Nga bác bỏ những cáo buộc vô lý này.

KHẢ ANH