(Cadn.com.vn) - Để có được “Tình yêu sông Hàn”, chắc chắn phải có những lời tỏ tình lãng mạn và cá tính. Có anh chàng 5 lần ứng thí nhưng chưa một lần lọt vào mắt xanh người đẹp tuổi mười tám, có anh chàng về nhì, về ba trong những lần tranh tài mà lỗi hẹn với vị thế phò mã. Đây có lẽ là lần khó nhất trong việc “kén rể” cho sông Hàn vì những người mới vốn đã có tiếng tăm vang xa còn người cũ lại tràn đầy kinh nghiệm. Họ sẽ tỏ tình như thế nào trong những đêm yêu đương?
 |
Một màn trình diễn pháo hoa. ẢNH: Q.H |
HƠI THỞ DƯỚI RỪNG BẠCH DƯƠNG
Nhiều người Việt Nam mỗi khi được nghe đến nước Nga đều thấy gần gũi lạ thường. Chúng ta hẳn thuộc nằm lòng những giai điệu thân thương như Kachiusa, Đôi bờ hay những cuốn tiểu thuyết trở thành kinh điển mà mỗi khi nhắc đến lại như thấy nước Nga xa xôi hiện ra trước mắt. Là gương mặt mới toanh, lần đầu tiên tham gia thi bắn pháo hoa tại Châu Á, lần này, đội pháo hoa Khan sẽ mang đến cho khán giả một màn trình diễn dựa trên những hình tượng độc đáo, thú vị kết hợp với âm nhạc tuyệt vời. Phần âm nhạc là những tác phẩm phổ biến của Nga phối trộn cùng nhiều bản nhạc mang âm hưởng dân gian của Việt Nam. Những sắc màu pháo hoa tầm trung, tầm cao kết hợp với âm nhạc sẽ gợi cho ta cảm giác như đang nắm tay tình nhân đi dưới rừng bạch dương bao la. Sẽ có những vui nhộn, sôi động như đang cùng nhau khiêu vũ, những nhớ nhung da diết như bị cách xa bởi đôi bờ nhưng đó là một tình yêu son sắt, thủy chung như tâm hồn Nga, tính cách Nga. Khi được nghe những lời tỏ tình kiểu như “Mình anh chỉ biết có yêu em với tình yêu thiết ta. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa”, liệu cô gái Sông Hàn có xiêu lòng?
CẢM XÚC CỦA DÒNG SÔNG
Không còn phải bàn cãi về sự nam tính và lãng mạn của những chàng trai thành Roma nữa. Giờ là lúc chúng ta xem điều đó được thể hiện như thế nào giữa thành phố đầu biển cuối sông. Khác với Khan của Nga, Parente của Ý sẽ tiết lộ bộc trực tình yêu của mình với sông Hàn, đó sẽ là một lợi thế trước những đối thủ có tiếng là tinh tế và sâu sắc. “Cảm xúc của dòng sông” sẽ là màn trình diễn ấn tượng, chinh phục thẳng vào trái tim người đẹp. Đội trưởng Antonio Parente “bật mí”, đây là một cuộc phiêu lưu đầy xúc cảm theo dòng chảy sông Hàn. Tâm hồn đa sắc của người Ý sẽ được thể hiện bằng những khoảng lặng trầm tư bất chợt cộng hưởng với những thời khắc dữ dội mãnh liệt và không gian trang nghiêm hòa quyện. Trên bầu trời đêm Đà Nẵng, khán giả sẽ thích thú và ngạc nhiên bởi việc tạo dựng hình tượng một con sông chảy qua thành phố. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu câu chuyện này được kể trên nền nhạc New Age, nhạc điện tử và điệu valse lãng mạn và những bản thính phòng du dương. Một cuộc hành trình từ nơi bắt nguồn tới tận nơi cửa sông, chảy qua những dãy núi, tới các thành thị và những khu rừng là một cuộc hành trình sống và chinh phục.
