Hay quá đi chứ!

Thứ sáu, 24/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Nói thật, khi nào gặp bạn bè mà mấy ổng nói đến từ “hay”, “tốt”, “vui”... là NXD như mở cờ trong bụng. Là bởi ăn rồi ngày nào cũng nghe nói cạnh khóe mấy cái chuyện đau đầu. Gặp ông tính thuần thuần thì còn bình tĩnh được, chứ gặp mấy “thợ cãi”, luôn muốn người khác điên tiết thì muốn nổi cáu. Thế nên, câu chuyện anh Tư Phố cổ kể hôm qua thật là sướng tai. Số là trong thời gian gần đây, bỗng nhiên có nhiều cán bộ, nhân viên của một số cơ quan hành chính thành phố rủ nhau đi bán hoa đăng. Cứ đến mấy đêm phố cổ cúp điện là họ mua giấy, mua nến, xếp hoa ra bờ sông Hoài bán cho du khách.

- Vật giá leo thang rồi họ đi làm thêm để kiếm thu nhập hả anh Tư?

- Đâu đến nỗi như vậy. Mục đích là vừa làm đẹp cho đêm phố cổ, vừa lập học bổng cho học sinh nghèo...

- Tuyệt cú mèo! Sáng kiến của ai vậy?

Du khách mua hoa đăng ủng hộ học sinh nghèo. 

Để cho NXD được tận mắt nhìn nghĩa cử đẹp này, nhân đêm rằm, Tư Phố cổ dắt NXD ra bờ sông Hoài để mục sở thị. Vừa đến Chùa Cầu, trong một quầy hàng hoa đăng mọi người đang mua bán tấp nập, NXD thấy một người quen quen. Nhìn kỹ, hóa ra là ông bạn học cùng lớp cách đây gần chục năm. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói chuyện đông chuyện tây, hàn huyên được một lát, ổng cho biết: hằng tháng, cứ đến ngày rằm là ổng và đồng nghiệp ở Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND TP Hội An xếp hoa đăng bán cho du khách gần xa. Ngoài trang trải một số chi phí hoạt động, số tiền còn lại sẽ đến tay học sinh nghèo thông qua quỹ học bổng.

Sông Hoài thì rực rỡ, lung linh trong những đêm rằm mà du khách cũng lại ấm lòng khi biết rằng họ đã cùng nhau chia sẻ với học sinh nghèo của xã vùng ven của TP Hội An. Nhiều đêm, sau khi thả đèn hoa, dạo phố cổ, du khách đã được mời lại khu hát bài chòi để tham dự lễ trao học bổng. Khi được giới thiệu “học bổng này chính là sự đóng góp của quý vị qua những chiếc đèn lồng đã được thả xuống sông Hoài”, nhiều du khách đã thốt lên "Thậy tuyệt vời(!), ý nghĩa quá!". 

Hay quá đi chứ! NXD nghĩ, hoa đăng trong đêm phố cổ đã trở thành thương hiệu của Hội An. Du khách rất ấn tượng với hoạt động này. Vì vậy, nên chăng các cơ quan, đơn vị nên nhân rộng mô hình này ra cho các bạn trẻ đang sinh hoạt đoàn đảm nhận, để nó nâng tầm giá trị nhân văn.

N.X.D