Nên quá đi chứ!

Thứ sáu, 31/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Vừa dự Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 toàn quốc (tổ chức tại Đà Nẵng) xong, Hai Nhà Giáo đã kéo NXD đi uống cà-phê. Chưa kịp yên chỗ ngồi, Hai Nhà Giáo đã hỏi ngay:

- NXD thấy hội nghị lần ni ra sao?

- Thì cũng vậy! Các ý kiến đưa ra không có gì mới mẻ. NXD cứ tưởng phần triển khai nhiệm vụ năm học mới ở các bậc học, chắc sẽ có nhiều vấn đề “nóng” được đưa ra  tranh luận gắt gao lắm! Không ngờ nó... nguội tanh, nên cũng chán. Ngay cả phần thảo luận cũng thế, chán đến phát ngán. Hết anh A đọc đến anh B trình bày rồi đại diện lãnh đạo Bộ ghi nhận ý kiến... nhưng tịnh chẳng hề thấy ai ý kiến gì. Vậy sao lại thảo luận?

- NXD nói phải lắm! Không riêng gì ngành Giáo dục mà hầu hết các ngành khác cũng mắc phải cái lỗi này. Vừa tốn kém, vừa mất thời gian. Có lẽ nên thay đổi cách tổ chức hội nghị như vậy, thay đổi cả tư duy mỗi người nữa. Tuy nhiên, bên cạnh cái nên thay đổi đó, Hai tui thấy có một cái nên được phát huy, nhân rộng tại Hội nghị tổng kết lần này.

- Chuyện gì vậy?

- Thế hóa ra NXD cũng ngủ gà ngủ gật ở hội nghị phải không? Thế NXD không chú ý mô hình tổ chức lễ “Tri ân và trưởng thành cho học sinh (HS) lớp 12” của tỉnh Hậu Giang à?

- Ấy, lại nói xấu NXD rồi. Lúc nghe báo cáo của Sở GD-ĐT Hậu Giang mà NXD xúc động quá trời. Nhất là cái đoạn “Không khí buổi lễ hết sức trang nghiêm và đầy ấn tượng khi một em HS lớp 12 lên đọc bức thư tri ân gửi cho cha mẹ... Con biết khi con nhận thức ra thì cha mẹ đã phải vất vả nhiều hơn để lo cho con ăn học. Có đôi lúc con suy nghĩ hay là mình nghỉ học để cha mẹ đỡ vất vả nhiều hơn nữa nhưng con không đủ can đảm để thực hiện ý nghĩ đó. Bởi vì con biết rằng phải tiếp tục học thì mới thoát khỏi cảnh khổ như đời cha mẹ...” khiến cả hội trường không thể nén được xúc động, phụ huynh, thầy cô giáo, HS và cả Ban tổ chức phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt...

- Đúng rồi. Điều đáng nói hơn nữa là buổi lễ tri ân ấy trang trọng, tôn nghiêm nhưng không hề gây tốn kém về mặt kinh phí. Hình ảnh mời phụ huynh lên sân khấu để HS dâng hoa và gửi đến cha mẹ bức thư nói lên nỗi lòng của chính con cái mình đã có sức mạnh lan tỏa lớn và tạo hiệu ứng tốt đến công tác xã hội hóa giáo dục... Hai tui cho rằng cách làm đó cần được nhân rộng... NXD thấy có nên không?

- Nên quá đi chứ. Tổ chức lễ “Tri ân và trưởng thành” cho HS lớp 12 có một ý nghĩa rất lớn, có tác động ảnh hưởng đến nhiều mặt trong công tác quản lý, giáo dục HS. Vì thế, dù ở TP hay nông thôn, lễ tri ân và trưởng thành đều có ý nghĩa cao đẹp...

- NXD nói đúng ý Hai tui quá! Đó cũng chính là một hoạt động hết sức thiết thực và đầy ý nghĩa đối với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”...

N.X.D