Hồng Kông ngày trở lại

Thứ hai, 13/10/2014 11:05

(Cadn.com.vn) - Trưởng đặc khu Hồng Kông vẫn kiên quyết không từ chức và ám chỉ khả năng trấn áp, động thái “thêm lửa” cho làn sóng biểu tình đang đầy khí thế ngày trở lại.

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình TVB của Hồng Kông hôm 12-10, nhà lãnh đạo Lương Chấn Anh khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm đồng thời cảnh báo phong trào biểu tình đang dần mất kiểm soát.

“Việc tôi từ chức sẽ không giải quyết được vấn đề. Bởi vì từ khi họ yêu cầu Quốc hội Trung Quốc đại lục thu hồi quyết định về bầu cử Trưởng đặc khu Hồng Kông, đó là vấn đề không thể”, ông Lương nói trên TVB, trước khi lên đường đến Quảng Châu tham dự một diễn đàn quan trọng. Theo nhà lãnh đạo này, phong trào “Chiếm trung tâm” - vốn phong tỏa các cửa ngỏ quan trọng của trung tâm tài chính Châu Á - hiện bước vào tuần thứ 3 và không thể tiếp tục kéo dài hơn nữa.

Người biểu tình tụ tập trước Tòa nhà Chính quyền hôm 12-10. Ảnh: EPA

“Biểu tình diễn ra vài tuần gần đây chứng minh rằng, phong trào quần chúng là cái gì đó dễ dàng để bắt đầu, nhưng khó dừng lại. Và không ai có thể chỉ đạo hướng đi hòa bình của phong trào này. Mọi việc hiện đang dần dần bị mất kiểm soát”, nhà lãnh đạo Hồng Kông nói đồng thời khẳng định sẽ không có “lựa chọn zero” về khả năng lãnh đạo Trung Quốc sẽ thay đổi quyết định về việc bầu cử.

Trưởng đặc khu Hồng Kông tuyên bố chính quyền có thành ý đối thoại với Hiệp hội Sinh viên (HKFS), bày tỏ hy vọng, bàn đối thoại sẽ hướng đến việc thực hiện bầu Trưởng đặc khu vào năm 2017 và tiền đề đối thoại là Luật Cơ bản cũng như các quyết định liên quan của Quốc hội Trung Quốc.

Những lời tâm sự chân thành của nhà lãnh đạo Hồng Kông được đưa ra trong bối cảnh người biểu tình đang dần lấy lại khí thế sau nhiều ngày tắt lịm. Ngày 12-10, đúng ngày nghỉ cuối tuần, người biểu tình tụ tập bên ngoài Tòa nhà chính quyền Hồng Kông ở quận Admiralty với không khí như lễ hội. Hơn 200 lều trại hiện được dựng lên ở tuyến đường Gloucester và Harcourt, nhiều trong những đường phố bận rộn nhất của Hồng Kông dẫn đến khu tài chính trung tâm Glittering.

Hàng trăm người biểu tình, trẻ có, già có, ngủ qua đêm trong những gì một số người mô tả là nơi yên bình nhất. Một số chơi guitar giữa những bài phát biểu. Người khác chơi bài hoặc đọc sách. Một số học sinh lập lớp học tạm thời trên đường cao tốc với đầy đủ bàn và ổ cắm điện... Các bức tường và cầu vượt được trang trí bằng hàng ngàn các ghi chú, các dấu hiệu và biểu ngữ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với không khí biểu tình như lễ hội này. Các công nhân xây dựng và lái xe cảnh báo các sinh viên chấm dứt biểu tình và tuyên bố sẽ tháo dỡ các rào chắn vì nó ảnh hưởng đến công việc của họ. “Dân chủ là rất quan trọng. Nhưng đời sống của người dân còn quan trọng hơn”, Chan Tak-keung, một tài xế taxi giận dữ hét vào mặt các sinh viên biểu tình. Khác với khu Admiralty, tình hình vẫn căng thẳng trên các đường phố của quận trung tâm Mong Kok, với thông tin về ẩu đả xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình vào đêm 11-10.

Dù các sinh viên “Chiếm trung tâm” có khả năng leo thang căng thẳng, nhà lãnh đạo Hồng Kông tuyên bố không muốn tiến hành giải tán biểu tình “trừ trường hợp bất đắc dĩ”. Theo nhà lãnh đạo này, nếu cuối cùng phải giải tán biểu tình, cảnh sát sẽ sử dụng vũ lực ở mức độ thấp nhất và không muốn các sinh viên bị thương.

Khả Anh