Tân HLV Julien Lopetegui đang lập lại trật tự mới ở Bernabeu - nơi không còn Cristiano Ronaldo và không có ý định dựa hẳn vào Gareth Bale. Cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha đang xây dựng một lối chơi "tập thể của những ngôi sao". Real Madrid đá hai trận đầu tiên của La Liga đã giành trọn 6 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu BXH dù cùng điểm với ĐKVĐ Barcelona.
Gareth Bale chơi hay nên tờ Goal có bài viết ngợi ca tiền đạo xứ Wales đã làm cho Real Madrid mạnh mẽ dù không còn Ronaldo nữa. Bale ghi 1 bàn bằng pha bứt tốc dũng mãnh trước sự đeo bám của hậu vệ Girona trước khi đưa bóng vào lưới. Bale thực hiện đường chuyền bóng để Karim Benzema ấn định tỷ số 2-0. Bale chơi hay là vậy nhưng HLV Lopetegui không cho anh đá bất cứ quả phạt đền nào ở trận này.
Real Madrid kiếm được 2 quả phạt đền sau khi bị dẫn bàn trước ở phút 16. Cả hai quả đều do Asensio đem về. Tiền đạo này chính là người điền vào chỗ trống của Ronaldo trên hàng công 3 người của Real Madrid. Sự lắp ghép đấy cho thấy Lopetegui có lý. Quả phạt đền đầu tiên do Sergio Ramos thực hiện. Quả thứ hai do Benzema đánh lừa được thủ môn đối phương. Bale nói sau trận đấu rằng: "Một khi đội được hưởng phạt đền thì HLV sẽ chỉ định người thực hiện. Tôi tôn trọng quyết định của HLV trưởng".
Asensio đem về 2 quả phạt đền. Bale ghi bàn và cả kiến tạo. Benzema lập cú đúp. Nói như thể để thấy hàng công của Real Madrid khá ổn: Trận đầu tiên gặp Getafe thắng 2-0, trận này lội ngược dòng thắng 4-1. Cú đúp cũng giúp cho Benzema tìm lại sự tự tin bởi cả mùa trước chân sút người Pháp chỉ có 5 bàn ở La Liga. Benzema rất hài lòng khi được HLV Lopetegui cho đá đúng vị trí trung phong sở trường.
Bàn thủng lưới của Real Madrid xuất phát từ việc Girona khai thác cánh trái của Marcelo. Nếu hàng công chủ nhà sắc sảo hơn thì Girona đã có hơn 1 bàn thắng trước khi Ramos gỡ hòa bởi họ đã khai thác tốt điểm yếu Marcelo. Tuy nhiên, mãi tới phút 60, ông Lopetegui mới thay Marcelo bằng Varane. Ông Lopetegui giải thích: "Tôi nhận thấy Girona khai thác tốt bóng bổng ở cánh phải nên cần đưa một cầu thủ có tầm cao như Varane vào sân". Còn Marcelo thì bảo rằng anh rất ngạc nhiên nhưng tôn trọng quyết định của HLV trưởng (giống Bale!).
Ông Lopetegui trận thứ hai liên tiếp để thủ môn tân binh Thibaut Courtois ngồi ngoài. Như lời giải thích của ông HLV 51 tuổi này thì Navas đang chơi tốt và có được sự ổn định. Sự có mặt của Courtois giúp cho ông yên tâm trong khung gỗ nhưng việc chọn Navas hay Cortouis chỉ được thực hiện trước mỗi trận đấu, tức tùy thuộc vào từng trận đấu. Không dễ để hiểu vì Courtois được đánh giá có đẳng cấp cao hơn Navas nhưng dễ cho giải thích là Navas đang chơi quá ổn nên chẳng có việc gì phải xáo trộn. Courtois kiên nhẫn chờ đợi.
HẠNH THUẦN