“Nghịch lý” của con đường bê-tông liên xã

Thứ năm, 20/04/2023 08:51
Từ trước đến nay, KP An Đông, TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc (Quảng Nam) vốn bình lặng, người dân quanh năm lo việc đồng áng… Thế nhưng, từ tháng 2-2023 đến nay, khi con đường bê-tông liên xã được tổ chức thi công sự yên bình ấy được thay bằng nỗi... bất bình.
Người dân KP An Đông, TT Ái Nghĩa khiếu nại việc con đường liên xã khi đến nhà ông Phạm Phú Cường “bị mất” đi 3m chiều ngang.
Người dân KP An Đông, TT Ái Nghĩa khiếu nại việc con đường liên xã khi đến nhà ông Phạm Phú Cường “bị mất” đi 3m chiều ngang.

Theo ông Lê Văn Tàu (1960), trú KP An Đông, TT Ái Nghĩa, từ lâu Nhà nước có chủ trương xây dựng đường bê-tông liên xã (đi ngang KP An Đông) có mặt đường rộng 5m và 2 vỉa hè rộng 3m. Với chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao từ quần chúng nhân dân. Tháng 3-2023, Nhà nước tổ chức thi công, mọi người mừng thầm sẽ có được con đường thông thoáng, sạch đẹp… việc đi lại cũng như giao lưu hàng hóa của nhân dân sẽ thuận lợi hơn. Không ngờ, con đường có chiều dài hơn 3km, tất cả đều có mặt đường rộng 5m nhưng chỉ có 1 đoạn dài khoảng 30m (đi ngang nhà ông Pạm Phú Cường), mặt đường chỉ còn 3m. Bất bình vì con đường bị “thắt cổ chai” đoạn qua nhà ông Cường nên nhân dân liên tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng song sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Theo tìm hiểu, diện tích hiện nay được vợ chồng ông Phạm Phú Cường quản lý, sử dụng có nguồn gốc từ việc nhận chuyển nhượng từ vợ chồng ông Nguyễn Trường Anh. Theo đó, ngôi nhà và và đất nằm tại khu vực ngã tư đường liên xã thuộc KP An Đông có bề ngang 12m (đã chừa 2m làm đường bê-tông). Thế nhưng, khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, 2 m chiều ngang dành để thi công đường bê-tông được đo vẽ, UBND H. Đại Lộc cấp cho vợ chồng ông Cường quản lý, sử dụng. Năm 2022, khi tổ chức thi công, xây dựng nhà ở trên phần đất dự kiến sẽ làm đường bê-tông, người dân trong khu phố có ý kiến phản đối nhưng lấy lý do được Nhà nước cấp đất, ghi trong sổ đỏ hẳn hoi nên gia đình ông Cường không chấp nhận. Xét về lý, gia đình ông Cường có quyền xây dựng trên đất thuộc quyền sở hữu của mình nên người dân xung quanh đành… “chào thua”.

Tháng 3-2023, khi con đường bê-tông liên xã được thi công ngang qua nhà của vợ chồng ông Cường phải chịu cảnh “thắt cổ chai”, gây mất cảnh quan đô thị vừa gây khó khăn đến việc đi lại của người dân nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn và đỉnh điểm là nhân dân trong khu vực liên tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng tại H. Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam, yêu cầu xem lại quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất do gia đình ông Phạm Phú Cường đang quản lý, sử dụng và trả phần đất bị chồng lấn cho Nhà nước để tránh tình trạng đường bê-tông bị “thắt cổ chai” như hiện tại. Ông Hồ Xuân Nguyên (1974), trú KP An Đông, TT Ái Nghĩa, bức xúc: con đường rộng 5m thật thoáng, dễ đi lại “bỗng dưng đến khu vực ngã ba (ngang nhà ông Phạm Phú Cường) chỉ còn 3m nên con đường trở nên khó coi, gây khó khăn đến việc đi lại của người dân vừa tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Với những gì ghi nhận tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy những bức xúc của người dân là hoàn toàn chính đáng. Việc một con đường thẳng tắp, với chiều rộng 5 m, 2 bên lề rộng 3 m vừa thoáng, thuận tiện cho việc đi lại “bỗng dưng” mặt đường bị thu hẹp còn 3m là thực tế khó hiểu. Trao đổi cùng chúng tôi, lãnh đạo H. Đại Lộc, cho biết: Đây là sai sót của cán bộ trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân. Do đó, chúng tôi đang tiến hành rà soát lại để có hướng xử lý đúng với thực tế vừa đúng với những quy định của pháp luật.

Hy vọng, sự việc sẽ được giải quyết “thấu tình, đạt lý” con đường bê-tông liên xã đi ngang KP An Đông được thông thoáng.

M.T