Người xây, kẻ phá

Thứ sáu, 22/02/2019 15:00

- Chuyện gì mà có người xây, kẻ phá rứa Hai Sơn Trà?

Hình ảnh được chụp lại trên bãi biển Mân Thái kèm lời bình "đáng xấu hổ".

- Đang kể nỗi bức xúc của bà con sống xung quanh bãi tắm Mân Thái, Q. Sơn Trà.

-  Hai nói cụ thể xem là chuyện gì mà bức xúc thế?

- Sáng 21-2, người dân và khách du lịch đi tắm biển, tập thể dục tại khu vực bãi biển Mân Thái đã chứng kiến một cảnh tượng "đáng xấu hổ". Đó là "bãi chiến trường" của một cuộc nhậu do nhóm người nào đó để lại.

- Đã tìm ra được tác giả chưa?

- Chưa thể xác định nhóm người mang đến chẳng mang về này là du khách hay người dân địa phương nhưng ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh này đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tất cả đều thể hiện sự bất bình về ý thức của người trong cuộc trong việc ứng xử với môi trường, đặc biệt là một nơi như Đà Nẵng. Nhiều bạn trẻ đã lấy hình ảnh thanh niên, học sinh, du khách, thậm chí là cả người nước ngoài đi nhặt từng cọng rác, từng vỏ lon bia làm cho bãi biển Đà Nẵng, núi rừng Sơn Trà sạch hơn để tương tác và thể hiện sự bất bình. Trong khi hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, các ngành chức năng, nhiều hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường khiến hình ảnh Đà Nẵng trở nên thân thiện, trong lành trong mắt du khách gần xa thì hành vi này đang đập phá những gì đã xây dựng được.

- Ừ, đúng là kẻ làm người phá thật.

- Thời gian qua, những hình ảnh về con người Đà Nẵng thân thiện, hiền lành, thật thà, hiếu khách đang được chia sẻ rất nhiều. Nhưng cùng với đó, những hình ảnh mang điểm trừ như trộm cắp vặt, vi phạm giao thông, xả rác cũng được đăng tải khiến nhiều người phải xấu hổ.

- Qua câu chuyện trên, NXD mong rằng mọi người hãy chung tay làm thêm nhiều điểm cộng, hạn chế những điểm trừ không đáng có này để TP Đà Nẵng thật sự là TP đáng sống.

N.X.D