Lượt đi trên sân nhà ở London, Tottenham để thua Ajax Amsterdam 0-1. Tottenham thua tiếp bàn nữa ở phút thứ 5 lượt về trên sân Johan Cruyff ở Hà Lan. Đội trưởng Ligt bật cao đánh đầu hạ thủ môn Hugo Lloris. Tỷ số chung cuộc tăng lên 0-3 với Tottenham ở phút 35 với cú sút trái phá của Ziyech.

|
Lucas Moura (giữa) chia vui cùng đồng đội. |
HLV Mauricio Pochettino bước vào hiệp hai có ngay sự thay đổi tương tự như Jurgen Klopp đã làm ngày hôm trước với Liverpool: tăng cường một cầu thủ tấn công. Tottenham đẩy cao đội hình chơi tấn công dồn dập. Sự bình tĩnh, lì lợm của những tài năng trẻ Ajax dần dần mất sức kháng cự.
Lucas Moura là cái tên tưởng như sẽ bị HLV Pochettino thay ra nhưng tiền đạo Brazil trở thành người hùng thực sự cho Tottenham. Trong cái ngày Heung-min Son chơi không hay và kém may mắn với cú sút dội cột thì Lucas trong vai trò tiền đạo cắm đã quậy nát vòng 16m50 của Ajax. Một pha gỡ 1-2 phút 55. Một bàn nữa của Moura sau đó 4 phút.
Ajax chơi phản công đã có một lần sút bóng dội cột nhưng Tottenham không còn gì để mất đã chơi tấn công tới tấp. Thủ môn Lloris lên tham gia một pha phạt góc bất thành và đội trưởng Pháp cứ phất bóng dài từ sân nhà lên cho đồng đội ở sát khung thành Ajax. Moura lại một lần nữa tỏa sáng khi anh dứt điểm rất nhanh trong lúc các hậu vệ chủ nhà vẫn đang loay hoay tìm cách ngăn cản. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ thứ 6. Tỷ số chung cuộc Ajax- Tottenham 3-3 nhưng đội bóng Premier League giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Moura là cầu thủ thứ 5 có hattrick ở bán kết Champions League và là người đầu tiên kể từ Cristiano Ronaldo có được cho Real Madrid vào lưới Atletico Madrid hồi tháng 5-2017.
HLV Pochettino cúi người xuống mặt sân khi trận đấu kết thúc. Nước mắt nhà cầm quân Argentina tuôn chảy tới mức cuộc phỏng vấn sau trận đấu phải lùi lại chút ít để Pochettino bớt xúc động. Một cuộc lội ngược dòng được đánh giá gấp gáp hơn, thành công hơn so với Liverpool làm được trước Barcelona. Tottenham là đội đầu tiên thắng ngược sau khi bị dẫn 2 bàn ở bán kết kể từ khi Manchester United thắng ngược Juventus năm 1999.
Đương nhiên, HLV Pochettino lại khen ngợi các cầu thủ của mình là “người hùng” một lần nữa. Tiền vệ Eriksen nhìn nhận trận đấu đầy cảm xúc “Trận đấu hôm nay không có chiến thuật gì cả mà nó còn hơn cả một cuộc trình diễn về khả năng thi đấu và trái tim. Nó còn là màn trình diễn của Lucas Moura. Cậu ta đã chiến thắng trận đấu này và xứng đáng có một bức tượng ở nước Anh”. Moura phát biểu sau trận đấu rằng “Quá khó để diễn tả cảm xúc của tôi vào lúc này, chỉ nói đơn giản là hạnh phúc và tự hào về các đồng đội”.
Lần thứ hai trong lịch sử Champions League, trận chung kết gồm 2 đội bóng Anh khi Liverpool và Tottenham sẽ gặp nhau tại Madrid vào ngày 2-6 tới. Lần trước là Manchester United gặp Chelsea ở Moscow năm 2018 mà “Quỷ đỏ” thắng nhờ loạt sút luân lưu. Tottenham ở trận chung kết sẽ có sự trở lại của tiền đạo chủ lực Harry Kane. Đội trưởng đội tuyển Anh không thi đấu trận này vì chấn thương mắt cá chân nhưng anh có thể chạy xuống sân để chia vui với đồng đội là dấu hiệu cho thấy anh cơ bản hồi phục chấn thương và sẵn sàng cho trận đấu ở Madrid hơn 20 ngày nữa.
HẠNH THUẦN