Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng Nguyễn Công Tiến (1998, trú thôn Phước An, TT Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, Quảng Nam) “ôm” rất nhiều tiền án, song Tiến vẫn không chịu hướng thiện. Ngày 21-2, TAND tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Tiến về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
 |
Hai bị cáo: Nguyễn Công Tiến và Dương Ngọc Quế. |
Chuyện bắt đầu vào một lần Tiến sang nhà hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hoàng phụ giúp công việc nhà. Đến tối, Tiến xin anh Hoàng 20 nghìn đồng rồi đến TT Tiên Kỳ uống rượu “giải mỏi”. Tuy nhiên, Tiến lại quá chén, mãi đến khuya ngà ngà say mới trở về nhà anh Hoàng ngủ, nhưng khi đến nhà y lại đổi ý tiếp tục đi uống rượu. Lần này, Tiến đến khu vực giết mổ heo nhà anh Hoàng lấy 1 con dao thủ sẵn trong người để… phòng thân. Sau đó, Tiến đi bộ đến trước quán nhậu Bi Phương tại thôn An Trung (TT Tiên Kỳ), giấu con dao rồi vào uống rượu tiếp.
Một lát sau, phát hiện trong quán có người quen đang nhậu với nhóm bạn nên Tiến sang giao lưu, kết bạn. Cuộc vui kéo dài chẳng bao lâu thì trong nhóm có anh Nguyễn Văn Giáp (trú cùng địa phương) nhắc lại chuyện trước đây Tiến uống rượu say xỉn, đạp ngã xe và đòi “tẩn” Giáp nên cả hai cãi nhau. Tiến thấy “nóng” trong người nên đi ra lấy con dao đã giấu trước đó, không nói không rằng tiến thẳng đến đâm mạnh vào bụng Giáp gây thương tích. Tiến tiếp tục “múa dao” nhắm vào người Giáp khiến nạn nhân “dính” thêm 1 nhát dao vào cẳng tay phải. Giáp gắng hết sức xông vào khống chế Tiến vật xuống nền nhà lấy con dao nhưng không được. Nhiều bạn bè can ngăn Tiến mới chịu buông dao trở về nhà ngủ xem như chưa có việc gì xảy ra. Riêng Giáp được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng thương tích 36%.
Sáng hôm sau ngủ dậy nhận thấy mình đã gây chuyện lớn nên Tiến bỏ trốn nhưng sau đó biết không đường thoát đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT CAH Tiên Phước. Với hành vi này, Tiến bị TAND H. Tiên Phước tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng đối tượng kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm do TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức, HĐXX vẫn bảo lưu bản án sơ thẩm với cung hình phạt 4 năm tù giam như TAND H. Tiên Phước đã tuyên.
Cũng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 21-2, TAND tỉnh Quảng Nam còn đưa ra xét xử phúc thẩm đối với Dương Ngọc Quế (1990, trú khối 5, TT Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam) về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong vụ án này chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, không đáng có nhưng Quế đã tấn công một nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chuyện là sau khi cùng nhóm bạn “nâng chén tiêu sầu”, Quế rủ cả nhóm tiếp tục vào một quán karaoke tại H. Núi Thành “dập” tới bến. Tàn cuộc vui cả nhóm tính tiền ra về. Lúc này, một người bạn của Quế ra lùi ô-tô thì có taxi đỗ phía sau cản đường nên nói với Nguyễn Viết Phong (quản lý quán) gọi tài xế taxi đánh xe đi chỗ khác. Phong đi ra xem nói: “từ từ lùi xe chứ làm gì mà hối thúc nhanh vậy”, rồi đi tìm lái xe taxi. Lúc này vì đã có hơi men trong người nhóm bạn của Quế liên tục chửi thề đòi đập quán karaoke.
Quế rủ nhóm bạn đi vào quầy tính tiền gây chuyện, tìm Phong “chỉnh đốn”. Thấy Phong, Quế nhảy vào dùng tay đánh, xô đẩy Phong. Được anh trai ứng cứu kịp thời nên Phong thoát thân, nhóm của Quế bỏ đi ra khỏi quán. Tưởng mọi việc sẽ dừng lại thì Phong chưa hết tức ra đứng ngay hiên quán thách đố với nhóm bạn của Quế. Thấy Phong thách đố “ngứa mắt” nên cả nhóm dùng gạch tấn công Phong. Quế “cầm đầu” cả nhóm, tay nắm viên gạch men chạy đến ném mạnh trúng vào mang tai phải khiến Phong bỏ chạy. Không dừng lại, Quế đuổi theo ném liên tiếp nhiều miếng gạch men vào người khiến Phong bị thương tích nặng. Quế sau đó bị cơ quan chức năng bắt giữ còn Phong được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại Bản giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, thương tích của Phong là 30%.
Với hành vi mang tính côn đồ này, Quế đã bị TAND H. Núi Thành tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Ở phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam giữ nguyên mức hình phạt trên đối với Quế. Trước đó, đối tượng cũng bị TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, vừa chấp hành xong Quế lại gây chuyện.
PHI NÔNG