Thủy điện... treo

Thứ sáu, 14/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Cầu treo, vườn treo thì NXD đã nghe rồi, còn cái vụ thủy điện treo này thì chưa nghe qua bao giờ à. Bộ dự định làm kỳ quan thế giới mới hả anh Tư Tây Nguyên?

- Kỳ cục chứ kỳ quan cái gì. Hàng trăm hộ dân ở H. Đắc R’lấp (Đắc Nông) đang hoang mang cực độ vì cái thủy điện treo ấy đây.

- Cái thủy điện nào?

- Thủy điện Đắc R’kéh, nằm trên địa bàn 2 xã Đắc Sin và Hưng Bình thuộc H. Đắc R’lấp. Theo thiết kế thủy điện này sẽ có công suất 5MW với tổng số vốn đầu tư là 128,4 tỷ đồng do Cty Cổ phần thủy điện Đắc Nông làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010. Thế nhưng, theo đánh giá mới đây của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, sau 2 năm triển khai và qua nhiều lần điều chỉnh hồ sơ thiết kế, từ hai nhà máy phát điện xuống còn một nhà máy, hiện vẫn còn tiếp tục điều chỉnh do phát sinh hồ điều tiết nước, với tốc độ ì ạch này thì dự án thủy điện Đắc R’kéh đang có nguy cơ trở thành dự án treo.

- À, bây giờ thì tui đã hiểu, nhưng nguyên nhân nào khiến dự án dậm chân tại chỗ vậy anh Tư?

- Một trong những nguyên nhân đó là do... thiếu vốn. Sau 2 năm triển khai, huy động vốn mới đạt... 3,1%, vốn vay và vốn cổ phần chào bán chưa có đồng nào. Và theo tính toán của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh thì hiện tại Cty Cổ phần thủy điện Đắc Nông không còn tài chính để tiếp tục hoạt động.

- Trời đất! Vậy thì phải có giải pháp nào chứ?

- UBND tỉnh hứa sẽ chỉ đạo UBND H. Đắc R’lấp và chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết. Tuy nhiên hồ sơ thiết kế của công trình chưa có, vốn đầu tư cũng chưa huy động được, không biết chủ đầu tư sẽ giải quyết bằng phương pháp nào. Trong khi đó ông Hoàng Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Đắc Sin cho biết: “Sau khi thông báo quy hoạch xong thì Cty Cổ phần thủy điện Đắc Nông đã... mất hút”. Kéo theo dự án treo này, hàng trăm hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa suốt 2 năm trời nay cũng bị treo nốt.

Tất cả diện tích đất nằm trong khu quy hoạch gần như bị bỏ hoang từ khi chủ đầu tư tiến hành kiểm đếm, trong khi những hộ bị giải tỏa hầu hết đều là hộ nghèo nhưng không dám đầu tư trồng trọt gì trong suốt thời gian qua. Chẳng biết mọi việc rồi sẽ đi về đâu nhưng sau khi bị treo hàng chục năm trời sống khổ sở trong vùng quy hoạch của công trình thủy điện Đồng Nai 3 và 4, nay lại đến thủy điện Đắc R’kéh, người dân quê tui hễ cứ thấy thủy điện là... sợ.

- Ừ, cũng sợ thiệt...

N.X.D