Mong muốn san sẻ một phần khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ nhiều địa phương ở Quảng Nam đã tổ chức các hoạt hộng ý nghĩa, mang tính nhân văn cao. Tất cả mọi người đều quan niệm rằng: dịch bệnh rồi sẽ qua, chỉ có tình người thắm mãi...
 |
Anh Hồ Xuân Ánh - thành viên CLB Mầm xanh hy vọng tặng quà cho bà con gặp khó khăn vì dịch bệnh. |
Không để ai lại phía sau
Mấy tuần nay, hình ảnh chiếc xe tải nhỏ đầy ắp thực phẩm gắn chiếc băng rôn ghi dòng chữ: "Phiên chợ 0 đồng - San sẻ yêu thương với người nghèo" rong ruổi khắc vùng quê ở H. Thăng Bình (Quảng Nam) đã để lại hình ảnh đẹp trong mắt người dân. "Phiên chợ 0 đồng" này được anh Phan Văn Đức - Bí thư đoàn thôn Châu Lâm (xã Bình Trị, H. Thăng Bình), cũng là trưởng nhóm thiện nguyện Phan Văn Đức cùng bạn bè và các Mạnh Thường Quân thực hiện nhằm giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.
Mới đây, nhóm của anh Đức đã tổ chức "Phiên chợ 0 đồng", mang gần 1,5 tấn rau, củ, quả, hơn 100kg cá, sữa, trứng và vật dụng y tế phát cho người dân trên địa bàn thôn Ngũ Xã (xã Bình Chánh, H. Thăng Bình). Trước đó, nhóm đã vận động tổ chức 5 "Phiên chợ 0 đồng" tại xã Bình Trị và Khu dân cư Lưu Minh (H. Thăng Bình) ủng hộ cho người dân hơn 10 tấn rau, củ, quả, hơn 4 tạ cá, trứng và vận động hàng chục triệu đồng mua thêm nhu yếu phẩm, sữa... 5.000 chiếc khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho "Phiên chợ 0 đồng".
Anh Phan Văn Đức cho hay, toàn bộ số thực phẩm này được anh và các bạn đoàn viên của nhóm vận động từ các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân trên mạng xã hội. Sau khi xin được thực phẩm, nhóm sẽ bảo quản, lên kế hoạch triển khai phiên chợ trong sáng ngày mai để mang những thực phẩm tươi đến với bà con. Nảy sinh ý tưởng xây dựng "Phiên chợ 0 đồng" giúp bà con khó khăn ở quê nhà, anh Đức đã đăng tải thông tin kêu gọi lên trang Facebook cá nhân và được rất nhiều người quan tâm, ủng hộ. Hàng tuần, có một Mạnh Thường Quân ở TP Đà Lạt gửi gần 2 tấn rau, củ, quả ủng hộ cho "Phiên chợ 0 đồng". Phiên chợ đầu nhóm của anh Đức tổ chức tại khu dân cư Lưu Minh bị phong tỏa vì phát hiện có nhiều ca nhiễm Covid-19.
"Thấy hoạt động của "Phiên chợ 0 đồng" đầy ý nghĩa, có rất nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ thực phẩm cần thiết trong bữa ăn, còn thiếu thực phẩm nào thì nhóm sẽ mua thêm cho đủ như một phiên chợ. Song song với việc tổ chức "Phiên chợ 0 đồng", nhóm còn triển khai hoạt động "Đi chợ giúp dân", mang thực phẩm đến trao tận tay cho những người nghèo, khó khăn không thể đến phiên chợ. Tận tay trao những thực phẩm đơn giản có bó rau, bao gạo... nhưng bà con ai cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhiều người không giấu được niềm hạnh phúc, cứ thế nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Những lúc đó, chúng tôi cảm thấy vui lắm!
Nhóm vừa xin được gần 2 tạ cá các loại của hội doanh nghiệp cá Bình Minh, gần 2 tấn thực phẩm, đang lên kế hoạch thứ 6 tuần này sẽ tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" ở xã Bình Định Bắc và xã Bình Lãnh (H. Thăng Bình). Phiên chợ là nơi gửi gắm yêu thương đến những người dân khó khăn, do đó, nhóm chúng tôi muốn các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng nhóm san sẻ yêu thương với người dân nghèo đến lúc cả nước chiến thắng đại dịch", anh Đức bộc bạch.
Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Hội Phụ nữ H. Đại Lộc (Quảng Nam) cũng đã triển khai "Phiên thực phẩm 0 đồng", bắt đầu triển khai từ ngày 12-8. Đến nay, Hội đã thực hiện ở 6 xã, mỗi xã tặng 60 suất quà gồm nhu yếu phẩm và vật dụng y tế chống dịch với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
2 tuần qua, Hội Phụ nữ xã Tam Lãnh (H. Phú Ninh, Quảng Nam) đã tổ chức, duy trì chương trình "Bữa sáng 0 đồng", hằng ngày hỗ trợ 60 suất ăn sáng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, Đoàn thanh niên cùng Hội Phụ nữ xã Tam Thái (H. Phú Ninh, Quảng Nam) ra mắt mô hình "Đi chợ giúp dân trong mùa dịch" mang thực phẩm đến tặng cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, đang thực hiện cách ly tại nhà.
 |
Nhóm thiện nguyện của anh Đức tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" cho người dân. |
"Chưa chiến thắng, chúng tôi chưa dừng lại"
Không đứng ngoài cuộc chiến chống Covid-19, câu lạc bộ (CLB) Mầm xanh hy vọng (xã Bình Sa, H. Thăng Bình) cũng đã "ra tay" vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà con gặp khó khăn.
Anh Hồ Xuân Ánh - thành viên CLB cho hay: "Quảng Nam liên tiếp đón nhận những thông tin xấu về tình hình dịch bệnh khiến chúng tôi rất lo lắng cho người dân. Và điều xấu nhất đã đến khi xã nhà cũng có ca dương tính với virus tai hại nên câu lạc bộ đã quyết tâm làm một điều gì đó hỗ trợ bà con. Khi có chủ trương giãn cách xã hội cũng là lúc câu lạc bộ kêu gọi mọi người chung tay hành động, đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi vận động ủng hộ dựa trên tình cảm quê hương, sự quan tâm chân thành với nhau và đó cũng chính là thứ "vũ khí" chống "giặc" hiệu quả nhất. Trên thực tế, mọi người cũng hưởng ứng rất nhiệt tình".
Không chỉ kêu gọi hỗ trợ cho bà con nghèo, gặp khó khăn vì dịch bệnh, CLB Mầm xanh hy vọng còn mang những phần quà chứa cả giá trị tinh thần lẫn vật chất đến "tiếp lửa" cho những trường hợp F1 đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, các thành viên CLB không ngại khó, ngại khổ đi đến từng nhà, trao tận tay bà con những phần quà. Lồng ghép vào đó, CLB cũng tuyên truyền hiệu quả về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bà con nhân dân.
"Người ta nói, khó khăn hoạn nạn mới thấu rõ lòng nhau quả không sai. Khi con người ta gặp khó là lúc họ cần có những vòng tay nhân ái giang ra chở che để tiếp sức vượt lên, để chiến thắng dịch bệnh. Khi chúng tôi kêu gọi chung tay hành động trên mạng xã hội, nhiều người đã không ngần ngại tiếp sức. Cũng từ đó chúng tôi mới có nguồn lực cũng như là "liều doping" để làm việc hăng say hơn, trách nhiệm hơn nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, xã hội. Khi cuộc chiến đấu với dịch bệnh chưa chiến thắng toàn cuộc, đương nhiên câu lạc bộ sẽ không dừng lại. Phương châm của câu lạc bộ là nơi nào gặp khó, nơi đó có chúng tôi. Hiện, CLB Mầm xanh hy vọng đang ấp ủ nhiều kế hoạch tiếp sức cho người nghèo trong mùa dịch, nhất là những trường hợp già neo đơn, bất hạnh. Để có nguồn kinh phí thực hiện các mục tiêu nhân văn ấy, CLB cần sự hỗ trợ của nhiều hơn nữa những vòng tay ấm áp từ tất cả mọi người", anh Ánh bộc bạch.
LÊ VƯƠNG