SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể "giải hạn": Tinh thần thôi, chưa đủ

Thứ hai, 29/05/2023 12:49
Đã thay cả Chủ tịch CLB, nhưng có vẻ như SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể đổi vận. Sau trận "hòa như thắng" trước Hà Nội FC, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng về sân Hòa Xuân tiếp đối thủ "dễ thở" HAGL với hy vọng có chiến thắng đầu tay. Vậy nhưng, cũng phải mướt mồ hôi đội chủ sân Hòa Xuân mới bỏ túi thêm được 1 điểm.

Các cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng (giữa) gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.
Các cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng (giữa) gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

SHB Đà Nẵng (5 điểm) đang xếp trên B. Bình Dương (5 điểm) và CLB TPHCM (4 điểm) nhưng đã bị tốp liền trên bỏ xa hơn 1 trận thắng. HLV Phan Thanh Hùng thừa hiểu, dù không để thua, nhưng cứ hòa mãi thì vé xuống hạng chực chờ. Để chen chân vào tốp 8 như mục tiêu đầu giải là quá khó, khi phía trước chỉ còn 4 vòng đấu sẽ kết thúc giai đoạn 1. Tình cảnh của SHB Đà Nẵng bây giờ có lẽ chỉ mong có được chiến thắng đầu tay để "giải hạn" và góp nhặt thêm được càng nhiều điểm càng tốt để đua trụ hạng ở giai đoạn 2.

Thực tế, dù làm khách trên sân Hòa Xuân, nhưng tối 27-5, các học trò của Kiatisuk tạo ra rất nhiều cơ hội, song Brandao tận dụng thành công một lần. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Phan Văn Biểu và pha đánh đầu xuất thần Rodrigo mới giúp SHB Đà Nẵng trắng tay. Chính vì vậy, HLV Phan Thanh Hùng phải thừa nhận: "Về SHB Đà Nẵng, tôi xác định, giờ trận nào cũng là trận… chung kết. Hòa Hà Nội, rồi đến HAGL là một sự ghi nhận. Tôi mừng vì các cầu thủ giữ vững được tinh thần chiến đấu".

Đúng là tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Phan Thanh Hùng đáng khen, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Yếu tố quyết định là ghi bàn vào lưới đối phương lại quá ư… khiêm tốn. Qua 9 vòng, các cầu thủ SHB Đà Nẵng mới ghi được 5 bàn, thấp nhất trong 14 đội dự V.League 2023, trong khi số bàn thua là 9. Ngạc nhiên là những niềm hy vọng như Đình Duy, Phi Hoàng chưa chịu góp mặt, trong khi những ngoại binh cũng chưa như kỳ vọng.

Vòng 10, SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của đội đang xếp bét bảng CLB TPHCM. Đây là cuộc đối đầu "thú vị" khi SHB Đà Nẵng là đội có bàn thắng ít nhất và TPHCM là đội có số bàn thua nhiều nhất (23 bàn). Cơ hội sẽ mở ra cho Đình Duy, Rodrigo, Phan Văn Long nhưng cũng sẽ là mối đe dọa cho Lương Duy Cương, Phan Văn Biểu và hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng bởi đội chủ sân Thống Nhất cũng rất biết cách ghi bàn, với con số 13 lần sút tung lưới đối thủ.

HLV Phan Thanh Hùng và SHB Đà Nẵng đang chờ đợi 1 trận thắng, nhưng TPHCM cũng khát khao không kém. "Lúc này chuyên môn tại V.League không quá cách biệt, sàn sàn nhau cả, không phải đội đầu bảng đá với đội cuối muốn ăn là ăn. Chính vì vậy, ai tận dụng tốt, người đó có cơ hội", HLV Phan Thanh Hùng nói thế về giải đấu, nhưng trước tiên các học trò của ông hãy áp dụng nó trong trận đấu trước mắt.

S.T