Người dân lao đao vì vụ vỡ nợ gần 100 tỷ đồng

Thứ sáu, 28/04/2017 12:41

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-4, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng CAH Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân về việc bà Trần Thị Oanh (1974, trú xóm 11, xã Nghi Hợp, H. Nghi Lộc) và bà Trần Thị Xuân (1976, em ruột bà Oanh, trú khối 2, P. Nghi Tân, TX Cửa Lò) điều hành đường dây tín dụng đen và vỡ nợ nhiều tỷ đồng, lực lượng CAH Nghi Lộc đã cử lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình, thu thập thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Người dân tập trung trước tiệm vàng của bà Oanh.

Khoảng 10 ngày nay, sau khi biết thông tin chị em bà Trần Thị Oanh và bà Trần Thị Xuân vỡ nợ, ôm tiền đi khỏi địa phương, người dân hết sức hoang mang. Hằng ngày, hàng chục người thuộc các xã Nghi Hợp, Nghi Quang, Đoài (H. Nghi Lộc) và phường Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thủy… (TX Cửa Lò và TP Vinh) đã thay phiên túc trực trước cửa hàng vàng bạc Mỹ Oanh tại xóm 11, xã Nghi Hợp, H. Nghi Lộc với hy vọng đòi được nợ. Ông Nguyễn Thanh Hòa (1965, trú khối 2, P. Nghi Tân, TX Cửa Lò) mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì hay tin chị em bà Oanh vỡ nợ. “Gia đình tôi vừa bán lô đất được 1,4 tỷ đồng thì bà Oanh đến nói cho vay tạm để kinh doanh, lúc nào cần thì lấy lại với lãi suất 1%/tháng. Tin tưởng bạn làm ăn lâu năm nên vợ chồng tôi đưa toàn bộ số tiền bán đất cho bà ấy vay. Nào ngờ...” - ông Hòa thất thần cho biết. Cùng cảnh ngộ, cầm tờ giấy vay tiền do bà Oanh để lại, anh Nguyễn Văn Hợp (1979, trú xóm 11, xã Nghi Hợp, H. Nghi Lộc) buồn bã: “Ngày 1-3, bà Oanh sang nhà tôi vay 700 triệu đồng, nói để đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi suất 0,8%/tháng. Tin tưởng bà Oanh là chủ hiệu vàng, làm ăn uy tín nhiều năm tại địa phương nên tôi viết giấy cho bà ấy vay tiền mà không cần thế chấp. Tháng đầu tiên thấy bà Oanh trả tiền lãi đầy đủ, tôi cũng có phần yên tâm. Tuy nhiên, đến ngày 18-4, bà Oanh đi khỏi địa phương khiến tôi vô cùng hoang mang”.

Theo thông tin từ người dân thì bà Oanh và bà Xuân là chủ của hai cửa hàng buôn bán vàng bạc, làm ăn uy tín lâu năm tại địa phương nên được người dân tin tưởng. Thậm chí, một số người dân cần tiền có thể đến cửa hàng của bà Oanh và bà Xuân để vay mà không cần thế chấp. Tuy nhiên, thời gian gần dây, bà Oanh và bà Xuân đã vay tiền của rất nhiều người dân nói đầu tư kinh doanh và trả lãi cao. Do những tháng đầu hai nữ “đại gia” này trả tiền lãi đúng kỳ hạn nên ai cũng tin tưởng, sẵn sàng cho vay. Nhà ít thì vài ba chục triệu, nhà nhiều cũng lên đến tiền tỷ. “Trước đây, mỗi khi gia đình thiếu dăm ba chục triệu, chỉ cần gọi điện cho bà Oanh là đến mượn mà chẳng cần thế chấp bất cứ giấy tờ gì. Bởi vậy, người dân nơi đây ai cũng tin tưởng chị em bà Oanh. Thật không ngờ là có ngày chị em bà ấy vỡ nợ, ôm tiền đi đâu không ai biết” - chị Nguyễn Thị Mơ (1977, trú khối 2, P. Nghi Tân, TX Cửa Lò) cho biết.

Bà Trần Thị Xuân khẳng định: Không có chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ tạo vỏ bọc là đại gia kinh doanh vàng bạc, làm ăn uy tín, sòng phẳng, chị em Oanh - Xuân còn có nhiều chiêu thức khác để lấy lòng người dân nhằm mục đích huy động tiền. Chị Nguyễn Thị Hà (trú P. Thu Thủy, TX Cửa Lò) cho biết: “Mỗi khi các gia đình có việc tang gia, hiếu hỷ là bà Oanh, bà Xuân đều đến thăm hỏi, tặng quà nên ai cũng quý mến, tin tưởng đến gửi tiền, vàng cho chị em bà ấy. Nhiều người còn đi vay mượn của bạn bè, người thân, thậm chí thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng để lấy tiền cho chị em bà Oanh vay, hưởng lãi suất chênh lệch. Ngoài vay tiền của người dân địa phương, chị em bà Oanh còn vay tiền của nhiều người ở TP Vinh và Hà Tĩnh...”.

Người dân cho vay tiền chỉ nhận tờ giấy sơ sài do bà Oanh và bà Xuân ký.

Theo thống kê sơ bộ từ các nạn nhân, số tiền mà chị em bà Oanh vay của người dân là gần 100 tỷ đồng. Điều đáng nói, vì tin tưởng nên dù cho vay số tiền rất lớn nhưng tất cả những giao dịch giữa chị em bà Oanh và người dân đều chỉ viết giấy vay hoặc ghi vào quyển sổ rất sơ sài, không có thế chấp. Ông Tuấn (hàng xóm của bà Oanh) cho biết: “Mấy ngày nay, vợ tôi như người mất hồn khi biết bà Oanh đi khỏi địa phương. Không chỉ vợ, em gái, em dâu, cháu... của tôi cũng là nạn nhân của chị em bà Oanh với số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng”.

Theo bà Trần Thị Xuân, số tiền chị em bà vay của người dân là tiếp tục đưa cho một số người kinh doanh khác vay lãi để ăn tiền chênh lệch. Nhưng thật không may là những người này đang vỡ nợ nên bà Xuân không có tiền để trả. Hiện bà Xuân đang liên lạc với mọi người để xin trả dần chứ không có chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ việc, CAH Nghi Lộc cũng đã cử lực lượng vào cuộc điều tra xác minh. Đồng thời, đơn vị cũng đã có thông báo yêu cầu cấm xuất cảnh đối với bà Oanh.

D.H