KHU VƯỜN TRÊN BẦU TRỜI
Ước mơ của chàng trai đến từ đất nước mặt trời mọc không phải là đưa người yêu tới núi Phú Sỹ hay trồng hoa anh đào dọc dòng sông Hàn, mà là một khu vườn lộng lẫy trên bầu trời đêm, cạnh núi Ngũ Hành, cạnh bán đảo Sơn Trà và cửa biển Đà Nẵng. Đó là khu vườn hạnh phúc mà mọi người có thể đặt chân vào để hưởng thụ cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Chàng trai mang tên Tamaya sẽ chinh phục mỹ nhân bằng cả sự sôi động, du dương, dặt dìu. Sẽ là một khu vườn mang đậm màu sắc phương Đông, cụ thể hơn là một khu vườn Nhật nhưng được trồng trên đất Đà Nẵng. Đại diện đội Nhật tự tin nói rằng, sẽ có lúc, trong không khí im bặt, các bạn tưởng chúng tôi đã tỏ tình xong, nhưng đó là một khoảng lặng để trở lại với tình yêu mãnh liệt hơn. Nếu chiếm lĩnh được trái tim sông Hàn thì đây là phần quan trọng nhất.
DÁNG EM ĐÊM NAY
Nếu hỏi ai là người “nịnh” người yêu nhất thì chắc chắn đó phải là những chàng trai mang tên Melrose Pyrotechnics của Mỹ. Không vòng vo, những anh chàng cao bồi sẽ dành phần lớn thời gian ngợi ca những vẻ đẹp yêu kiều của sông Hàn. Như đội trưởng Matt Peterson tiết lộ, thì dòng sông sẽ hiện lên trên bầu trời đêm như mái tóc thướt tha của người thiếu nữ. Với vũ khí là sự phối nhạc tinh tế cho những màn pháo hoa tầm trung, tầm cao và kể cả tầm thấp, Đà Nẵng sẽ hiện lên với những dãy nhà san sát chạy dọc hai bên bờ sông cùng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã trở thành biểu tượng. Ngạc nhiên nhất, trong bầu trời rực rỡ, trên sông Hàn sẽ xuất hiện cùng lúc hai con rồng uy nghi. Đó là con rồng khổng lồ vươn mình ra biển Đông đã được công sức, trí tuệ của người Đà Nẵng xây dựng mấy năm qua và một con rồng mô phỏng phía trên cảng Đà Nẵng với màu sắc chủ đạo là vàng và bạc.
NHÌN TỪ PHÍA MẶT TRỜI
Đội Đà Nẵng, Việt Nam có thể gọi là tri kỷ của sông Hàn, dù đã qua 5 lần ứng thí nhưng chưa chinh phục được trái tim giai nhân. Những lời yêu quen thuộc, sông Hàn đã bắt bài được hết, nếu muốn thành phò mã, họ phải mang đến bất ngờ. Tham gia cuộc thi kén rể cho sông Hàn năm nay, đội Việt Nam mang đến 5 chương trong một lời tỏ tình: ngũ hành, tam vân, 7 sắc cầu vồng, đệ nhất sông và Đà Nẵng nhìn từ phía mặt trời. Lần này sẽ là kiểu chinh phục song kiếm hợp bích khi kỹ năng lập trình của các chàng trai đã được nâng tầm cộng với sự “mách nước” của nhạc sĩ An Thuyên. Sông Hàn sẽ được nghe kể về những bước đi từ thuở sơ khai cho đến ngày Đà Nẵng có được một thế đứng vững chắc. Hơn thế, Đà Nẵng tương lai sẽ là một thành phố đầy tiềm năng, được khai phá bằng nội lực, niềm tin và sự hưng phấn của một thành phố trẻ. Ôm ấp sông Hàn lâu nay, lợi thế của “thí sinh” này là việc hiểu tận chân tơ kẽ tóc, nhưng việc đó chắc hẳn sẽ trở thành áp lực vì nếu không có những bất ngờ thú vị như bản chất của tình yêu thì sẽ khó mà chiếm được trái tim người đẹp. Vậy thì còn phải chờ.
Đông A